1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá mà không biết làm sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mà không biết làm sao

    Mình thật sự đang rất buồn. Đã là sinh viên đại học năm thứ 3: 2 năm đầu mình sống cùng anh trai nên vô tư lắm, rất nhiều người để ý vì theo mọi người nhận xét thì mình là 1 đứa con gái xinh xắn và hiền, nhưng phải nói thật hiểu biết của mình trong chuyện yêu đương là hơi kém. Mình đã nhận lời yêu 1 anh, nhưng sau đó đã chia tay. Mọi người hơi bất ngờ vì đối với mọi người anh ấy là 1 người tốt, nhưng không hiểu tại sao mình thấy có nhiều điểm khác biệt đến thế, mình thây anh ấy quá lớn so với mình và rất khó để tâm sự. Rồi có 1 người con trai khác lại tỏ tình với mình, mình đã từ chối vì mình thấy hắn hơi trẻ con, chẳng có chút tính nam nhi gì cả, và khó mà lo cho 1 gia đình được,rất hay trọc tức mình, mình chỉ quý hắn trên cơ sở tình bạn. Bây giờ mình đã thay đổi môi trường sống, không còn sống với ông anh trai nữa, ở quanh mình rất nhiều người đã có người yêu, ngay cả đứa ở cùng mình nữa, mình thấy trống trải vô cùng, muốn có 1 người để yêu thương, để được che chở, nhiều lúc thấy buồn đến lặng người vì cảm giác cô đơn. Mình muốn lối lại tình cảm với 1 anh bạn cũ trước kia- người đã tỏ tình với mình nhưng đã bị mình từ chối vì hồi ấy mình thích 1 người khác, nhưng bây giờ nghĩ lại mình thấy anh ấy là người hợp với minh nhất. Mình đã nhắn tin, cho anh ấy địa chỉ của mình nhưng anh ấy không để ý đến những điều đó nữa vì hồi ấy mình đã trả lời thẳng là mình thích người khác. Mình trẻ con quá. Và bây giờ hình mình thấy chán lắm vì hình như rất nhiều người nghĩ mình khác người thì phải, rất nhiều người mất lòng tin vào mình và mình cũng không biết làm thế nào nữa, buồn vô cùng, nhiều lúc đi ngoài đường thấy các đôi tay trong tay vui ve mà mình thấy chạnh lòng, buồn vì tiếc cho những gì đã qua, sao thấy cô đơn quá. Buồn vì làm quá nhiều chuyện để mọi người hiểu lầm mà không biết làm sao. Hãy cho mình 1 lời khuyên, vì năm thứ 3 là 1 thời điểm rất quan trọng vì sắp ra trường mà. Vì hình như mình là 1 đứa con gái rất yếu ớt, rất dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, có người nói mình khác người, bảo là hâm, thế là mình buồn luôn. Mình phải làm gì bây giờ. Có lẽ mình sẽ buồn trong rất lâu, ở cùng con bé ở cùng nhiều khi cũng buồn lắm vì nó cứ đem chuyện yêu đương của nó để kể với mình. Chán thật!
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn hãy P/m cho tui địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn nếu như thật sự bạn cần một giải pháp hay một lời khuyên cho vấn đề của bạn.Tôi sẽ liên lạc với bạn. Hy vọng là tui sẽ giúp được bạn.
    Thế nhá.
    chúc bạn vui vẻ,và iu đời hơn.
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi e nói như vậy rất nhiều a trên này muốn làm quen với em! Nếu e ko ngại thì cứ để lại email, số đt hay cái gì đó tương tự để liên lạc!
    E hỏi là làm thế nào để hết buồn khi ra đường ai ai cũng tay trong tay mà mình lại ko như ng ta! Cảm thấy chạnh lòng, đúng ko? Đó là 1 cảm giác rất bình thường của 1 ng con gái mới lớn! Luôn muốn yêu và được yêu!
    Hồ Xuân Hương còn có câu:"Chém cha cái kiếp chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!"
    Buồn lắm! Ai cũng là con ng mà! Ai cũng có nhu cầu đấy cả! Nhưng tìm được ng xứng đáng và hợp với mình ko phải đơn giản đâu em! Cứ bình tĩnh nhé!
