1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi conangchanvit, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình của anh codep , chúc anh có gd hanh phúc . hi vọng vợ anh cũng hạnh phúc như anh !
    hôm nay mình thấy cô đơn và buồn lắm , mình vẫn mong mỏi 1 người bạn tri kỷ !!
  2. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, cố gắng lên nhé
    em đoán là chị mới qua, thui thủi 1 mình ở nhà. Chị xin chồng chị để đi học ESL đi, rồi xin đi làm, tiếp xúc với xã hội là chị đỡ buồn ngay ấy mà.
  3. ghihoadon

    ghihoadon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn CNCVịt mến!!!!!!!!! Minh cũng đang buồn lắm đây, ở nhà mãi chán wá. Hôm wa 2 vơ chồng mình lại vừa cãi nhau, mình vốn đang bực bội trong người nên chuyện có chút xíu mà mình cũng cảm thấy tủi thân vô cùng, mình nhớ nhà nhớ người thân nên khi đung chuyên la minh nổi giận ngay, mình ôm gối sang phòng khác ngủ va khóc đến nỗi 2 con mắt sung to, trông buồn cười lắm. Từ sáng tới giờ dù axã cố gắng làm lành nhưng minh vẫn còn âm ức nên kg thèm noi chuyện luôn, hi...hi.. nhìn thấy ổng tội nghiệp ghê nhưng mình mặc kệ, ai bảo ổng cứng đầu và bảo thủ chi. Bạn thì đang buồn chuyện gì thế, cứ nói ra thì mình sẽ thấy nhe nhàng hơn bạn ạ. Thế bạn nhé, mình luôn mong bạn tìm đc niềm vui trong cuộc sống. Chào bạn.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vợ tôi thì ắt hẳn hạnh phúc hơn tôi rồi .
    Mỗi người có hạnh phúc khác nhau . Người thì hạnh phúc ở ăn ngon,
    người thích mặc đẹp, người thích chồng trẻ đẹp, người thích chồng
    làm ***, vân vân . Vợ tôi thì những cái thích đó đòi hỏi quá dưới
    mức có thể có . Ví dụ, vợ tôi làm món ăn rất ngon, khó có ai làm
    ngon hơn, nên chẳng thèm món ăn gì hết . Về mặc đẹp thì vợ tôi khéo
    kiếm đồ may vừa cá tính, chẳng đòi hỏi chơi chòi mặc đồ của các diễn
    viên điện ảnh, cũng không khoái đeo vòng vàng nhẫn kim cương. Vấn đề
    chồng trẻ đẹp thì không có, nhưng vợ tôi coi thường mấy anh chàng trẻ
    tuổi đẹp trai vẫn hay lượn phố, là kém tài, chẳng kiếm nổi vợ. Đương
    nhiên tôi chưa phải là người chồng lý tưởng, nhưng kiếm được người
    chồng như tôi cũng chẳng dễ . Về mặt tiền nong thì tôi kiết xác, lấy
    vợ được vài tháng thì mất việc và từ ấy đến nay làm việc nhì nhằng,
    ăn hết tiền tiết kiệm, bây giờ kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào vợ .
    Ấy thế tôi lại là người giúp việc hơn ai hết, nguyên chuyện ăn tiêu
    không quá tiền trả nếu thuê babysit. Ngoài ra, các việc handyman trong
    nhà làm được cả . Vợ tôi yên trí đi làm, tiền vào tiền ra có thể tính
    trước được, không trở thành triệu phú, nhưng cũng có đồng nọ đồng kia
    giúp đỡ ba má và các chị em còn ở ViệtNam . Tôi thì cha mẹ mất rồi, nên
    chẳng lo mất đồng nào gửi về ViệtNam nữa . Về tình cảm, vợ tôi vẫn chê
    tôi không galăng . Những ngày lễ tết và Valentine, tôi hỏi vợ tôi có
    muốn mua nhẫn kim cương không để tôi mua tặng, thì vợ tôi lại cười,
    nói rằng, anh lại lấy tiền trong ngân hàng ra mua chứ gì. Tiền đó là
    tiền vợ tôi đi làm mà có chứ tôi đã không đi làm mấy năm nay rồi. Bây
    giờ hạnh phúc của vợ tôi chỉ là cần cù góp nhặt tiền tiết kiệm thôi.
