1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào chú comeintodie!Chẳng bít chú còn nhớ anh không nữa?Nhưng hình như anh nghe nói là ngày trước chú yêu em nào tên là Mai Anh say đắm lắm cơ mà.Bây giờ có mới nới cũ ha?........Mà nói chung anh thấy là cả đời này chú chẳng yêu được em nào đâu .....Bỏ cái giấc mộng yêu đương đi mà chú tâm làm ăn nhé!Khà khà khà ........
    KoYeu_KoChet
  2. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ê,cu,chị gửi tin nhắn,sao em ko trả lời chị.
    Trẻ Con
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ruoukho chứ từ xưa đến nay mình chưa yêu ai là Mai Anh cả có lẽ ruoukho nhầm vì có đơt nick Comeintodie của mình bị người khác dùng cám ơn anh đã quan tâm
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    em có nhận được tin nhắn nào đâu chị mess lại cho em đi
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  5. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Êu cu Pig, anh bằng tuổi chú hì hì anh cho chú vài kinh nghiệm nhé . Nói đùa thôi , tớ nói thật, chuyện của tớ có phần khác của ấy nhưng cũng có phần giống với ấy.Nghe tớ nói nè !
    Tớ đọc và thấy là N cũng nhớ cậu ...mẹ kiếp, bạn bè dù thân nhau đến mấy thì cũng ko đến nỗi nhớ nhau rồi thì ôm nhau khóc như thế ! Cái cô N ấy thật đúng là con ngốc .Theo tớ hiểu thì người mình yêu sẽ là người khiến cho mình biết cả khóc lẫn cười chứ ko chỉ làm cho người yêu mình khóc như thằng người yêu của N.Tớ thấy cậu với N đủ cả các vị, N nhớ cậu ....vậy là N chưa nhận ra tình cảm của mình hoặc là ko chịu thừa nhận tình cảm của mình với cậu thôi.Mà con bé này cũng lạ, tại sao chỉ yêu một người , thằng đó chỉ đem lại ghen tuông và sợ sệt cho N.(Mà cậu cũng thế đúng ko ? tôi ko nghĩ là như thế đâu )Tôi nói thẳng, cậu đừng giận tôi nhé, tôi nghi là N đã có chuyện gì với người yêu của N rồi !!! Thế nên mới dằn vặt như thế, mới xoay vòng tình cảm lung tung như thế !
    Về mặt cậu, tớ nghĩ là thế này, cậu thần tượng hoá TY của mình quá , giống y hệt tớ hồi trước vậy.Tớ cũng mới đọc được một câu rất hay hôm nay nhìn gần thì ko định hướng được đường đi, nhìn xa thì lại thấy nản lòng. Tớ bảo thật , câu yêu N như thế nhưng có lẽ cậu chưa biết cảm giác yêu thật sự.Yêu thật sự là yêu 2 chiều chứ ko phải một chiều .Giả dụ như N đến với cậu với tình cảm là TY .Tớ nghĩ là chưa chắc cậu đã sung sướng như lúc cậu nghĩ hay tưởng tượng về điều đấy đâu (ví dụ cụ thể nhé, cậu rất muốn có di động , đến lúc cậu mua được di động rồi thì chưa chắc cậu đã vừa lòng với nó , chưa kể việc ...nuôi được máy di động, có TY rồi chưa chắc đã ... )!!! Vì vậy tỉnh táo nhìn xa 1 chút .Năm nay ít nhất cũng sắp 20 rồi đúng ko ? Cứ yêu điên cuồng như thế thì đến lúc sau này có tương lai ko ? Nếu có bảo đảm rồi thì tốt .Cứ cho 2 người sẽ yêu nhau đi , thế có chắc chắn sau này lấy được nhau ko ? Hì , càng kéo dài thì lúc mất đi càng đau khổ thêm mà thôi. Có thể cậu ko tin hoặc bỏ ngoài tai nhưng mà thực tế nó thế .Cái thứ mà mình chưa có hoặc mất đi phần lớn bao giờ cũng được mình yêu quý hay quý trọng nó hơn khi mình đã có nó .Cậu cứ suy ngẫm đi.
