1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Buồn quábuồn quá sao mình lúc nào cũng buồn nhỉ cũng phải thôi mình lúc nào chẳng cô đơn .Trước mắt mọi người mình lại là con người khác : Sống không biết buồn gần như lúc nào mình cũng cười và mình lại là con người yêu nhiều nữa chứ đã thiế ai cũng tưởng mình nhiều bạn gái.Thật ra đâu phải vậy dưới cái vỏ bọc đấy mình đang cố che dấu đi chính bản thân mình ,1 con người chỉ biết yêu duy nhất 1 người và cũng là 1 con người luôn luôn cô đơn và cũng chẳng có ai để tâm sự mỗi khi mình buồn .Người mình yêu (tên N ) và có lẽ mình chỉ yêu duy nhất và có lẽ mãi mãi yêu người đấy .Thật buồn khi N lại có người yêu rồi và N lại rất yêu người kia nhưng cái đây không là gì đối với mình điều làm cho mình hạnh phúc và thấy vui duy nhất là được nhì thấy N cười được nghe N nói hay ít nhất nghe tiếng N alô qua ĐT .
    Mình đã cảm thây rất vui trong 1 thời gian dài vi N coi minh như 1 người bạn thân rất thân . N líulo biết bao nhiêu chuyện , N tâm sự nhưng chuyện vui chuyện buồn ,mỗi khi N buồn 1 chuyện N lại gặp mình rủ mình đi chơi .Hai đứa đi lang thang khắp nơi,và mình ngồi N kể chuyện cho mình nghe .Nào là chuyện gia đình nào là chuyện người yêu của N. Mà thằng người yêu của N toàn làm N buồn thôi nó cấm đoán N này nọ ,N bảo vì thế N mất dần bạn N chẳng còn ai để tâm sự cả .Đã thế thằng kia còn đánh N nữa mình nghe mà lòng đau như cắt ,minh sót N quá giá mà giết thằng kia mà N không buồn thì mình giết nó ngay tiếc một nỗi N lại quá yêu thằng kia yêu đến mù quáng mới đau chứ.Mình nhớ không dưới 10 lần N gọi ĐT cho mình và N khóc nức nở lúc đây mình cũng khóc theo nhưng cố gắng không thành tiếng để N không biết , cứ mỗi lần nghe N nức nở mình biết ngay N lại cãi nhau với người yêu mà lần nào cũng thế lúc đấy tim nmình thắt lại và mình chẳng nói được gì thêm mình chẳn biết an ủi N thế nào nhưng lúc đấy minh thấy mình bất tài quá.Valentin ngày lễ tình yêu mình cô đơn quá ,ngày này mà mình chẳng có ai bên cạnh chẳng bù cho ngày thường minh có bao nhiêu người .Có mấy con bé no rủ đi nhưng mình không thích chỉ vì người mình muốn đi cùng ,muốn bầy tỏ tinh cảm chỉ có mình N .Cầm bó hoa trong tay mình phân vân không biết có nên đến nhà N không nhỉ .Mình biết giờ này mình đến nhà N mình sẽ gặp người yêu của N dễ nẩy sinh hiểu nhầm mà thằng đấy lại hay ghen nữa con trai gì mà hơi tí lại ghen N đi với ông anh họ còn ghen ,N chào ông hàng xóm hắn cũng ghen thế mới cáu .Không hiểu Valentin thế này mình sang nhà N hắn có ghen không .Mình thì không sợ gì nó ghen minh chỉ sợ nó ghen N lai buồn mà N buồn thì mình chết mất mình không thể chịu nổi khi N buồn.Lưỡng lự đắn đo hồi lâu mình mới quyết định....




    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 14/11/2002 ngày 22:53

    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 16:48
  2. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhạy cảm lắm, không biết N của bạn có biết tình cảm của bạn không nhỉ. Nhưng nếu N biết mà làm bạn buồn nhiều dến thế, N hơi ích kỉ rùi. Ma` tui hình như cũng đang ích kỉ giống N . Chỉ hơi hơi thôi, vì tui không muốn làm bạn của tui buồn đâu.