    Chẳng may tôi vớ tất món tiền bó chặt để dưới gậm giường, bỏ về ViệtNam
    lấy chui vợ bé thì chắc nàng buồn lắm.
  5. ghihoadon

    ghihoadon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác CoDep có được cô vợ hơi bị lý tưởng đấy nhỉ, làm em hâm mộ chị ấy wá làm sao để đc giống chị ấy đấy nhỉ, hơi bị khó đấy. Chỉ tiếc là chị kg chịu chia sẻ cùng mọi người. Có đc vơ như thế thảo nào bác cứ ca cô ấy mãi không thôi. Em ghen với bác đấy, chúc bác luôn giữ đc hạnh phúc mình đang có.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lý tưởng gì đâu. Cổ quá rồi.
    Người thời nay làm ít hưởng nhiều chứ đâu như các *****i xưa sống chết
    dồn cho con cháu. Bây giờ học đòi lối sống Mỹ chủ nghĩa cá nhân, chỉ
    biết mình thôi, con là trách nhiệm của nhà nước, cần gì phải tốn công
    bỏ sức cho con.
    Tôi về ViệtNam tìm những cô gái đời mới, nhưng bị các cô ấy chê già .
    Vợ tôi là bà con xa gần giới thiệu rằng người thì trẻ đẹp nhưng tính
    tình lớn lên trong nhà cổ. Tôi không thích lắm, nhưng không tìm được
    các cô thời mới kia, nên mới phải lấy cô này. Cô này thì cất bước ra
    đi cho rằng hy sinh đời mình cho cha mẹ và các em ở nhà, nếu lỡ lấy
    phải thằng chồng đểu thì cũng dám trốn đi bụi đời để vươn lên. Đến
    bây giờ thì tình hình không đến nỗi tệ, người chồng chỉ mất khả năng
    lao động chứ không vô tích sự ăn hại và đánh vợ, so với tình huống
    xấu nhất cô ta giả định thì còn hơn nhiều. Bố mẹ vợ tôi ở ViệtNam thì
    từ khi con gái đi Mỹ, mấy tháng sau đã có tiền gửi về, một năm sau đã
    xây nhà, 2 chị đã có chồng đều được quà một chiếc xe máy. Người làng
    không được nghe khoe khoang con gái giàu có ở Mỹ như những người
    khác, nhưng xem ra số tiền gửi về coi chừng có vẻ còn hơn. Được tin
    này, vợ tôi cũng vui, cái thua thiệt lấy chồng già cũng không kém nếu
    lấy chồng trẻ mà chẳng chắc có được như thế không. Tôi cũng không muốn
    vợ tôi gửi tiền về VN nhiều, nhưng tiền cô ấy làm ra cô ấy xài, mình
    có mất gì đâu. Người ta tiêu hết tiền vào may sắm đánh bạc cho được
    những giây phút sung sướng, thì tiêu tiền vào gửi về VN còn xứng đáng
    hơn nhiều. Tôi mà như đàn ông khác, chỉ một mảy may khó chịu về chuyện
    vợ tiêu tiền, thì đâu có được hạnh phúc? Biết bao gia đình còn hạnh
    phúc khi bần hàn mới đến Mỹ, mà khi có tiền rủng rỉnh, chỉ vì chi tiêu
    không vừa ý nhau, mà tan vỡ đó hay sao?
    Nói tóm lại, chồng già thì xứng đôi vừa lứa với vợ cổ. Duyên số Trời
    đã cho mình, thích hay không cũng không chạy cho thoát. Trời mà cho
    số đào hoa, đến tuổi tôi đã có hàng tá vợ rồi, con thì hàng trăm, mà
    đến khi nằm xuống, gọi người bưng cho một cốc nước cũng chẳng có ai.
  7. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi fishing với chồng về...tính đi ngủ mà đọc thấy tâm sự của bạn, mình xin viết vài dòng. Nếu có gì ko phải..bạn đừng buồn nhé.
