1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá người ơi. Sao chúng ta lại phải khổ sở vậy nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anata84, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá người ơi. Sao chúng ta lại phải khổ sở vậy nhỉ ???

    Về mặt vật chất thì không thiếu. Tỉnh cảm gia đình và bạn bè đều ổn.
    Đi cũng tương đối nhiều. Trình độ cũng có. Nhưng tại sao ta lại phải giữ mình trong khi nhìn ra xã hội, bạn bè thì.....
    Có lên hay không. Tìm người trăm năm sao khó vậy.
    Hà Nội thật ra thì quá bé nhỏ, người thì đông đúc. Nhiều lúc ta đặt câu hỏi tại sao? Và nghĩ về ta.. hi hi
    Có lên buôn xuôi.....?????
    30 tết bày tỏ lời than phiền....
  2. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình chả hiểu thật sự bạn đang nói gì
  3. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Muốn tha hoá hử ?
  4. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Buông đê em ơi! Giờ còn nghĩ gì nữa cho mệt đầu óc chứ! Buông xong rồi nghĩ cũng đc, hay lắm đới!
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng từng nghĩ như bạn nì. Dưng mà....lại tin mỗi người đều có 1 duyên phận.
    Hi, Chúc chiều 30 Tết vuiiii
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cũng có chút tí giống với tâm trạng hiện này của gg. Chiều 30 Tết, đi chơi buổi chiều tí đến tối là phải về rồi. Muốn buông mà có buông được đâu.
    Giờ này còn ở đây là biết cô đơn thế nào rồi đấy? hihi!
  7. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế. Nhiều lúc ta nghĩ sao ko yêu đại 1 ai đi như thế ta cũng đã có ny, như vậy có fải thật lòng ko....
    Lảm nhảm chút srr.
    Chúc mọi người 30 tết vui vẻ
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Buông đi, a đỡ nhen
  9. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    năm mới duyên sẽ đến, yên tâm đi...
  10. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có phải Anata huyền thoại của 3dvn không nhẩy ! Chả hiểu gì nhưng vẫn cứ phải khuyên cô em dù thế nào thì cũng đừng nên như thế , nó ấy lắm !!

Chia sẻ trang này