1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi conangchanvit, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

    hi các bạn
    mình 27t , mới qua Mỹ được vài tháng , mình đi theo diện chồng bảo lãnh ,chồng mình hơn mình quá nhiều tuổi nên có nhiều điều ko hợp . Đôi khi mình cảm thấy sợ vì cuộc đời này , mình chưa thật sự có 1 người bạn tri kỷ lâu dài . Mình mong có ai đó đến làm bạn với mình , tôn trọng và thương quý mình . Nam/nữ gì cũng được, nhưng tính mình ít nói lại ko hoà đồng,ngại đám đông , nên chỉ mong 1 người bạn thôi chứ ko mong nhiều hơn . cám ơn nhiều
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn đang lần đến bờ vực thẳm đấy.
    Vợ tôi cũng ở hoàn cảnh như bạn, lúc đến Mỹ mới 24 tuổi, và bây giờ
    đã ở Mỹ được 7 năm rồi. Vợ tôi nói, đã có gan bước chân khỏi nhà,
    thì phải có gan tự suy xét và quyết định mọi sự. Vợ tôi khi thấy các
    cô vợ trẻ bỏ chồng rồi cố tìm chồng khác, thì còn nói, tránh vỏ dưa
    thì gặp vỏ dừa, mình biết mình là hạng người nào mà hòng tìm được
    người chồng đàng hoàng? Từ một người ngỡ ngàng trên đất lạ, vợ tôi
    đã trở thành người chủ nhà, và tôi thành người giúp việc. Đó là vì
    tinh thần gánh trách nhiệm thôi, và thiên tính người mẹ đã giúp vợ
    tôi tài giỏi hơn tôi. Quan trọng nhất là vợ tôi có tinh thần tự chủ,
    coi mình là đúng, vững vàng trong đời, chẳng cần ai cố vấn cả.
    Bạn 27 tuổi, hơn vợ tôi 3 tuổi lúc mới đến Mỹ. Bạn nên tìm thú vui
    trong học tiếng Anh, coi TV, luyện lái xe, trau giồi kỹ năng để có
    thể mở tiệm Nail, tiệm Tóc, tiệm Ăn, làm chủ và thuê người làm. Bạn
    nên tự chủ, mọi sự tự mình quyết định, nếu cần thì tham khảo ý kiến
    chuyên môn của người khác mà thôi. Cuộc đời mình, không cần những bạn
    ngồi lê đôi mách, bàn xuôi tán ngược những điều không làm căng túi
    tiền của mình.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ấy là một chuyện. Nhưng nếu bỏ chồng mà được thêm một mớ. Rồi nếu có con thì lại được chính phủ trợ cấp cho nuôi con thì cũng nên bỏ chồng bác Codep nhỉ?
  4. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi các bạn , hiện tại mình chỉ muốn có một người bạn tri kỷ , trai/ gái đều được ,ngoài ra ko có mục đích nào khác. Nhưng thật lòng vẫn muốn có 1 người bạn cùng là phận con gái mới hiểu và thông cảm nhau được , mình ko muốn tranh luận gì thêm đề tài này đâu , vì có trong " chăn mới biết chăn có rận" . ko ai hiểu đâu . thân ái
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn codep nhìn nhận vấn đề rất hay, tích cực.
    @ conangchanvit
    Bạn cố gắng có cái nhìn tích cực vào cuộc sống sẽ tốt hơn. Mới sang có thể bỡ ngỡ nhưng sau sẽ quen dần. Việt Nam bây giờ phát triển, nhiều người ở Việt Nam thấy sướng hơn bên này. Sức ép cuộc sống bên này khá lớn nhất là ở những thành phố lớn.
    Tuy nhiên nếu rơi vào các tình trạng như bị abuse có thể liên lạc với các nhà chức trách để được giúp đỡ. Lúc trước tôi đã đi phiên dịch cho một cô bé người Mỹ Tho, lấy chồng qua Mỹ nhưng bị cả nhà chồng ăn hiếp bắt làm như con ở, đánh đập thậm tệ. Chồng có một cô vợ lớn nhưng không có con. Cô này có tiệm, có thu nhập, anh chồng vô công rồi nghề, thích thì dũa móng, chán thôi, tính thích ăn nhậu hơn thích làm, bữa nào nhậu xỉn sao dũa được móng nữa. Hễ cậu ta nhậu xỉn là về nhà phang vợ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cô ta cứ chịu đựng như vậy, mãi đến 2 - 3 năm sau mới được nhà chồng cho ra ngoài, lúc đó mới biết cuộc sống bên ngoài. Một số người biết chuyện mách nước cho nhưng cũng không dám vì bị nhà chồng giữ hộ chiếu, thẻ xanh, v...v, sợ bị đuổi về. Cuối cùng nhờ được hội phụ nữ, pháp luật bảo vệ, đưa cô ta đi tiểu bang khác, dạy nghề, dạy tiếng.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chăn nào cũng có rận hết .