    Mình khi mới qua đây cũng chỉ 23 thôi. Ong xã là mối tình đầu tiên của mình, còn với ảnh, mình là người thứ ...chắc cũng mười mấy. Tuổi tác á...ôi trời, chỉ biết là lúc khi yêu...gia đình mình và mọi người cản ..tới nỗi...quyết quyết liệt liệt nhá.... (vậy là bạn đã biết hơn bao nhiêu rùi....). Nhưng mình vẫn khăng khăng lấy ảnh. Vì ở ảnh mình thấy được hạnh phúc. Do đó, mình cũng khi một khi bạn đã quyết định lấy chồng hơn tuổi nhiều...thì phải có 1 (at least là 1) lý do để mà yêu , để mà cưới, để mà bỏ tất cả ở Vn để theo chồng qua đây (Xin lỗi: mình nói thẳng điều này: trừ khi bạn lấy chồng chỉ vì muốn ...qua cái xứ Mẽo này thôi, thì mới ko còn gì để níu kéo). Hãy tin mình, bạn còn tình yêu thì bạn sẽ có thể làm tất cả.
    Ko biết bạn và chồng bạn có những lý do gì ko hợp. Nhưng theo cá nhân mình, thì chồng mình ko biết lãng mạn này, nói chuyện thì ko tình tứ nhá, lại cứ im ỉm như thóc nữa....ối giời....còn nhiều lắm....nhưng mà có sao đâu...chả ai hoàn hảo cả. Bạn cũng đã chắc gì là người vợ hoàn hảo ? Cuộc sống hôn nhân là ko có sự hoàn hảo mà chỉ có sự cố gắng vun đắp từ 2 bên. KHi bạn chấp nhận theo chồng, ra khỏi nhà....thì phải chấp nhận "phiêu lưu" vào 1 cuộc sống hoàn toàn khác....Mà ở đó, mọi chuyện sướng khổ, hạnh phúc đều do chính suy nghĩ của bạn mà ra.
    Nói như bác Codep quả rất hay: chồng bạn có tạo điều kiện cho bạn làm quen với cuộc sống mới ko? Cái đó mới quan trọng...chứ ko phải những chuyện như dẫn đi chơi, mua sắm, ngồi nhà an ủi bạn đỡ buồn ... Bạn nên chủ động 1 chút, chủ động bước ra ngoài 1 chút...đừng phải đợi chồng bạn. Hãy tự kiếm niềm vui cho mình ngoài chồng mình. Bạn ko nghe hiểu T.Anh, vậy có thể online để đọc tiếng việt ở mấy trang nội trợ hay học tiếng anh dần. Bạn cũng có thể vào thư viện mượn sách tiếng anh và cả tiếng việt...
    Cuộc sống mới thì bạn nên đối mặt và chấp nhận " Mỹ ko phải thiên đường và cũng chẳng là đia ngục". Mình qua đây cũng mấy năm rùi nhưng vẫn còn luôn nhớ Vn, vẫn muốn về VN. Nhưng ko phải vì thế mà mình cứ ủ rũ rồi phó mặc tất cả vào chồng....Chồng ko hiểu mình thì mình nói chuyện với chồng cho hiểu..Đàn ông, 1 khi họ đã chọn bạn để cưới thì bạn phải có điểm gì đó để họ yêu và hấp dẫn họ.
    Cố lên bạn. Chủ động lên bạn....
