1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn quá mọi người ơi, cho tôi lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhungphutbuon, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    buồn quá mọi người ơi, cho tôi lời khuyên với

    ngồi suy nghĩ mông lung quá nên quyết định viết lên đây hỏi mọi người, mong được những lời khuyên chân thành

    Tôi với anh quen nhau gần 3 năm và mới chính thức trở thành một cặp. 2 người hiện nay đang xa nhau, và cùng ở nước ngoài nhưng không cùng một chỗ, khả năng gặp nhau cũng rất rất ít. Trong những lần gặp nhau đó, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình và cũng nhận thấy mình rất rất yêu anh.

    Nhưng khi xa nhau thì tôi lại thấy mông lung mọi chuyện, không hiểu thực sự anh có yêu mình hay không nữa. Vì cả 2 đều bận học và có khá nhiều áp lực cuộc sống này nọ, hằng ngày nhìn thấy nhau trên net nhưng nhiều khi cũng chỉ hỏi thăm 1,2 câu rồi ai cũng quay lại với công việc của mình. Thực sự mà nói thì tôi vẫn muốn nói chuyện với anh tiếp, nhưng đôi khi anh dường như không muốn nói nữa nên tôi lại thôi. Có những lúc thì chúng tôi nói chuyện lâu lắm, chat, điện thoại đến 3,4h đồng hồ liền. Những lúc đấy tôi vui vì cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình

    Còn như cả tuần nay, anh gần như chẳng thèm nói chuyện với tôi gì hết, điện thoại không, lên mạng cũng không. Tôi cũng không gọi vì không muốn anh có ý nghĩ mình khi nào cũng bám lấy anh, nhưng thực lòng muốn gọi anh ghê gớm. Đôi lúc chỉ muốn gọi anh 1,2 câu hỏi thăm thôi vì tôi không chịu đưọc cảm giác ngồi một mình. Cả ngày đi học đã ngồi một mình rồi nên nhiều lúc về nhà thấy vắng vẻ,lòng cũng buồn nên muốn có ai nói chuyện cùng ghê gớm.

    tôi cũng biết không nên đòi hỏi nhiều, nhưng con gái một mình nơi xa nên đôi khi thấy lòng vắng kinh khủng, chỉ muốn một ai để nói chuyện tầm phào, một ai hỏi thăm mình một câu. Yêu anh nhưng nhiều lúc tôi mơ hồ, tôi sợ mình quá yêu, sợ anh sẽ không yêu nữa, sợ đủ thứ linh tinh mỗi khi nghĩ đến những lời anh đã nói với người yêu cũ (anh có kể lại cho tôi biết chuyện của anh và người yêu cũ chia tay nhau). Người đó giờ còn rất yêu anh và đôi khi cũng liên lạc lại với anh, và tôi cũng biết người đó nữa. Nhiều lúc tôi ghen với người đó ghê gớm nhưng tất nhiên chỉ ghen trong lòng còn anh không biết gì cả.

    mọi người ơi, có ai đang yêu mà đôi lúc cảm thấy lòng vắng như tôi đang có cảm giác không? Tôi thấy lòng vắng quá, thấy trống trải và cô đơn kinh khủng chỉ muốn nhấc máy lên gọi cho anh thôi nhưng đã quá nhiều lần tôi làm như vậy rồi nên lần này tôi quyết tâm không gọi nữa. Đôi lúc tôi cảm giác tình cảm của anh đối với tôi chỉ hơn tình ******** anh em một chút. Tôi biết mình không nên nghi ngờ, nhưng đôi lúc những gì mình nghĩ không thể điều khiển được.

    tôi có nên nói cho anh biết những gì mình cảm thấy không hả mọi người, có nên cho anh biết rằng mình buồn khi anh không liên lạc không??

    ước gì anh ở đây giờ này
  2. Mesa

    Mesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc tôi cũng có cảm giác tương tự ... hoặc có thể không tương tự ...vì tôi không biết nhớ nhung ai bằng cách nghĩ của phụ nữ . Chỉ biết là cả một tuần không một lời liên lạc thì thật tồi tệ , tệ với chính tôi thôi ... vì tôi không phải là "nửa kia" của người ta ... ha ha ... nhớ nhung thì làm gì nhỉ . Trên trái đất này nếu không có môt tỉ thì cũng có vài trăm triệu người đang nhớ nhung về một ai đó mà mình yêu thương , chỉ khác nhau là họ biểu lộ điều đó như thế nào , bạn ạ !
    Không biết chuyện tình cảm của hai người như thế nào , không biết hai người đang ở chế độ "tư sản" , "vô sản" ... hay vẫn còn "chiếm hữu nô lệ" , nên tôi chẳng biết khuyên bạn như thế nào . Nhưng tôi đoán là khi bạn viết topic này , thì bạn mong có ai đó cho bạn thêm chút tự tin nhấc điện thoại lên , hoặc ít ra là làm vơi đi nỗi trống vắng hiện giờ ... Nếu bạn muốn tán gẫu một chút thì chắc chắn sẽ có ai đó sẵn sàng tiếp chuyện, nhưng rõ ràng bây giờ anh ấy mới là người bạn cần . Nhấc điện thoại lên đi nè ! Việc gì phải ngại ngùng chứ nhỉ , bạn có thiếu tự tin lắm không ? Tôi biết rất nhiều cô gái chỉ cần 2 ngày bị bỏ quên là đã sẵn sàng để dỗi 2 tuần . So với trường hợp của bạn thì quả là hai thái cực nhẻ .Gọi điện cho anh ấy ... "I just call to say I love you" ... vây thôi . Nếu là tôi , thì khi nào tôi nhớ người ta quá , tôi sẽ đến ... hik .. để ôm người ta một cái ( nhưng mà có có ai đâu nè )...
    Cuộc sống bận rộn , đôi khi người ta bị cuốn vào cái guồng quay hỗn độn đó , mà trở nên bất công đối với chính mình ... biết đâu anh ấy đang rất mệt mỏi , đang rất muốn có người quan tâm nhưng lại vô tình mà quên đi mất là người có thể đem đến niềm vui cho mình lại đang ở rất gần ( .. cách có mấy phím số hay vài click chuột hà , là bạn đó ) ... Bạn nghĩ sao nếu như anh ta cũng đang "nửa muốn , nửa không" gọi điện cho bạn ? Có thể anh ta nghĩ giờ này bạn đang làm việc , đang cần yên tĩnh , đang ngủ hoặc thậm chí đi vắng ... Người ta hay có định kiến là đàn ông thì phải quan tâm nhiều đến phụ nữ , nhưng nếu bạn sợ anh ta nghĩ bạn quị luỵ anh ấy , sao bạn không nghĩ là anh ta còn sợ điều đó hơn ? Một tuần qua , anh ta không liên lạc với bạn , có nghĩa rằng bạn cũng chẳng thèm gọi cho anh ta lấy một lần ... hay ban cho rằng anh ta luôn phải gọi điện cho bạn trước nhỉ ? Người yêu cũ của anh ta có thể gọi điện cho anh ấy hằng ngày , không ai cấm cô ta làm điều đó cả ... bạn có muốn anh ta làm một phép so sánh về sự quan tâm không ? Hãy quan tâm hơn đến anh ấy một chút đi , chúc hai người hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này