    Phần thằn người yêu kia, theo lời cậu kể tớ thấy nó ko biết yêu mà nó biết cách sở hữu đấy.Tớ nói thế là để cậu nhận ra điều này , với loại người như thế thì cậu phải ..cướp giật mới giành được cái hắn sở hữu con chỉ dám đứng nhìn, đưa rồi về luôn, lại e ngại cho N bị sao đấy ...v...v.. thì chả bao giờ có được cả.Nhát quá đấy , bi giờ đổi chiến thuật đánh đồn có địch đi.Chưa phải vợ chồng của nhau , nếu chả có gì ràng buộc thì mình vẫn có quyền tranh đua cơ mà !!! Theo tớ nhớ thì nhạc rock nhiều bài lyrics về vấn đề này hay lém.Cậu dại .Cậu chưa tỉnh , cậu ...non quá.Mẹ ơi , nghe cậu kể thì tớ hơi buồn cười và thương nữa.Cậu chỉ ôm thôi à ? Ko biết hôn ngay lúc đó đi , cho N thử luôn cái cảm giác đó có phải tình yêu của cô ấy ko ? Nếu N nhận ra thì tức là cậu đã có N rồi đấy , dũng cảm và dứt khoát hơn đi.Chẹp, ôm nhau rồi , nhớ nhau rồi, cùng lúc đấy lại khóc nữa , sao ko ...kiss luôn đi , dại ! Cho ai đấy TỈNH NGỘ ra . Túm lại,cái điều kiện duy nhất đủ để cậu nhảy vào trận là TY mà cậu giành cho N là có 2 cái thật ! 1 là nó có thật và 2 là nó chân thật , hết ! Thử đi .
    Đấy là 1 cách ,còn muốn quên đi thì khó đấy .Tớ biết cảm giác nhớ nhung nó như thế nào , chẹp , qua trận mạc rồi mà !Muốn quên thì chỉ có một cách tốt (theo tớ thôi nhá).Đó là cắt đứt hoàn toàn môi quan hệ đi .Ko mail , ko DT , ko tranh ảnh của nhau, ko gặp gỡ hay nói chuyện với đối tượng(trường hợp N gọi đến và khoc lóc hay chỉ nói chuyện phiếm ko thôi thì cũng phải cúp máy ngay , đến nhà thì coi như ko có nhà !! v...v..) và người nào có quan hệ với đối tượng.Nếu được thì kiếm thêm một cô bạn gái nào đó mà rủ đi chơi , ko nhất thiết phải tấn công cô ta ! .Điều cuối cùng còn lại là mình ko được nhớ đến đối tượng nữa và phải biết vượt qua 1 quãng thời gian nữa , ngắn dài tớ ko biết vì nó tuỳ người , với cậu thì chắc khoảng nửa năm.Nếu thi hành và chịu đựng được một cách tuyệt đối thì chắc cũng có cơ hội đấy !À cơ hội ở đây có nhiều nghĩa.Nếu muốn tớ giải thích cho thì send offmess cho tớ !
    Tớ khác mọi người , tớ ko chúc cậu thành công, tớ chúc cậu dũng cảm hơn.Cả 2 cách trên đều đòi hỏi dũng cảm đấy !Có gì ko phải , cậu bỏ qua cho nhé !
    Let everything be drunk by my hot soul !
