1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đi uống rượu với mấy thằng bạn,chúng nó chửi mình te tát chúng nó bao mình ngu yêu N chẳng được gì lại bị mang cái tiếng lợi dụng.Về nhà mình suy nghĩ nhiều lắm,nếu mình yêu N thật sự ,nếu minh yêu N nhiều thì mình có nên làm thế này không nhỉ , mình khiến N khó sử.Thứ nhất N khó sử với người yêu của N.Sau đến N khó sử với mình ,với bạn bè mình.Bạn mình thằng nào cũng ghét N,nói N này nọ.Mình cũng chẳng biết làm sau nữa,mọi người khuyên nên không gặp N nữa, không gọi điện cho N nữa v..v..nói chung là không liên quan với N nữa.Đôi khi mình cũng nghĩ mình sẽ thu mình lại đóng cửa ở nhà và chẳng cần biết gì hết,mắc kệ N mặc kệ xã hội không cần quan tâm đến gì cả nhưng mình lại không thể.Chẹp ! thế mới chán.Mình định sáng nay gọi điên cho N xin gặp N lân cuối ,xin đc ôm N lần cuối , xin được hôn N 1 lân nữa nhưng mình không thể .Mình đã gọi nhưng mình lại dập máy .Chán ,mình chán bản thân quá rồi ..
    I'll never find anyone to replace you
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà, ai vướng vào nó cũng đều không có lối thoát. Bạn hãy cố quên người ấy đi, đã bao lâu rồi mà có giải quyết được gì đâu.
    Thôi, tặng bạn bài thơ này nhé, có lẽ sẽ hợp với nỗi lòng của bạn:
    TRÒ CHƠI
    - Nguyễn Hoàng Sơn -
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ,
    Đôi lúc làm em sợ, phải không em?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ,
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên...
    Ái ân, hẹn hò... trò phiêu lưu vặt vãnh,
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh,
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say.
    Anh chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy,
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình...
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái,
    Trò chơi này không có chỗ cho anh...
    Dù sao cũng cố vui lên đi, chúc bạn sớm tìm được quyết định đúng đắn cho riêng mình.
    Tarus Tun_Tin
  3. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    &lt; Troi` a ,ta da co' tam trang nhu vay roi` ma` con` gap mot ng` cung` tam trang nhu ta sao&gt;
    &lt; Toan` la` mot lu con trai ngoc nghech!&gt;
    &lt; Quen di,hay quen di quen di ,dung ngai ngung`!&gt;
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    xin cám ơn nhưng mà mình không thể quên được :(
    I'll never find anyone to replace you
  5. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    &lt;uh,đúng vậy đo',đồ si tình,qua' lãng mạn&gt;
    &lt; Trung &gt;
  6. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    &lt; Ban ten gi` vay?&gt;
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cứ gọi mình như nickname của mình ấy .Hoặc gọi mình là kể si tình đi minh rất thích được như thế .
    I'll never find anyone to replace you
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tối nay buôn thế không biết mình chẳng biết làm gì cho đỡ buồn bây giờ
    I'll never find anyone to replace you
  9. Noi_com_dien

    Noi_com_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn hết buồn chưa?
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    vân buồn chắc là chẳn bao giờ hết buồn đâu
    I'll never find anyone to replace you

Chia sẻ trang này