1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này khôn thật . Con trai thường phải cứng rắn không được khóc khi buồn không thể cho bạn bè biết những điều sâu kín trong lòng . Bạn tìm đến đây để tâm sự thì không ai bít bạn là ai tuêỵt lắm . Tôi cám ơn bạn vì những gì bạn tâm sự cũng là những điều tôi muốn tâm sụ thanks
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau mình sang nhà N và 2 đứa đi chơi với nhau vui ơi là vui.Tối về mình gọi đt cho N và...Người yêu N lại ở đó lại cai nhau lại thế.Hôm kia N gọi đt cho mình lúc khoả 12h pm bảo mình quên N đi bảo mình ngu thiế biết N có người yêu rồi mà vân thế .N còn bảo N lừa mình đấy.Mình bảo mặc kệ dù gì thì gì mình vân yêu N yêu mãi mãi.N bao cố mà quên N đi .Mình lại nói làm sao có thế quên đi 1 con người có thê không bao giờ nhớ đến 1 con người nưa đây,nếu thế mình chỉ có nuớ chết mà thôi.
    Cả đêm mình không ngủ được ,mình chỉ muốn mình bi chấn thương vào đầu và không nhớ gì hết.
    Hôm sau mình đi hp và mình đã thề với biển rằng:"Mình thề yêu N mãi mãi , thề không bao giờ quên N,thề mãi mãi như vậy"
    I'll never find anyone to replace you
  3. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bạn làm tôi cười đến chảy cả nước mắt ra mất thôi. Sao trên đời này lại có lắm người lãng mạn như thế. Sao lại nghĩ rằng ngoài nàng ra mình chẳng còn yêu được ai khác, bạn đã thử chưa mà biết là không yêu được ai khác, đúng là ......... nhảm nhí quá đi (ui uui đừng chửi tớ vì tội nói linh tinh, nhưng tớ thấy nó sến quá nên hơikhó chịu.
    Tớ thì chẳng thế, nửa kia của mình đã chẳng thèm thì mình cũng chẳng thèm làm gì cho mệt, bạn không biết thế nào là AQ à, nếu không biết thì tớ dạy cho, lòng tự ái của bạn dâu rồi mà nó trả lại bông hồng rồi còn tiếc nó, rõ là chẳng có tí quyết đoán nào, thế nên nó không yêu là phải, tớ là con gái cũng chẳng muốn yêu chú nào yêu mình mà nhu nhược như U đâu. Can đảm lên nào.
    Mèo bự.
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    thế xin hỏi bạn không biết thế nào là tinh yêu à.Nếu quan hệ vớ vẩn hoặc chi thích thích không thôi thì nói làm gì.Sến hay không bạn phải là tôi bạn mới biết được chứ
    I'll never find anyone to replace you
  5. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yeu mai nguoi minh yeu la 1 dieu rat tot , rat lang man , rat dang tran trong , toi cung rat thich nhu the, nhung chac co le trong cuoc doi cua toi cho den luc nay chua co ai giong nhu ban co tinh cam mai mai voi toi ca , co 1luc nao do toi cung da lam tuong co 1 nguoi nhu the voi toi nhung tat ca la lua doi , mac du toi ko yeu nguoi ay nhung van la lua doi toi hong mong toi se nghi lai . toi da rat dau long vi tinh cam qua manh liet cua nguoi ta , dau long vi da de nguoi ta hi vong qua nhieu con minh thi khong the (1 la khong co tinh yeu ,2 la co nhung dieu toi ko the vuot qua duoc). Va toi van tin rang tinh cam ay la that su danh cho minh , nhung co 1 ngay toi duoc biet co rat nhieu nguoi cung da duoc nghe nhung loi to tinh nong nan nhat , va toi ko la truong hop ngoai le , buc minh vi bi lua doi mac du biet rat la vo li khi buc minh vi toi dau co yeu nguoi ta ,cung dau co quyen cam doan nguoi ta yeu ai. Dung vay ,toi cung da khuyen nguoi ta dung nen yeu toi nua nhung nguoi ta cung noi nhu ban vay. " Mai mai chi yeu minh toi, toi la nguoi dang de anh ta yeu nhat tren doi, khong ai co the thay the vi tri cua toi ca , tu khi yeu toi anh ta khong con quan tam den ai nua , phu nu doi voi anh ta chi la con so 0" .mac du nhung loi ay danh cho toi la hoi qua vi toi biet toi cung binh thuong nhu bao nhieu nguoi khac thoi .Nhung toi van tin dieu anh ta noi la su that. Vay ma toi cung da bi lua ,sau toi voi 2 nguoi con gai nua anh cung noi nhung loi y chang nhu vay !!!
    Chua Chat lam sao
    chinh vi vay khi doc bai cua ban toi cung ko tin lam dau , co the ban yeu co gai ay that long nhung lieu ban se con yeu mai hay ko???
    cuoc doi sap xep tat ca roi , cai gi cua minh no se la cua minh con khong phai thi muon doi van khong phai , toi biet noi dieu nay ban se cho rang nhu the la hen , la YEU thi phai biet tranh dau cho tinh yeu , biet gianh giut lay .Nhung neu do la tinh yeu chinh nghia la tinh yeu duoc ca ben kia chap nhan chu khong phai la tinh yeu don phuong. Ban co tu hoi? minh rang tinh yeu cua ban da giup do gi cho ban da giai quyet cho ban nhung gi , co lam nguoi ban yeu don phuong cam thay hanh phuc hay lai lam nguoi ta cam thay phien , thay dau kho .