    Được pretty-ugly-boy sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 01/03/2003
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Một cánh nghĩ mới , rất hay mình sẽ nghĩ về điều này , cám ơn
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
    http://mod.dk3.com
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Công nhận N và chú mì cũng có điểm chung đó chứ , cả 2 đưa bay đều wá yếu đuối trong chuyện TC , không đủ bản lãnh để dứt bỏ tất cả ( cũng chả trách , con người mà , ai chả có những fút nhất thời và yếu đuối ) . Cứ tình hình này , e rằng 2 đứa sẽ vẫn cứ mãi thế này cho tới hết đời mất thôi , kể cả khi chú mì đã có darling ( khó dứt lắm đấy ) ........... Nếu trời thương , N bỏ old darling ..... thì..... kết wả thế nào nhỉ .... cái này ai cũng sẽ đoán ra được ..... Còn hiện giờ Kêu bỏ thì không làm nổi , vậy đành chấp nhận thương đau thôi chớ biết làm sao . Mọi người có khuyên thì cũng chẳng giải wuyết được vấn để gì , chú mì đã nhất định mãi yêu rồi còn gì nữa , chắc chỉ help được = cách vô đây san sẻ nỗi buồn với chú mì thôi , chả dại khuyên chú mì từ bỏ . Tự lực cánh sinh !
    À !!! nhưng ...... cũng fải hỏi xem , N với mì wen nhau lâu chưa hả ? Đừng có nói là mới mấy tháng thôi nhá . Cái gì cũng có giới hạn của nó , sẽ tới lúc con người ta MỆT MỎI , sẽ CHẲNG CÒN HƠI SỨC mà yêu nổi đâu &gt;&gt;&gt; lúc đó T` sẽ vỗ cánh bay và ta cũng chẳng buồn vác súng ra săn nữa , ĐI NGỦ ! , ( có vẻ như chú mì đang rèn luyện tính kiên nhẫn , sức chịu đựng để xem khả năng của mình tới đâu hả , dù hơi đau tim 1 tí , nhưng cách này xem ra có hiệu wả lắm đấy . Chị thử rồi )
    Chú cứ nhìn tên ruoukho ( đọc 1 bài tâm sự của hắn đấy ) cũng Xi trình lắm đấy rồi giờ cũng đã bình ổn fần nào rồi ruoukho nhỉ . Tất nhiên chuyện hắn khác chuyện chú , nhưng bản chất thì cũng như nhau cả thôi . Yêu hết mình , buồn , đau là chuyện không thể tránh khỏi nhưng đổi lại mì cũng đã có những fút hạnh fúc bên nàng mờ . Chuyện đời sòng fẳng lắm . Được cái nọ mất cái kia . Cứ thế nhá , chị mì cũng đang gắng , ngắc ngoải rồi lại sống , rồi lại ngắc ngoải ...................... nhưng vẫn YHM , bám vào đó mà sống . ( YHM # wỵ luỵ , đừng có wỵ luỵ nghe chưa )
    Nếu mãi mãi sau này chú mì vẫn chỉ love 1 người là N với cái tình trạng này , thì chị bái fục đấy . Nhưng chắc không tồi tới mức đó đâu có thể khẳng định được rồi N sẽ lao vào vòng tay chú mì cho mà coi một khi mì luôn xuất hiện đúng lúc làm chỗ dựa cho nàng những lúc nàng buồn( Giờ đã liêu xiêu rồi còn gì )
    Hê...hê.. Chia xẻ với nhau chút xíu thế thôi , còn fải lo cho mình nữa chứ. TA fải happy thì mới có khả năng đem lại happy cho người khác

    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
    Được Stuck-up sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 01/03/2003
  8. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    pretty-ugly-boy a, phải nói là em đã có những suy nghĩ hết sức thấu đáo và chí lý đấy. Chị rất thích và tán thành những suy nghĩ của em.
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mình đã thử làm theo ý kiến của pretty-ugly-boy . Quá thậ mình thấy rất nhẹ nhõm. Cám ơn nhiều
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
    http://mod.dk3.com
  10. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ . Chuyện của Vương cũng buồn cười fết nhờ. dạo này ko làm ở Rainbow nữa sao ? Thôi! Từ bỏ mộng uyên ương hồ diệp đi . he he he . thời buổi này là thời buổi nào nữa . mà nhan sắc chú có ăn ai đâu nhờ . hò hò hò

    anh hiểu em mà ! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....

Chia sẻ trang này