1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    comeintodie a... chẳng biết phảinói với you thế nào nữa. Nhưng người ta vẫn bảo: thời gian... thời gian,Co len comeintodie!
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    sặp đến sn của N rùi.Chẳng biết mình nên làm thế nào đây ,đến hay không đến đây,khó quá,đến cũng không được mà không đến lại càng không được .. chẹp
    I'll never find anyone to replace you
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hơ ....
    I'll never find anyone to replace you
  4. hoabattu_2k2

    hoabattu_2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đây đọc được những gì bạn viết , thật sự lúc đầu tôi cũng chẳng muốn viết đâu nhưng sau khi nghĩ lại tôi vẫn viết vào đây . Tôi không thể tưởng tượng được là lại có 1 người như bạn và bạn N gì đó . Cả 2 người chẳng ai rõ ràng cái gì cả , cô bạn N của bạn cữ lấp lửng như thế để làm cái gì nhỉ . Cứ nói bạn quên cô ấy đi nhưng rồi chính cô ta lại là người tìm đến bạn . Tôi thật chẳng hiểu trong đầu cô ấy nghĩ cái gì nữa . Là tôi thì tôi không thể chấp nhận người con gái như vậy . Còn bạn nữa , là 1 người con trai mà sao bạn yếu đuối đến vậy nhỉ . Tình yêu của bạn đã trở thành mù quáng rồi . Đọc bài bạn viết mà tôi chỉ đọc nổi đến trang thứ 3 là tôi thấy không thể đọc tiếp được nữa . Tôi khuyên bạn chân thành điều này nhé , bạn hãy từ bỏ cô ấy đi , đừng cố làm gì khi bạn không thể có được cô ấy . Bạn cứ bảo mọi người cho lời khuyên nhưng chính bạn lại không chấp nhận lời khuyên ấy . Như vậy vấn đề cuối cùng vẫn là ở bạn , bạn không thể quyết định . Bạn hãy đến gặp cô ấy và hỏi xem bạn có vị trí như thế nào với cô ấy . Lúc cần thì gọi lúc không cần thì bảo hãy quên đi . Tôi không hiểu sao bạn có thể chấp nhận như vậy được . Mọi lời khuyên bây giờ chẳng có nghĩa gì khi bạn cứ nhất mực lòng bạn như vậy . Nên tôi chỉ có lời cuối cùng đó là mong bạn hãy sáng suốt xem xét lại mọi điều và cho mình 1 quyết định đúng đắn . Đời bạn còn dài , bạn còn tương lai và sự nghiệp trước mắt còn biết bao nhiêu thứ chờ bạn cơ mà tại sao bạn cứ chìm đắm trong những cái mà bạn chẳng thể nào có được nhỉ . Thế đấy tôi cũng chỉ nói có vậy thôi còn tuỳ bạn nghĩ thôi . Nhân tiện sắp sinh nhật cô ấy rồi thì tôi nghĩ bạn đến gặp cả cô ấy và người yêu của cô ấy thì hơn và hãy cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về chuyện đó . Hãy để cho cô ấy phải có 1 sự lựa chọn chính xác đi và bạn cũng hãy chấp nhận điều đó , hãy kiên quyết với lòng mình đi . Chúc bạn có được quyết định đúng đắn .
    TIME IS THE BEST DOCTOR .
    Được hoabattu_2k2 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 07/12/2002
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    nên thế không
    I'll never find anyone to replace you
  6. hoabattu_2k2

    hoabattu_2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 câu lưỡng lự , vậy thì tôi thấy chẳng còn lời khuyên nào có tác dụng với bạn nữa rồi -----&gt; hết thuốc chữa . Tự bản thân bạn hãy suy nghĩ lại chính bạn thôi chẳng ai giúp nổi nữa rồi .
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    không phải là lưỡng lự mà mình muốn quyết định việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.Vì chuyên này thật sự rất quan trong đối với mình
    I'll never find anyone to replace you
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tuần sau sn N rồi
    I'll never find anyone to replace you
  9. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, :), hay đến sinh nhật cô ấy như là một ngưòi bạn, chỉ thế thôi, comeintodie!
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    như không đc đến, đến đấy thằng khia nhìn thấy là xong N luôn
    I'll never find anyone to replace you

Chia sẻ trang này