1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn quá ko biết chia sẻ cùng ai

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi thanronghaohoa, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    em cũng đang buồn quá ,con máy tính yêu của em thì ra đi ,con máy tính mới thì chưa thấy đâu ,,dùng máy ko phải của mình thấy chán quá ,
  2. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    khặc.... chú nghĩ anh thế àh? anh lại cho một phát b-( bây giờ?
  3. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    khộ thưn.... Dukich đang phải dùng máy xách tay àh?
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    lam gì có bác ,đến máy bàn em còn đang ko có mà dùng đây này ,quen dùng máy P IV ..dưới nhà có máy những toàn dùng chip ce. ram 128 ...đã buồn lại càng buồn hơn ,,,đã thế nhà lại hết giấy ,hehhêh
  5. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    tặng chú con nài dùng tạm, Intel Core 2 Duo Processor T5600 (1,83 GHz; 2 MB L2,667Mhz FSB) Intel 945GM; DDR2 RAM 1.024 MB Bus 533 ,100 GB HDD (SATA 5.400 vòng/phút); Bluetooth; màn hình gương TFT 13,3 inch; ổ DVD 8XRW; MS/SD/xD-reader; Wi-Fi 802.11a/b/g; IEEE 1394; Windows XP Professional License; trọng lượng 1,75 kg.
    [​IMG]
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay chơi 3 cây thua hơn 5 tấn. Ra ngoài gặp em vẫn phải vui cười và khao em bánh bao...Hic
  7. thanronghaohoa

    thanronghaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao lại toàn nói đi đâu thế chán quá tớ vùa bỏ nhà đi mấy hôm cho khuây khoả đang ở tp lào cai có bác nào ở đây cho em nuơng nhờ mấy hôm.Em ngủ ghế đá bờ sông 2 đêm rùi trên này chẳng quen ai
  8. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    sặc... làm gì mà sầu thảm thế... 3,4 ngày rồi chưa hết buồn àh? Chán chú lắm
  9. thanronghaohoa

    thanronghaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hic
    hết buồn làm sao được mà có lẽ tớ còn buồn dài dài nữa cơ bị người yêu đá đau khổ lăm chứ.mà 2 đứa nhà lại ngay gần nhau cách có khoảng 100m thôi ộng ko trong tình cảnh của tui làm sao hiểu được
  10. alinuaghty

    alinuaghty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hịc năm nay là năm tuổi tôi mà sao tôi làm ăn chán quá anh em ơi buồn quá đi mât thôi làm ăn bết bát hoài àh
    chán quá đi thôi
    Có bác nào ở gần Đường Thái Hà không qua cùng tui giải sầu vài chai cho đỡ sầu àh

Chia sẻ trang này