1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá<<mình chêt mất chết mất thôi !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    doc mot chut thay ban hoi co van de thi phai .
    langthang
  2. Love_is_blind_new

    Love_is_blind_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Comeintodie...minh bniet rat ro ve cai nick nay va minh ko nghi ko ai hieu ban dau boi vi that ra...minh cung hieu ban dau nhu nhung gi ban noi chu
    No money
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ .mình chán mình viết lung tung ,để hiểu được chác chẳng ai hiểu chẹp thế nhé nếu ai hơi hơi hiểu thì nghe mình tâm sự con ai không thì co lẽ cho mình 1 lời khuyên
    I'll never find anyone to replace you
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Love is blind la` ai và biết gì về tôi nào
    I'll never find anyone to replace you
  5. hoabattu_2k2

    hoabattu_2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ba mặt một nhời nói luôn cho xong chuyện đi , cứ lửng lơ lơ lửng như thế thì chẳng giải quyết được vấn đề gì hết . Tớ thấy mọi lời khuyên của mọi người bạn chẳng tiếp thu được cái gì hết thì phải , vậy thì hỏi làm gì . Thực chất là trong lòng bạn không chịu chấp nhận sự thật thôi . Hãy khẳng định mình là 1 người con trai đi chứ .
  6. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật. Chẳng còn biết khuyên gì nữa.....
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều người nghe chỉ để nghe, hỏi chỉ để hỏi..
    Khi buồn thì có biết ra sao nữa đâu, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Vậy nên mong các bạn bớt nóng đi cho.. Những lời khuyên của các bạn ắt sẽ chẳng thừa nó sẽ giúp bạn ấy thấy yên tâm hơn trong những quyết định và không thấy cô đơn vì luôn có các bạn bên cạnh.
    ------------
    Tin nhắn nội bộ: Đề nghị các thành viên quay về box Nghệ An_ Hà Tĩnh để sinh hoạt.
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    sao ai cung khuyên tôi nhưng điều mà ttoi không muốn thế ,tôi chỉ muốn chết thôi
    I'll never find anyone to replace you
  9. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ.. thế thì thử chết đi xem có chết được không? Sống đã không đơn giản, chết càng khó khăn hơn. Bình tĩnh lại đi nào comeintodie!
  10. hoabattu_2k2

    hoabattu_2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chết à , sao bạn nói dễ nghe như thế nhỉ . Thế bạn có nghĩ đến bố mẹ bạn gia đình bạn không hay trong lòng bạn không hề có họ mà chỉ có hình ảnh của người con gái không đáng để bạn yêu kia . Ai là người sinh ra bạn nuôi nấng bạn như ngay hôm nay , điều này chắc bạn phải hiểu chứ . Vậy mà cho đến hôm nay bạn đã làm được những cái gì cho họ . Bạn báo hiếu với cha mẹ bạn bằng cái chết ư , quá phi lý nhỉ . Bạn chưa làm được gì vậy mà bạn lại tự huỷ cuộc sống của mình chỉ vì một người con gái như thế , ban thử nghĩ lại xem như vậy có xứng đáng không . Bạn chết đi thì bạn làm được cái gì ngoài việc gây đau khổ cho gia đình bạn , làm tổn thương đến gia đình bạn . Bạn luôn nghĩ và lo lắng sẽ tổn thương đến người con gái kia vậy bạn có nghĩ đến cha mẹ bạn không vậy ?. Xin nói một lần nữa là bạn hãy chứng tỏ mình là một người con trai đi , đừng quá mềm yếu như vậy , cuộc sống còn rất nhiều điều đang đợi bạn làm đâu chỉ có mỗi chuyện tình yêu đâu . Và cũng chính vì tương lai của bạn vì gia đình bạn vì những người yêu quý bạn , bạn hãy lấy lại chính bản thân mình và hãy dũng cảm đối diện với sự thật và giải quyết nó và có thể hãy quên nó đi . Chúc bạn hiểu những gì mọi người khuyên bạn và hãy cho bản thân bạn một lựa chọn sáng suốt . Chúc bạn thành công .

Chia sẻ trang này