1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá mà không biết làm sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái xinh xắn & ngoan như em có lẽ không phải lo về chuyện tình yêu đâu. Xưa nay chỉ có những chàng trai thô lỗ, cục mịch mới sợ không kiếm được ny thôi. Tình yêu hãy cứ để nó tự đến, nhưng nếu cần thì em cũng nên để ý đến nó, chứ không thì chuyện của mình mà cứ như của ai thì cơ hội đến cơ hội lại đi thôi. Kiêu kỳ quá thì hỏng việc, vô tình quá cũng hỏng việc, mà hăng hái quá thì cũng hỏng việc em ạ. Xung quanh em có nhiều chàng trai dễ thương lắm (như trong ttvnol này chẳng hạn), chỉ là em chưa để ý đúng mức thôi.
    Chúc em mau tìm được người thương nhé ;)
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, giống y con bạn tớ. Vừa bỏ người yêu xong là phải tìm ngay một ai đó để thế này thế nọ thế kia ! Rồi chẳng may cái thằng mới này lại cũng đẹp trai, tinh vi ---> nó đếch thèm để ý, cứ để lửng lơ con cá chuối... Thế là quay sang thích một thằng khác nữa, k hiểu kiếm đâu ra...Cuối cùng đến h vẫn chưa có j với ai, và suốt ngày kêu ca là chán vì k có ai đi chơi cùng!!! Tuy vậy, khi tớ rủ nó đi cà fê thì nó bảo nó bận. Hôm nọ đến nhà chơi mà k báo trước, thấy nó vẫn ngồi nhà coi ti vi với cái đứa ở trọ cùng, có bận quái j đâu. Có khi mình là con gái nên rủ nó đi cà fê nó k chịu!
    (Chả bù cho mình, bỏ người yêu xong thấy bận rộn hẳn! Bao nhiêu thứ để làm, để chơi, để hy vọng...Tự tặng một cái cho sự kiên cường của mình nào!)
  3. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, e này mà đến năm cuối thì k hiểu buồn đến mức nào?
    Năm cuối học nhàn nhàn một chút nhưng lại xa dần bạn bè, chả có ai tụ tập đập phá nên thấy như phát điên ấy!
    Năm cuối, sức ép tốt nghiệp và ra trường khiến ng ta tính toàn lạ, và cũng mệt mỏi hơn....Rất cần ai đó để tâm sự, chia sẻ...
    Năm cuối thấy mỗi lần tụ họp lại thấy ai cũng có couple, thân thiết và gần gũi lạ, thấy mình thừa thừa kiểu j -> chạnh lòng....
    Năm cuối hay tổng kết những j mình đã đạt đc... học hành ne, công việc nè, bạn bè nè.... nhưng vẫn thiêu thiếu cái j đó...... -> k hoàn thành kế hoạch
    .....
    keke, suy cho cùng, mình cũng là sv năm cuối....
    nhưng vẫn vui tươi.... vì...
    năm sau đi làm, lại là freshman.....
    và chỉ đến khi 55 tuổi, mình mới có dịp tổng kết nhìn lại... vào năm cuối của đời đi làm
  4. raucau

    raucau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    biết là năm cuối là dần xa bạn bè, buồn ới là buồn.
    mình cũng đang là năm cuối nhưng ngay lúc này đây mình chẳng muốn gặp đứa nào cả. bạn bè chơi mà chẳng hiểu nhau thì thà không có còn hơn.
    xin lỗi nha, buồn wá cứ muốn tâm sự thấy chổ nào có người cùng tâm trang buồn là nhảy vô.
  5. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , đây có lẽ là lần thứ 4 mình lỡ hẹn với ty .Ko hiểu sao nữa mình luôn là người đến sau , quả thật mình co cam giác sợ con gái lắm rồi .Mình cũng ko hiểu được mình nữa có lẽ là mình có tình cảm oái oăm quá , mình thích một cô bé (mình và bạn ấy cùng học ở xa cả) , mình cũng nhắn tin cho bạn đó nhiều nhưng bạn đó chắc nhận ra suy nghĩ của mình (tin nhắn quan tâm tới ban đo) , mình buồn quá khi nhận được tin nhắn bạn ây có người yêu rồi .Chắc cũng tại mình đa tình quá chăng hay là mình sinh ra để là ngươi luôn đến sau . giờ mình có cảm giác lẫn lộn vẫn mong thời gian để có được tình của cô bé , rồi suy nghĩ muốn quên hết tất cả đi hai suy nghi đó làm mình mệt quá ko biết làm thế nào là con đường đi đúng nhất , các bạn cho mình lời khuyên với
  6. raucau

    raucau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn chưa yêu nên không định nghĩa được thế nào là tình yêu. nhưng mình nghĩ trước hết bạn nên xác định lại tình cảm của bạn cho rõ ràng trước khi đau khổ như vậy. thật ra tình cảm bạn dành cho bạn ấy có thật là tình yêu hay không hay chỉ là sự cảm mến đối với bạn gái ấy.
    và mình nghĩ nếu bạn và bạn ấy quá mơ hồ, không có kết quả thì không nên theo đuổi một công việc không có két quả như vậy nhất là trong tình yêu. với lại theo mình hiểu thì điều đang làm bạn đau buồn hịên nay là do bạn luôn là người đến sau chứ khôn phải vì người ấy đã có bạn trai.
  7. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết nói cảm ơn tất cả mọi ngườ!Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều.
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bạn giống mình đấy, chỉ có điều là ngược lại. Mình cũng năm 3. Cũng đã từng yêu, rồi thôi. Đôi lúc lên lớp hay lên cty, hay những tối thứ 7, thấy mọi người tay trong tay, cũng thấy lòng mình trống trải sao ấy.
    Bạn ạ, cái gì đến rồi sẽ đến. Đừng nên lấy cái đó làm mục đích quan trọng nhất. Bạn còn rất trẻ cơ mà.
    Những lúc mình có cảm giác thế, thì mình lại vùi đầu vào bài vở, công việc, rồi cũng quen dần. Và bây giờ, khi thấy bạn bè đi với nhau. Mình đều tự nhủ: rồi cũng sẽ đến lượt mình, tuy nhiên, ko phải bây giờ.
    Thế đấy, nếu bạn lưỡng lự trong tình cảm, thì tốt nhất là đừng làm gì cả. Tình yêu ko có chỗ cho sự lừng khừng hay hối tiếc vì mình đã yêu.
    Còn nếu vẫn còn buồn nữa. Thì tối thứ 7 lên chat với mình. Híc, mọi người đi chơi cả, giao lại một đống công việc, ghét ghê cơ.
    ID: Friend_for_all_vn
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu đê! hihihi..........
    xinh xắn và vui vẻ thì nên tìm hội nào đó mà chơi! Chơi vui tự nhiên lòi ra 1 anh đẹp rai ah? Cố lên em!
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu ai? Tớ hay con bạn tớ? (single cả mà, hê hê)

Chia sẻ trang này