    Bỏ chăn này sang chăn khác lại nhiều rận ghê hơn.
    Kinh nghiệm phải bỏ chồng ở Mỹ:
    1- Không giúp lấy bằng lái xe ngay. Vợ tôi sau 4 tháng đến Mỹ đã có
    bằng lái xe, thi tiếng Việt vì không đủ tiếng Anh, thi lần 2 mới được
    bằng lái, vì ngừng xe chỗ Stop sign không đủ lâu 2 giây. Vợ tôi cho
    tôi quan trọng quá chuyện đếm giây mà không chịu nghe lời.
    2- Không giúp gọi điện về nhà cha mẹ ở Việtnam, gửi email, chat có
    WebCam, thấy được mặt nhau mà không có chồng xen vào (giám sát).
    3- Không giúp đi học lớp tiếng Anh.
    4- Không cho đi lễ nhà thờ, và nói chuyện với những người khác trước
    và sau lễ ít nhất nửa tiếng, và đi các cuộc Parties cuối tuần với các
    bà con người Việt khác.
    5- Không có Bank Account. Vợ tôi sau 5 tháng đến Mỹ mới có bank
    account vì nó đòi phải có bằng lái xe đã .
    Đấy là những dấu hiệu giam lỏng cầm chân vợ. Tuy vậy, có người có
    vài dấu hiệu trên mà vợ vẫn không bỏ . Vợ tôi thích đi làm Nail, mà
    tôi không thích, nhưng đành chịu . Ban đầu tôi không cho đi làm Nail,
    vợ tôi kể chuyện nhiều người hỏi, có phải chồng sợ vợ đi làm Nail thì
    mất vợ chăng. Trước lúc bảo lãnh vợ tôi sang theo diện hôn thê rồi mới
    cưới, tôi đã dặn phải học võ, học bơi, nhưng vợ tôi không nghe, nên
    bây giờ đi ra ngoài cũng không được mạnh bạo lắm. Người ngoài thì đánh
    giá là tôi giám sát chặt chẽ sợ mất vợ trẻ đẹp. Vợ tôi lại kể lại các
    chuyện đó và cười.
    Ngoài các dấu hiệu trên, nếu khó sống với nhau, thì cũng nên bỏ. Mỹ
    là một nước muốn ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, nên pháp luật
    và văn hoá khuyến khích những lứa đôi không hạnh phúc thì nên giải
    phóng cho nhau. Khi vợ bỏ chồng, thì chồng cũng được giải thoát chứ
    bộ?
    Có điều, khi mình muốn chia ly, thì bao giờ cũng thấy nhiều cớ.
    Ngoài ra, cuộc đời mình còn dài, tiếp theo bước bỏ chồng, thì là những
    bước gì nữa, và mình có làm những bước đó mang lại hạnh phúc không.
    Quanh tôi có nhiều cô mới bước chân xuống máy bay là đã bỏ chồng rồi.
    Có bà con mách nước nên bỏ chồng lại còn được tài sản nữa, có người
    được ít, có người được nhiều, vui vẻ thoả mãn lắm. Người ngoài dị nghị
    thì cứ bỏ ngoài tai. Việc mình mình làm.
    Điều cần cân nhắc nhất là: những đứa con sẽ ra sao? Chúng nghĩ gì về
    cha mẹ chúng? Chúng và cha mẹ chúng có được cái tinh thần kiêu hãnh
    của một giòng giõi không? Chúng có phải là những đứa con của tình yêu
    không? Hay là của những mánh khoé và đấu tranh?
    Khi nhắm mắt xuôi tay, ta tự hào như Paven trong Thép đã tôi thế đấy,
    nghĩ trước nghĩa trang, hay tự hào như bài văn tế của Abraham Lincoln,
    hay như lời liệt sỹ Hoàng văn Thụ trước khi bị hành hình, vân vân .
    Tôi thì mãn nguyện vì có các con tôi yêu tôi, chứ không có lý tưởng
    cao đẹp như trong sách. Nhiều người còn xa mới đến cuối đời, nhưng đã
    sống trong địa ngục trần gian, tứ cố vô thân (ngoảnh đầu 4 phía không
    có ai thân yêu mình). Phải chăng tu thân là được thưởng hạnh phúc
    đích thực ngay ở cuộc đời trần thế này, từng giây từng phút đều được
    có người yêu mình?
    Bỏ chồng hay không bỏ chỉ là chuyện vặt, nhưng bản lĩnh của mình trước
    hoàn cảnh khó khăn giúp mình có những quyết định đúng đắn . Thú hoang
    chỉ một quyết định sai là bị đào thải ngay . Người trong xã hội khôn
    quá cũng chết, dại quá cũng chết, mà biết mới được sống thật .
