1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    sông cũng không xong chết mà cũng chẳng được tìm người tâm sự cũng không có .Sao khổ thế
    I'll never find anyone to replace you
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    giời ơi bực mình quá ! bực chết mất thôi.Chẳng biết mình làm sao thế này .N vừa nói chuyện với mình xong .N bảo N chán mọi thứ rồi N đi lang thang không về nhà nữa,N định dạt nhà,N muốn chết .Mình hỏi N đang ở đâu N không nói .Mình lo quá chẳng hiểu có chuyện gì với N không.Mình lo quá làm gì bây giờ chết mất .Chết mất thôi.N ơi ! N có biết mình đang lo cho N thế nào không . Khó chịu quá người mình như đang có lủa đốt chuyện gì sẩy ra với N thế .N đang ở đâu .Đừng làm gì ,nếu có gì sẩy ra mình chết mất chết thật mất . hu hu .làm gì bây giờ . Khó chịu trong người quá.Thế mà mình không thể đi tìm N ,mình ngồi cho mà N hay đến tìm mình ,biết đâu N đến
    I'll never find anyone to replace you
  3. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, lại là mình đây. Theo dõi hết câu chuyện tình éo le của bạn mình cũng thấy chết mất thôi....hì hì....
    Bạn ạ, mình nghĩ là bạn nên nói rõ lòng mình cho N biết đi, mặc dù cô ấy cũng đã biết rõ quá rồi, nhưng bạn hãy nói thẳng với cô ấy nhé, và cả hành động nữa. Nếu gặp được N thì bạn hãy ôm chặt cô ấy vào, và đừng e ngại gì hết. Mình nghĩ rằng N cũng có nỗi khổ của cô ấy, và có thể cô ấy cũng yêu bạn đấy... chỉ vì cô ấy không dám chấp nhận điều đó mà thôi. Bạn là con trai mà, hãy kiên quyết lên, một là được hết, còn nếu không cũng chẳng làm sao vì hiện giờ bạn và cô ý vẫn đang lửng lơ rồi......... Hãy bám chặt lấy N mọi nơi mọi lúc, đừng lẩn tránh và cũng đừng sợ người yêu của cô ấy. Theo mình người mà cứ nhìn thấy bạn khác giới của người yêu mình mà nhảy lên ghen ***g lộn thì cô bạn bạn sau này có lấy cũng khổ cả đời. Vậy thì bạn hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy đi.................................
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    giời ơi! N bây giờ đi đâu mất rồi mình đang lo tìm N nè khổ quá
    I'll never find anyone to replace you
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    [blue]chán quá! mình đã quyết định một chuyện mà chẳng biết nó có đúng không nữa.Mình đã gọi điện cho N và bảo sẽ không bao giờ gặp N nữa và bảo N cũng vậy .
    Chuyện là thế này,hôm sn N (23-12)mình đến và gặp người yêu N ở đó . Mình đua quà xong mình về luôn .Trưa hôm sau N đến trả lại quà.N chẳng tôn trọng mình gì cả .N nghĩ N là ai
    I'll never find anyone to replace you
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Comeintodie thân mến
    Có đại ca kiralyfi sát thủ diệt gái ,kiêu hùng vô biên đến giúp bạn mến đây
    Rất hiểu tâm trạng của cậu ,yêu là ngu ,còn đâu mà lý trí ,e hèm ,thê thảm thay những kẻ si tình .
    Như thế này nhé
    Tỏ tình với nàng
    ----nếu nàng đồng ý ,tức là nàng yêu cậu hà hà ,thì cậu hãy đấm người yêu của nàng để giành lấy tình yêu của cậu
    ----nếu nàng không đồng ý ,coi cậu là bạn thì kệ nàng ,không yêu thì thôi ,cậu quen it đi ,đời thiếu gì gái cậu ,si tình chân thành như cậu gì mà không kiếm nổi vài cô .Đời là bao nhiêu ,chơi cho nó sướng ,yêu nhiều em vào .
    Tớ thấy cô gái mà cậu yêu cũng là một trong những củ chuối ,bọn girls thời nay rất nhiều em chuối ,khó kiếm lắm .Cô ta làm cậu khổ quá nhiều ,và lại không dứt khoát , cô ta hiểu chứ ,nhưng mà vẫn lợi dụng sự chân thành của cậu ,cậu phải cương quyết ,đừng luỵ vì tình thêm nữa .Cũng cần hiểu rằng ,không có cậu ,cô ta vẫn sống ,cậu lo cho cô ta làm gì ,đừng hại ai hết nhưng cần tàn nhẫn với chính mình .Cậu hãy tránh xa cô ta ra ,emails ? Hãy delete hết .Cấm không điện nữa ,tránh đi , những loại đó không xứng đáng với cậu đâu
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 28/02/2003
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Dao này mình bận quá chẳng vào đc ttvn , buồn . Hôm nay mình nhớ N khủng khiếp. Đã hơn 2 thắng kể từ khi sn N mình chưa gặp N . Sinh nhật N quả là ác mộng đối với mình . Mình gặp ngừơi yêu N ở đấy và N đã trả lại quà cho mình . Thất vọng và buồn quá . Mình đã chuẩn bị rât kỹ cho ngày đấy thế mà..Giờ mình thấy buồn quá. Chỉ muốn N ở bên để chi sẽ nỗi buồn cùng mình làm như thế chắc mình đỡ cảm thấy cô đơn , đỡ cảm thấy buồn.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
    http://mod.dk3.com

    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 27/02/2003
    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 27/02/2003
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Totally agree
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  9. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em này, anh có một cách rất đơn giản và hiệu nghiệm giúp em giải quyết nỗi buồn này . nó sẽ nhẹ dần đi dần dần rồi nếu em làm theo thì tự nhiên emsẽ tìm ra được quyết định của riêng mình. Chẳng ai cấm em suy nghĩ về người kia cả.
    Hãy đọc sách nhé. trên hiệu sách có một quyển mà anh thấy rất giá trị và bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Anh đảm bảo là đọc xong em sẽ không còn như bây giờ nữa đâu. nó sẽ giúp em cắt đi những điều vặt vãnh, đời thường, nhỏ nhặt mà em lại quá bận tâm đến những điều đó. Hãy học cách người ta ko còn bận tâm đến điều nhỏ nhặt nữa em sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều lắm.
    mail cho anh anh sẽ cho biết tên quyển sách đó và mua nó ở đâu nhé. đảm bảo 2 tuần sau em nhìn lại mình sẽ thấy vơi đi nhiều đấy.
    sasuka@net-family.com
    SASUKA
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh nhiều lắm
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall

Chia sẻ trang này