1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi conangchanvit, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Đó là tinh thần của một người sống ở trên đời, nhất là nơi đất lạ
    xứ người. Người đàn ông có thể lang thang giang hồ để đến lúc chân
    mỏi gối chồn thì bơ vơ không biết về đâu, nhưng người đàn bà không
    nên để mình vào lúc khốn quẫn như người đàn ông.
    2- Chồng già chồng trẻ thì chỉ là đàn ông, mang tiếng thân dài vai
    rộng, nhưng thể lực không thể bền bỉ dẻo dai như đàn bà được . Ngoài
    ra, người đàn ông không có thiên tài trong những công việc trong nhà
    bằng đàn bà . Vì vậy, cuộc sống gia đình phải là cùng làm việc và
    phân công theo khả năng mỗi người, chứ không thể thấy nhà hàng xóm
    làm thế nào thì nhà mình cũng làm thế ấy được.
    Ví dụ, trong nhà tôi, thì mọi giấy tờ thì tôi (chồng) đọc duyệt, vì
    vợ đọc thì phải tra từ điển. Chuyện nấu ăn thì vợ làm, tuy rằng năm
    đầu đến Mỹ thì chồng dạy vợ nấu ăn, còn chồng thì rửa chén bát và
    cọ nồi chảo . Sửa xe, sửa nhà, trồng rau, kể cả hái rau, thì chồng
    làm, vì tôi trồng rau từ nhỏ . Chạy máy giặt và hong quần áo thì
    chồng làm . Ngoại giao thì vợ đảm đang, vì tôi chẳng thích bạn bè
    gì cả. Mỗi năm chỉ gửi thiếp mừng Giáng sinh cho bà con thôi. Nói
    chung trong mọi sự thì vợ tính toán rồi chồng nghe theo và làm khi
    vợ nhắc đã đến lúc phải làm rồi. Nếu 2 người đều lo toan cả thì chồng
    chéo việc lên nhau, mà chồng thì hay quên, lại hay để đồ bừa bãi nữa.
    Dù vợ có muốn nhờ chồng việc gì, cũng phải đôn đốc, kiểm tra, nhắc
    nhở, thì mới không bị nhỡ việc, thì thà cứ để vợ phụ trách cả ngay
    từ đầu đi, chồng chỉ việc làm theo, có phải dễ dàng hơn không?
    Đương nhiên con người tôi vốn như thế, mà vợ đã nói, tôi ở nhà mẹ
    ngày xưa được nuông chiều quá, thành tính ỷ lại mẹ rồi, nên bây giờ
    mà không có vợ lo cho, thì vất vả, không được sung sướng. Quả là tôi
    cũng cám ơn vợ mà được chăm sóc như có mẹ ngày xưa, nhưng những lúc
    xa mẹ mà chưa có vợ, tôi vẫn sống nấu ăn lấy, và mặc quần áo bê bối
    được vui vẻ kia mà. Cái đức ăn mặc bê bối bị vợ kêu ấy khối cô mê
    đấy nhé.
    nikkori thích bài này.
  2. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá, những chia sẽ hết sức trân thành. Bạn gì hãy kiếm quyển Joy, no matter what mà đọc (đã được dịch ra tiếng việt : Sống với niềm vui mỗi ngày)
  3. yeunhaublog

    yeunhaublog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác là người vui tính. vợ bác chắc hẳn mê bác lắm!
    cảm ơn bác đã kể chuyện gia đình cho cả đám nghe!
    http://hayyeunhau.wordpress.com
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vợ tôi nói, nếu tôi chịu khó chữa bệnh lười đi thì hết chê .
    Quả là đúng . Nhưng nghĩ lại, trong 100 người chồng VN,
    thì có được nổi 50 người chăm làm việc nhà không?
  5. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi các bạn
    sorry là mình giờ mới vào đây và đọc duoc những lời của các bạn viết . Nhất là mình có ghé qua đọc blog của em carrot thiệt là hay và dễ thương,làm mình thấy vui hẳn lên :).
    Hi anh codep ? , vợ con anh vẫn khoẻ hả :)
    thank you all again
  6. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không ngán việc nhà hả bác? Đàn bà cũng ngán việc nhà đừng nói là đàn ông. Đi làm việc về rồi đi chơi là sướng nhất.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhưng tôi lại không đi làm, mà suốt ngày chỉ chơi với các con
    thôi. Thế mà trong nhà đồ chơi, ghế ngồi, và chăn gối thì ngổn
    ngang khắp nơi, vợ đi làm về, thấy thế thì buồn bực lắm .
    Nói chung đàn ông không có tính ngăn nắp gọn gàng bằng đàn
    bà, nên họ chăm việc nhà hơn, và buồn bực nhiều khi nhà cửa
    bừa bộn hơn đàn ông.
  8. hoanghontim048

    hoanghontim048 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    han hanh duoc lam ban voi ban.minh ten la bao anh minh cung co nhung chuyen buon cung muon co 1 nguoi ban nu tam su cung minh ne, cuoc song ma ban moi con nguoi chung ta deu co nhung so phan khac nhau.ai ai cung phai co niem vui noi buon ca,k co 1 nguoi nao tren doi ma k biet buon.cho nen minh phai co gang vuot wa nhung noi buon ,nhung luc co don,nhung luc kho khan ban ah.muon chia se cung minh thi hay alo cho minh de minh hieu nhau hon .so phone cua minh la 0993097585.nho nha ban
  9. yen lan

    yen lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cha cac ban
    minh 22t, cao 1m6. da ly hon.
    rat mong duoc lam quen vs cac ban. neu hop vs nhau thj co the tien xa hon(ket hon) sdt cua mjh la 0933 261 640
  10. linhkhanh1122

    linhkhanh1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này