1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, mất Ví (nhờ mod một tí)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhqn2226, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hồi học năm thứ 1 ĐH,em cũng bị mất ví,trong ví là vô số thứ giấy tờ vô cùng quan trọng của em.Năm ấy cuối cùng được phong là "đen nhất trong 5 năm trở lại"
    Em ra cả cái chỗ bị mất dán tờ rơi lên cột điện "xin hậu tạ",chầu chực ở CAP xem người nhặt được có vui lòng rút hết tiền đi mà quẳng lại bộ giấy tờ đâu đó cho em không...
    6 năm sau..vẫn vô vọng!
    Làm việc khác mà quên nó đi cho nó nhẹ đầu bác ạ!
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Để em tìm hộ cho bác nhé, nhưng mà em lấy giá cao lắm í, bác có kham nổi ko ạ?
    @ Chị Thanh: chị học gì thế ạ? Đi hoc buổi đầu mà mất sách vở thì biết là chăm học đến mức nào rồi đấy, hí hí hí
  3. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Uh, hồi học năm thứ 2 mình bị mất túi sách, mất luôn cả sách vở và mấy cái đồ mình thích nữa cơ chứ ko chỉ nguyên ví đâu, đến giờ cũng chả thấy ai trả lại.
    Thôi bạn ạ, coi như của đi thay người, đi mà làm lại giấy tờ thôi, chắc không tìm lại được đâu
  4. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Up lên cho bạn !
    Nhưng nói thật khả năng tìm được gần như là không trừ phi bạn có để số điện thoại của bạn trong đó thì may ra
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tự nhin vô đọc tocpic này lại buồn cười.
    Hồi năm thứ 2 đại học em bị rơi ví, ngoài giấy tờ các kiểu, có cả thẻ SV và mấy trăm ngàn. cũng chả thèm dán tờ rơi vì xác định là mất rồi. Ai ngờ 2 tháng sau lên phòng đào tạo nhận được thư, trong đó có đầy đủ giâý tờ. Ngoài bì thư đề tên người gửi là anh: Trần Văn May thế mới tếu chứ
  6. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1 tháng 10 ngày => mò kim đáy bể rồi
    up phát cho le lói hy vọng
  7. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm là nên có info bản thân kèm vào ví rơi người ta nhặt được còn liên lạc trả hoặc cho chuộc lại
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thường những người đăng tin tìm đồ , thì hy vọng tìm được rất nhỏ nhoi. Mong bạn tìm đc nha !
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bạn mình may mắn phết...sau khi nó nuộc hết tiền (đến vài xu lẻ nó cũng...nuộc luôn).....nó quăng cái bóp đấy vào wc nam (chắc là 1 thằng zai nào lượm được)....thía là có người vào thấy và trả lại....đời vẫn có những người tốt (và ko thiếu những thằng đê tiện )
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đăng trên tivi chứ đăng trên đây thì ăn thua gì

Chia sẻ trang này