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chỉ biết nói 1 câu : " Con gái là thế đó "
  5. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em ơi làm gì mà buồn thế. Cứ nhìn xung quanh xem em sẽ thấy còn nhiều người như em mà họ có sao đâu... Đơn giản vì họ vui vẻ, họ sống vì mục đích khác nên họ nhìn thấy nhiều điều hay lắm em ạ. Đừng mềm yếu thế em, còn bạn bè mà, ko có người yêu thì cũng có sao đâu.
    Chị không bảo em là ko có người yêu, nhưng cái gì đến sẽ đến, em cứ mong quá rồi đến lúc vớ xằng vớ bậy đấy.
    Thực ra có người yêu không khó, quan trọng là mình có đủ chín chắn để cư xử, để giữ tình yêu mãi đẹp không thôi em ạ.
    Chị không biết em nhưng nếu em bảo em dễ thương xinh xắn là ổn rồi. Nhưng chắc có lẽ em nên tập ăn nói tự tin, hóm hỉnh một chút là OK. Hãy cởi mở lòng mình rồi sẽ có người mở lòng với em em ạ.
    Chị chỉ biết khuyên em thế thôi. Còn tình yêu sinh viên có cũng tốt, lúc đó là tình cảm trong sáng, không vụ lợi. Nhưng theo chị thấy thì ít người có đủ bản lĩnh giữ được nó sau khi ra trường. Khi đi làm, em sẽ có nhiều mối quan hệ, cách nhìn nhận của em về mọi vấn đề có khi sẽ khác. Phải thận trọng em ạ, cứ vui vẻ tận hưởng quãng đời sinh viên tươi trẻ bên các bạn đi. Đó là kinh nghiệm của chị đấy.
  6. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn!
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi mới năm thứ 3 thôi mà. Chị đây ra trường rồi mà vì chuyện học hành vẫn phải gạt cái đó qua một bên nì. Cũng ko cảm thấy xì trét lắm vì mình vẫn có nhiều bạn bè mà, với lại cũng có nhiều việc để nghĩ nên cũng ko vẩn vơ nhiều. Có lẽ em hơi yếu đuối nên có cảm giác cần người che chở. Nhưng đừng có chỉ vì vậy mà thấy ai hơi hợp đã vội nhận lời yêu nhé. TY ko đơn giản vậy đâu bé à. Nhất là với người sống tình cảm như em ( chị đoán thế vì qua cách em viết bài ) sẽ khó vượt qua chuyện đổ vỡ trong tình cảm. Giờ có lẽ cần nhất là em hãy sống cho thật vui vẻ và hết mình trong những năm SV còn lại đi. Khi nào TY đến, ko cần đi tìm đâu em sẽ cảm nhận được ngay thôi mà. Thế nhé. Chúc em luôn vui vẻ và yêu đời
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thôi lo mà học đi
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 3, không iu là có sao đâu bạn? Bạn còn cả con đường dài phía trước cơ mà! Bây giờ bạn đi học rồi ra trường, rồi đi làm việc .... sau đó mọi thứ mới đi vào ổn định và lúc đó nghĩ đến yêu cũng đâu có muộn hả bạn?
    Ai cũng biết tình yêu giúp ta sống tốt hơn, sống có trách nhiệm với bản thân hơn nhưng không phải lúc nào ta muốn nó cũng đến với ta!
    Bạn đừng cố gắng đi tìm kiếm, hãy để tự nó đến! Tình yêu là tự nguyện, là con tim ....
    Một ngày nào đó bạn sẽ thấy tình yêu đến bên bạn, mỉm cười chào đón bạn! Và chắc hẳn bạn sẽ thật hạnh phúc!
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với các bạn, theo tớ thì tình yêu đâu phải là cuộc chạy đua. Vì vậy cô bé ơi đừng nhìn đội bạn mà cố theo. Phải có tình cảm chân thật với nhau chứ đừng cố đi tìm tình yêu theo kiểu đó. Cái gì đến sẽ đến. Kể ra thì cũng hơi buồn thật đấy, nhưng không sao. Chúc bạn sẽ có 1 tình yêu chân thực và vĩnh hằng....
    Được lucky368 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này