    Hồi mình mới qua, là mình đòi đi học ngay. Nhưng vì khi ấy là mùa hè, chẳng có khoá (khi ấy, "lòng dạ đàn bà hẹp hòi" còn nghi oan cho chồng là cố dìm mình để mình ngu hahahha). Thế là mình quya qua đòi đi làm, nhưng chưa có thẻ xanh chưa có work permit...lại nằm nhà. Mình lại đòi đi học lái xe, cốt yếu là để được "tung hoành" ko lệ thuộc vào chồng . Thời gian rỗi, mình cố gắng học hết 1 cuốn sách về giao thông để thi cho đậu (ơn trời, đúng vừa đủ đậu). Thế là, mỗi chiều chồng đi làm về...nhỏ to dụ chồng lấy xe ra dạo mát rồi tập lái. CHú ý nghe thật kỹ, thực hành thật đúng (vì dù sao chồng cũng vừa lớn hơn mình, vừa ở Mẽo lâu hơn mình)...Ra thi là chỉ có "niềm tin chiến thắng". Phải làm cú đột phát để "lên mặt" với "hắn" chứ. heheh Sau này, cứ ai nhắc đến chuyện thi lái xe là, chồng mình cứ bảo "ừ, chẳng ngờ là bà xã mình đậu hoành tráng luôn" . Cơ bản là tại hắn cũng "xấu tính, xấu bụng": hôm nghĩ làm nửa buổi dẫn mình đi thi mà rêu rao với đồng nghiệp "Ừ, tớ off nửa buổi, dẫn bả đi thi. Mà tại bả đòi đi vậy chứ làm sao đậu. Cái tướng chạy là biết rùi...nhưng tại bả đòi miết nên dẫn bả đi để bả biết bả ...rớt khỏi đòi nữa" . Đấy...có điên với lão ko....Tớ thi về, giả bộ làm mặt rầu...lão cười chúm chím..."Thôi, lần sau đi. Anh bảo rồi ko nghe. Thôi mãn nguyện rồi nhé, về đi để anh còn đi làm". Tớ bảo ngay "Về gì được mà về, vào ký tên làm giấy tờ vì ...đậu rùi". Hắn trợn mắt bảo " Em khéo đùa"...
    Nói nhiều quá đâm ra lung tung beng...nhưng chốt lại là bạn vẫn nên phải có tính phấn đấu và tự chủ, tự lập vừa ..đủ...hic hic.. Mấy anh lớn tuổi hơn vợ nhiều lúc thấy vợ tự lập quá mà ko rõ nguyên nhân...toàn lo sợ...chuyện vợ bỏ vì chê chồng già. Mà bỏ là bỏ thế nào được, thương lão ấy còn ko hết cơ mà....Tối lão ngủ...mình toàn nằm nhìn 1 lúc rồi mới đi ngủ đấy (suỵt suỵt...bí mật nhá) cho đến giờ vẫn thế này...
    Vậy ha, thôi buồn nhiêu đủ rồi...phấn chấn lên...có rì..online tâm sự trên này nè..mọi người cũng như bạn thôi. Mới qua ai chả thế, nhưng mà rồi các anh chị ấy cũng thành công dù ít dù nhiều đấy thôi. Nhìn họ mà phấn đấu: NGƯỜI TA LÀM ĐƯỢC THÌ MÌNH CŨNG LÀM ĐƯỢC.
    Thân ái và chúc bạn vui
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    NGƯỜI TA LÀM ĐƯỢC THÌ MÌNH CŨNG LÀM ĐƯỢC.
    Đó là câu bấm bụng của chúng ta, những người phấn đấu không nghỉ cho
    đời mình. Nó làm ta phấn chấn, tự tin, và yêu đời. Đó cũng là tinh
    thần Mỹ, thể hiện trong văn hoá, phim ảnh Mỹ. Có câu đó, bạn đã là
    một người Mỹ thật sự rồi, khỏi cần thời gian hoà nhập nữa.
  9. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hic! chào bác !
    Hôm nay mới nhìn thấy cái Tổ Chim nhà bác! Nhìn thấy vợ bác...em.......Vợ bác..phụ nữ Việt Nam chuẩn!
  10. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi mình có thèn em ở mỹ nó toàn nhắn tin cho mình theo kiểu viết tắc mình hok hiểu j hết trơn .
    Nó thì hok có biết tiếng việt nên mình cũng ko biết hỏi sao nữa .
    Ví dụ câu này :
    Ur such a liar qx
    Thì nghĩa là gì ?
    Các bạn vui lòng cho mình xin bản viết tắc hay tiếng lóng của tiếng anh trog việc nhắn tin với.
    Giúp mình nha :D

Chia sẻ trang này