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    không đến nữa dù gì N chỉ coi mình là một người bạn không hơn không kém.9h pm chẳng hiểu trời sui đấy khiến thế nào mà mình lai đi mình cũng chẳng rõ mình đi đâu nữa minh đi lang thang và chẳng hiểu thế nào minh lại đến nhà N dừng trước cổng mình lưỡng lự không biiết có nên bấm chuông hay không...Kính Kong tiếng chuống vang lên mà tim mình cứ giất thon thót.Cửa mở và nguời mở cửa lại là người yêu của N , hắn ló đầu ra và hỏi 1 giọng quá lanh lùng .Trước đến giờ có vài lần minh gặp hắn nhưng hình như hắn không biết mình là ai ,.Có 1 lần mình đến tim N thấy hắn ra mở cửa mình đã trả vờ là nhầm nhà lần này minh không cần phải làm vậy mình hỏi N , N ra gặp mình với bộ mặt méo sẹo (chắc sợ thằng kia ghen). Hắn đứng đấy mặt tứ tối nhìn mình trao bó hoa cho N .đó là 1 bông hồng tuyệt đẹp ,mình nhớ đã có lần N nói với mình N rất thích hoa Hồng.Mình về luôn mình không muốn đứng lại nữa minh phóng về như 1 thằng hâm và lúc đấy minh không còn biết nghĩ gì nữa.Gần về đến nhà theo linh tính mình quay đầu lại .N với thằng kia đang ở sau lưng ,trên tay N cầm theo bông hoa của mình , N trả mình bống hoa.Sững sờ người mình cứ đờ mình buông tay đanh rơi bông hoa xuống đường . chẳng biết trời đất gì mình phòng về nhà .Mình kéo mấy thằng bạn thân đi uống rượu .Mình tưởng mình chết vì rượu mất .
    Lâu lắm mình không gặp N không phải chỉ vì chuyện đấy chỉ vì N đa gọi điện cho mình N bao "N ich kỷ N chỉ làm cho mình khổ".Mình đã nói với N "mình không khổ chi cần như thế mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi" thế mà N không chịu nghe.Lâu lắm không gọi ĐT cung như không email huống hồ gặp mặt ,mình thất nhớ N khinh khủng.Một ngày trở nên quá dài đối với mình.Rồi môt hôm N gọi điên cho mình và mọi thứ lại trở về như xưa .Có nghĩa là N lai gặp mình để kể về mọi tâm sự mọi nỗi vui buồn nhưng có điều mình với N gặp nhau lén lút .Hốm đấy là sn Mình điều mình mong muốn nhất là được gặp N,rồi minh N gọi đt cho mình và lại là 1 tiếng khóc....
    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/11/2002
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    nhắn truaha chuyện mình còn dài lắm từ từ mình chưa post hết đâu
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Mình bỏ cả sn của mình phi tức tốc lên nhà N hai đứa đi lang thang suốt N kể chuyện buồn của N, mình ngồi nghe mà ruột đau như cắt.N buồn 1 khéo mình buồn 10 mất . Tối về mấy thắng bạn thân đợi để đi uống rượu sẵn chuyện buồn mình uống như điên bất kể sống chết.
    Hè mình về quê ,đấy là thời gian mình nhớ N kinh khủng,mình thừơng viết tên N lên cát hay bất cứ nơi nào có thể viết được.Mình đi check mail xem có mail của N không và mình nhận được 1 bức thư đến bây giờ minh vẫn chưa thể quên bức thư đấy. N bảo quên N đi đã thế lại bảo mình là đồ khốn nại nữa chứ .Minh buồn đến mức mình chẳng có biểu hiện gì ,mình ngồi đờ như người mất hồn và cười như 1 thằng điên.Mấy đêm sau đó minh không ngủ được và mình định sau khi về minh sẽ gọi đt cho N hỏi cho ra nhẽ.Về hn mình không dám gọi điện lại càng không dám gặp 1 thắng sau minh lại có việc mình đi Sapa ,mình mua quà mà chẳng biết mua cho ai.Ban đêm sapa lạnh thấu sương ,mình lang thang và trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài N ,nhớ N kinh khủng.Về minh mang theo vài cái túi thổ cẩm mà chẳng để làm gì mình vứt 1 xó cho mèo làm tổ.Càng ngày mình càng nhớ N hơn nhớ không thế chịu được nữa mình gọi điện cho N....
    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 14/11/2002
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    N nhấc máy lên ...
    Ôi lâu lắm mình không nghe tiếng của N .Mình nói chuyện bức thư và N ngạc nhiên không biết gì hết .N bảo có lẽ là do hắn viết (ngườii yêu của N) .Mình vui quá thế không phai N ghét mình .Nhưng mình lại buồn biết bao nhiêu thư mình gửi vào trong đấy để nó đọc được hết thế là N lại phải giải thích này nọ khổ quá.
