1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thứ 7 mình chẳng biết đi đau nữa buồn thế nhớ N thế nhớ N nhiều lắm N ơi............!!!!!!!!!!!1
    I'll never find anyone to replace you
  2. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Comeiltodie.... à, biết làm gì cho hết buồn không?. Thử đi tô tượng đi, tự nhiên sẽ thấy lòng mình tĩnh lặng lại. Dễ chịu lắm! :) Cười lên nhé!
  3. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    &lt; Chac la` kg co viec gi` lam nen moi nhu vay ha!&gt;
    &lt; Vhan' ban qua',con trai yeu duoi nhu con gai&gt;
    &lt; Hay la` ban chet di,song lam` gi` ma` nhat nhu vay!&gt;
    &lt; Qua' te,kg co' gi` dang de N phai de y den ng` thieu ban linh nhu vay&gt;
    &lt; N la` Nhi chu' gi`,co ay dau co' thich ng` yeu duoi nhu vay dau&gt;
    &lt; Mot ng` con trai hen yeu la` mot tai hoa&gt;
  4. asapresent

    asapresent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    &lt; Kh noi voi ban nua,da la` lan cuoi T noi voi ban !&gt;
    &lt; "(m) p...! " hay gui cho co ay,neu co ay thong minh co ay se hieu ban muon noi gi` &gt;
    &lt; Neu kg thi` dau can de y den ng` con gai ngoc ngech lam gi` nua&gt;
    &lt; Ve dep va` thong minh ,nhu vay moi la` ng` con gai hap dan!&gt;
  5. begin

    begin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cảm động động đấy.Nhưng biết làm sao được .Bạn có thông cảm với với N nua không .Con trai khó nói lam.Chúc các bạn hạnh phúc
    [size][black]
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mình thông cảm ,mình hiểu N.Nhưng con tim mình lại bảo mình làm khác
    I'll never find anyone to replace you
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tô tượng ư ý kiến hay đấy,mình sẽ tô 1 con thiên thần ,với 1 cái mắt đang ngái ngủ.Bởi vì N đã thêu cho mình cái hình đấy.Ý kiến của truaha hay lắm
    I'll never find anyone to replace you
  8. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình chả hiểu cô bạn N của bạn là người thế nào nữa?
    Cô ý nhớ bạn, thêu tặng bạn khăn tay, tâm sự buồn vui với bạn... như hai người yêu nhau say đắm... nhưng người yêu của cô ý lại không phải là bạn?????
    Cũng đừng trách người yêu của cô ấy, vì nếu như mình có cô người yêu suốt ngày ngồi nhớ người khác và tìm người ấy để khóc lóc, than vãn chuyện tình yêu của bon mình thì mình cũng phát điên lên mất.
    Mà sao cô ý không dám nói thẳng với bạn là "N không yêu bạn đâu!" mà cứ diễn mãi điệp khúc: "Đừng yêu N... N sẽ làm cho bạn phải khổ... N không xứng đáng..."...Chẳng có người con trai nào đang crazy in love như bạn lại có thể rời bỏ được cô ý khi nghe những lời thống thiết như vậy.
    Mình nói thật nhé, cô ấy là người tham lam, mong muốn quá nhiều thứ. Có thể bạn là người hoà hợp với cô ý về tinh thần, nhưng lại không phải là chỗ dựa vững chắc cho cô ý trong cuộc sống chăng? (về mọi lĩnh vực khác). Vì vậy nên cô ý cần cả hai người đàn ông trong cuộc đời cô ý để cân bằng???? Thật chẳng hiểu nổi...
    Mình nghĩ bạn nên đi tìm người con gái khác đi, đừng xác định ngay là để yêu và để lấp chỗ trống mà trước hết hãy xác định để làm bạn. Như thế sẽ làm cho bạn không có cảm giác so sánh, và biết đâu dần dần bạn sẽ quên được N. Dù sao mọi việc cũng phải do bạn quyết định, chẳng ai có thể giúp được bạn cả.
    Điều đó... tuỳ thuộc hành động của bạn....Chỉ bạn... riêng bạn mà thôi
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biết nữa thật đấy.Nhưng mình không thể"đi tìm người con gái khác đi, đừng xác định ngay là để yêu và để lấp chỗ trống mà trước hết hãy xác định để làm bạn" không thể làm thế được bạn ạ
    I'll never find anyone to replace you
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    I'll never find anyone to replace you
    I'll never find anyone to replace you

Chia sẻ trang này