    Tôi rất muốn vợ tôi nói chuyện với bạn để chị em cùng hoàn cảnh chồng
    già giúp đỡ nhau, nhưng vợ tôi lên Internet và gọi điện thoại thì chỉ
    gặp mẹ và chị em ở ViệtNam thôi.
    Đây là ảnh tôi chụp Vợ Con dịp Lễ Tro năm 2008:
    [​IMG]
    Đây là ảnh vợ tôi chụp ChồngCon dịp Lễ Tro năm 2008:
    [​IMG]
    Bạn có thấy chồng thật già (nhuộm tóc) và vợ trẻ không?
    Bạn có thấy vơ tôi là người vui vẻ và tự tin không?
  7. Sut_moi_loi_ron

    Sut_moi_loi_ron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tốt đẹp hơn khi có những ngwòi có trách nhiệm như bạn.Nhìn ảnh gia đình là biết hạnh phúc rồi.Cho tôi email để tôi tưvấn một số vấn đề về cuộc sống ở Mỹ được không?
  8. ghihoadon

    ghihoadon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!!!!!!!
    Mình hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh cua bạn vì mình cung như bạn wa đây mới chỉ có mấy tháng thôi, cuộc sống bên này thật khác xa với cuộc sống of mình ở wê nhà. Bạn nói chồng bạn hơn bạn nhiều tuổi nên có nhiều điều kg hợp nhau con mình thi 2 vợ chong tuổi xung khác nên cung chẳnghợp gi cho mấy, nhiều lúc bực mình ghê lắm. Bạn biết kg minh wa dc 1 thang là có baby rồi nên mọi viêc đều kg diễn ra như minh dự định, đi làm cũng kg được vi ming đã sảy thai 1 lân vi di lại wá nhiều, toi gio mình vẫn chửa được đi thi lái xe vì axã kg cho tập lái khi đang mang thai, đi đâu thi cung phai chờ axa cho nhiều luc thầy bất tiện wá giờ thi tối ngày ở nhà xem tv, lên mang , ăn ngu cũng buồn lắm nhưng nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng thi minh vui biết chừng nào. Còn cuộc sốngng of bạn thi sao co thể ke cho minh nghe kg, mình rất vui khi đc làm wen vớii ban. Chúc bạn luôn vui khoẻ
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vợ tôi sang Mỹ thì tập lái xe ngay .
    Vợ tôi có năng khiếu nên lái xe rất giỏi, có điều tiếng Anh kém,
    nên tôi phải đợi đến khi nói được vài câu chào hỏi đã, mới cho thi
    lấy bằng . Vợ tôi thi lý thuyết lái xe bằng tiếng Việt phải lần
    thứ 2 mới qua được, và lần ấy thi thực tế thì trượt, vì không hiểu
    nhân viên thử mình nói gì . Lần thứ 2 thi thực tế lẽ ra cũng trượt
    vì không hiểu tiếng Anh, nhưng ông ta nói với tôi là cho qua.
    Vợ tôi sang Mỹ 3 tháng thì có bầu, mà 2 tháng sau mới có bằng lái xe .
    Thời gian bầu 2 tháng và sau đó vợ tôi vẫn lái xe, vì tuy chưa có
    bằng lái, vợ tôi lái khá giỏi, tôi tin tưởng lái được an toàn . Vả
    lại, tôi luôn luôn ngồi cạnh, và luôn luôn đi chậm hơn mức an toàn .
    Các bạn cũng biết mức an toàn thì chậm hơn mức quy định trên bảng giao
    thông.
    Về lái xe thì như thế, còn về việc làm thì vợ tôi mới đến Mỹ đã bắt
    đầu làm Nail ngay, nhưng part time thôi. Đến khi có bầu thì nghỉ
    ngay, để khỏi ảnh hưởng thai. Sau đó vợ tôi nghỉ hẳn mấy năm, mặc cho
    mọi người nói là tôi không cho đi làm . Đứa con thứ ba được 6 tháng
    vợ tôi mới đi làm lại. Được cái hay là thời gian có con, vợ tôi nhanh
    chóng hoà hợp lối sống Mỹ, đi chợ hay shopping đều có thể tự đi một
    mình không cần tôi đưa đón. Về giá cả và các mặt hàng thì khỏi phải
    nói, tôi còn thua xa.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Rất sẵn lòng . atran6 ở Yahoo .
    Có điều những việc không riêng tư, thì chúng ta nên trao đổi ở đây,
    để bà con góp ý thêm, chứ tôi chỉ là một con cóc ở gậm giường thôi,
    không biết nhiều đâu. Vợ tôi thì sành lắm, nhưng không nói chuyện
    với người trên Internet, và ngoại giao với người thật thì còn rộng
    rãi và sâu sắc hơn tôi . Vợ tôi nói, anh chỉ sống trên mây thôi à.

Chia sẻ trang này