    Một hôm N gọi điện cho mình, N hỏi có viết gì vào địa chỉ mail đấy nữa không.Mình nhớ là không nên mình nói là không,cúp máy.Một lúc sau N gọi điện,N bảo hãy quên N đi.Mình không biết nói gì nữa chỉ hỏi tại sao?.N bảo N ích kỷ lắm N chỉ làm Mình buồn.N nói quên N đi .Mình tra lời N "mình không sợ buồn ,không sợ khổ mình chỉ sợ không còn gặp N nữa,nhưng nếu mình quên N để N đỡ khổ , để N không phải cãi nhau với người yêu nữa mình sẽ quên N" .N khóc và bao mình "Ừ hãy vì N mà quên N đi".Mình đóng ý và N cúp mày không quên 1 lời vĩnh biệt và cám ơn mình.Mình khóc,mình đập phá và mình nghe rock.Mình vạn thật to để át đi tiếng đập phá của mình.Mình chết mất ,mình không thể sống mà không đc gặp N , đc nghe N nói .......
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mình buồn chết mất nhiều lúc mình chỉ muốn mình chết đi cho rảnh.Nhưng mình quá nhát minh không thể chết minh chỉ muốn 1 ngày nào đó mình bi tai nạn và N sẽ ở bên giuờng bênh chăm sóc cho mình.
    Vài thắng sau N gọi đt cho mình.Mình già vờ nói không quen ai tên là N cả.Rồi không cầm được lòng mình ,mình khóc và N cũng khóc 2 đứa nói với nhau đủ chuyện kể lể nhớ nhau như thế nào này nọ.
    Minh chợt nhớ ra từ hồi về quê đến lúc đấy mình chưa qặp mặt N lần nào .Mình nói với N mình không biết giờ mặt N tròn hay méo thế nào .
    Show diễn the wall mình không thích lắm nhưng mình cũng đi chỉ vì N bảo N đi.Mệt thật hơn 7000 người chen chúc nghet thở mình có nghe đâu mình chạy khắp nơi tìm N nhưng không gặp.Tối về ,mết đứt hơi đang ngồi thở thì N gọi điện.2 đứa buôn đt đến sáng .N ngồi đọc chuyện cho mình nghe đầu tiên là chuyện "Hội Vòng đỏ" của conan .Chuyện này hồi mới quen N mình cho N mượn ở đúng trang số xx đúng trùng với ngày sinh nhật N minh viết "no!" nếu lật ngược lên là 3 chữ iou trang này cũng là trang bắt đầu câu chuyện "Hội Vòng đỏ" N cũng biết "no!" là gì vì mình nói cho N mà.Câu chuyện rất hay mình nghe N đọc mà buồn không tả được.Đọc hết chuyện "Hội Vòng đỏ" N lôi HHT ra đọc chuyên cười,rồi N đọc 1 câu chuyên trong bao Phụ Nữ nội dung câu chuyên sao giống tình cảnh của mình thế.N đọc rồi dừng nửa chừng nói mình nghe chuyện cấm được buồn đấy.Rồi N hát bài H** C* M** minh đã khóc khi nghe bài đấy .Rẹt Rẹt máy Đt của N hết Pin (máy mẹ máy con)mình nhìn đồng hồ 4h am.Sáng hôm sao N gọi đt cho mình nói nối chuyên tối qua.Cúp máy
    30 phút sau N gọi điện và bảo mình xuống dưới nhà....
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết chuyện của bạn nữa !!!
    Start each day with a smile !!!
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    quá dài ư hay làm sao
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! gằn 4 thắng nay mình không được gặp N không hiểu mặt mũi N thế nào.
    Xuống dưới nhà mình thấy N đang ngồi trên xe đạp,N đội 1 cái mũ trắng.Dưới ánh nắng N tuyệt đẹp.
    Mắt mình nhoè đi,mình giụi mắt xem đây có phải là mơ không.Không không phải mơ đấy là sự thật ,mình ngắm N mãi mà chẳng biết nói gì hơn .N béo ra và không còn xanh xao như truớc.Mình với N đi uông nuớc và nói đủ thứ chuyện.Rồi N lên nhà mình xem mèo ,mấy con mèo con nhà mình nhìn đến yêu.N thích lắm cười tít cả mắt.N phải về ,N lôi xe đạp ra đèo mình đi 1 vòng quanh khu vui phết.Mình tiễn N về,lên nhà mình ngồi xem Phim 1 lúc thì nghe iêng gõ cửa.N đúng đấy nhìn mình cười.N bảo quay lại chi để nhìn mình cho đỡ nhớ.N bảo N về luôn mình không cần tiễn.Nhưng mình không chịu mình lại muốn tiễn N về.2 người cứ giằng co mãi.N thì muốn về và đóng cử cho mình không cần mình tiễn.Mình thì lại muốn tiên N về.Cứ thế đứng ở trước cửa nhà mình đóng rồi lại mở.Và mình ôm N vào lòng từ lúc nào không biết .2 đứa ôm nhau khóc.....

Chia sẻ trang này