    Ban hay tu tra loi va tim dap an chinh xac cho minh
    Toi tang ban bai tho nay nhe de chia se noi buon cua ban dong thoi cho ban biet chuyen cua ban tren doi nay rat nhieu
    "Tren con duong toi di
    Co 2 nguoi di toi
    1 nguoi rat yeu toi
    con toi yeu nguoi khac
    nguoi song trong khao khat
    trong nhung giac toi mo
    Nguoi kia dung than tho truoc cua long khep chat.
    .........( toi khong viet het duoc..)
    nhung cau cuoi con the nay nua
    " tram nam chi 1 lan 2 nguoi trung lam 1".
    nen ban vui di it co ai tron ven mai mai trong tinh yeu ca dau. chuc ban se tim thay duoc nhung nhiem vui hanh phuc khac trong cuoc song , de khoi om hoai niem dau nay . Vui len nhe

    .[/size=8] .[/size=8] .[/size=8]
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là vậy cám ơn bạn nhưng về sau dù co người yêu khác thì mình vân nhớ N vân yêu N.Con người ai chẳng thế đây là 1 tình yêu mãi mãi không quên,mãi mãi
    I'll never find anyone to replace you
    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 18/11/2002
  7. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê bạn đừng nhầm, tớ có yêu, và cũng yêu say đắm bạn ạ, nhưng tớ không bao giờ để mình rơi vào cái tình trạng như thế cả. Chỉ có điều lòng tự trọng của tớ nó kinh khủng lớn và với tớ thì một là có tất cả hoặc không là chẳng có cái gì, tớ không thể yêu một người mà người ta đuổi theo trả mình bông hoa mình tặng người ta cho dù có lý giải rằng người ta sợ người bạn trai hay ghen nên làm thế!!!!!!!!!! Bạn thử nghĩ xem, thế thì bạn là cái gì với người ta nhỉ?????????
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    vì lòng tự trọng hão mà bạn để đánh mất đinnh 1 tình yêu thiêng liêng...chẹp chẹp.
    I'll never find anyone to replace you
  9. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chờ đọc hết câu chuyện của comientodie mà lâu thế.
    N của bạn diễn phúc đấy, có đưọc bạn yêu quí đến thế. Có lẽ N là ngưòi quá mềm yếu, đa tình, hoặc nếu không N lại là con người thông minh quá, luôn biết đánh đúng điểm yếu của bạn. Trong tình yêu có lẽ khó phân biệt được đúng, sai, nên hay không nên. Nhưng hai ngưòi đang làm khổ nhau đấy, ít ra bạn là ngưòi đau khổ. Chỉ nên là bạn thôi, đừng yêu cô ấy. Tôi tin chắc rằng, nếu như cô ấy có bỏ ngưòi yêu bây giờ, thì bạn cũng sẽ không bao giờ trở thành ngưòi yêu của N đâu. Bạn không tin, nhưng bạn đợi xem, thời gian sẽ trả lời cho bạn.
    Xin lỗi nha, vì hơi nhiều lòi! :)
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình rảnh ,ngồi đọc lại toàn bộ mail mà N đã viết cho mình . Toàn nhưng bức thư có vài dong nhưng nó chứ biết bao nhiêu tình cảm dành cho mình .Có bứ thư chỉ đượcó 3 dòng:"xìn chào! minh nhớ bạn. Bye nhé"nhưng mình lại rất thích.Mình nhớ đợt N viết cái mail đấy là vào đợt N đang phải thi.N phải học cả ngà mệt lắm,Thế mà ngày nào 2 đứa cung mail cho nhau.Tối thì mình mail cho N.Sang hôm sau đã nhận đc thư trả lời .Có nhiều bức thư N bao N nhớ mình,có cái N lại bảo "no!",và có cái N lại bảo N coi mình như 1 người ban tốt.Mình cũng chảng hiểu nữa,chắc mình quá tốt với N nên N nhớ đến mình,chắc mình quá yêu N nên ông trời thương cho N quý mình.Chứ N hoàn toàn không yêu mình.N bảo con bạn thân của N đã mắng N rằng "Cô cái gì cũng nên rõ ràng yêu ai chi yêu 1 người mà thôi".Và N đã làm theo lời khuyên đấy,N chon người kia chứ không phải chọn mình.Mình chỉ là chỗ giựa tinh thần mỗi khi N cảm thấy buồn.Mình biết thế,nhưng minh cung chi mong có thế là mình cự kỳ hạnh phúc rồi.N nói mình không nên như thế,nếu quên N bây giờ minh chi buồn 1 lúc thôi,còn cứ để càng lâu mình càng khổ.N bảo minh yêu N chẳng được cái gì đâu.Mình thì đâu cần cái gì .Mà minh đâu còn biết khổ nữa.Mình yêu N mà đâu cần tình yêu của N đáp lại.Mà minh chỉ cần được N coi là môt chỗ giựa tinh thần thôi.Hay ít ra N cũng cho mình nhớ đến N.Thế mà cũng không được.N sợ mình khổ ,sợ mình uống nhiều rượu nên N không cho phép mình như thế.Khổ quá ! mà mình chắc N cũng khổ.N luôn nhớ đế mình.Tại mình cả,N bảo tại mình "trẻ con" nên N lúc nào cũng nhớ đến mình.Không biết có đúng không nữa.Giờ đây mình không còn đc gặp N nữa.Không biết bây giờ N có nhớ mình không.Mình thì nhớ N .Cầu trời cho N không khổ vì tất cả mọi thứ,vì người yêu vì mình vì gia đình N.Vì bây giờ N có khóc N cũng không dám gọi cho mình,đơn giản vì N sợ mình khổ....
    I'll never find anyone to replace you

Chia sẻ trang này