1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá! tâm sự tý!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, anh em nhà anh có phương châm là càng nhiều người cưa càng nhanh đổ mà, nhiều người làm một việc thì càng nhanh chứ sao em, . Mà em huyennhi79 chỉ biết trách ngược trách xuôi anh, em đi đâu anh chả theo bước chân em, si tình đến thế thử hỏi đã ai bằng 1/2 chưa em , mà em còn muốn thế nào cơ, Nữa, Nữa, Nữa cơ à, .
    Mà em cứ dọa biết thế nào là huyennhi79, sợ quá, em có cần thiết phải dọa anh thế không em, đằng nào thì anh cũng vào rọ của em rồi mà, bây giờ chỉ việc thỉnh thoảng động viên cho anh đỡ tủi thân thôi mà .
    Mà em huyennhi79 nè, còn tủi thân khi thấy thiên hạ về ăn cơm chung không thế
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ôi! bà chị FR! em nào có kêu ca tình yêu tình báo gì nữa đâu, tại mấy bác ấy cứ kêu gào em đấy chứ!!!
    Chán bạn phuongmap quá! nói thật là...chán quá là chán vì thái độ của phuongmap!!!
    Bác thunder ơi! em hiểu tình cảm bác dành cho em rồi nhưng...bác biết không? Tính khí em rất kì quái, khi nào mà nhiều người nhảy vào cưa cẩm em cùng lúc thì em mới nhanh chóng mà đổ rụp một phát vào bác nào đấy, còn khi nào mà chỉ có 1 hay 2 bác là em chán chả buồn đổ ai nữa, oái oăm thế đấy! do đó hiện tại em vẫn một mình, bác thunder ơi! chờ em nhé! khi nào cơ hội đến (có nghĩa là cái trường hợp một xảy ra) thì em sẽ...nhất định không từ chối tấm thịnh tình của bác nữa. Hu hu hu...em thương bác quá! Em cũng chạnh lòng lắm khi thiên hạ ồ ạt rủ nhau về góp gạo thổi cơm chung nhưng...bác chờ cơ hội bác nhé! cấm đi cưa cẩm bà chị cô em nào khác đấy!
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, làm sao em cấm anh được, em mà cấm anh lại dấm dúi đi trộm thì em càng không biết,càng nguy hiểm, cứ để thế em còn kiểm soát được mà , mà anh cũng hiểu em như thế nên có bao giờ muốn một mình đâu, chỉ tại đàn ông con trai thời nay 1 là thấy đồn có địch là nản ngay, 2 là cứ dấm dúi PM thế nên anh mới một mình một mặt trận. thôi số trời đã định vậy thì em nên thuận theo đi, hay vẫn THAM, kekeke
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chán là chán cái gì hả bạn hiền Huyennhi thân mến của tớ...Đã nói rồi tớ có mỗi ông đại ca xấu tính - xấu nết - hâm chẳng ra hâm dại chẳng ra dại....Thôi thì đẩy ông ấy đi tớ lại có thêm đất dụng võ để ....chăn gà với cúc cu ...Thử hỏi có gì thú vị hơn...huyennhi giúp tớ đi mà....

    ALL FOR LOVE !!!
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác thunder ơi! em không hề THAM, em biết rõ tác hại của cái gọi là lòng tham mà bác. Em cũng hiểu tấm thịnh tình bác dành cho em rồi , cũng như chuyện suốt ngày bác online, nên nếu như em không có nhiều thời gian để tiếp chuyện bác thì bác phải lăng nhăng với cô khác là lẽ đương nhiên. Nhưng em vẫn tin trong lòng bác chỉ có em là nhứt, bác nhờ!
    Em khâm phục bác không ngạo gian nan, vẫn một lòng một dạ với em huyennhi79, thêm vào đó lại được phuongmap tận tình giúp đỡ thế kia thì...Vâng! bác biết không? em ghét nhất mấy kẻ vừa thấy khó một chút đã bỏ chạy, bác không như thế, em....
    Vâng...em...em....thôi! không nói nữa....ngượng lắm cơ....

    Thế nhé! bác nhé! bác thấy rõ thiện ý của em rồi phải không. Em xin phép khoá topic này lại (ơ quên! mod mới làm được chứ!) bác đừng trả lời em ở topic này nữa nhé! hẹn gặp bác và mọi người ở topic khác.
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào mạng. Nhìn thấy bác QuynhNguyen va xuongrong dang online ma muốn nhắn sang nói chuyện chút nhưng mà lại ngại. Chẳng hiểu 2 bác ấy dạo này ra sao rồi nữa.
    Huyền Nhi ơi, sao lại buồn à? Hôm nào add nick của xương rồng 78 vào, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện chút cho vui đi?


    Xương rồng 78


  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú mừng năm mới, có gì đáng buồn chứ, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, nếu vẫn thế bế tắc lên .. cầu Thăng Long nhảy xuống sông Hồng tắm một trận về là ... thoải mái nói chuyện với ông bà thôi mà.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vào buôn chuyện tí.
    Không biết bác Trường Du bao nhiêu tuổi thế nhỉ? Chắc là bác cũng bằng tuổi em là cùng thôi phải không? Mà ngày xưa, xưa lắm rồi ý, khi mà em mới online chỉ để đọc truyện của bác Quỳnh Nguyễn thôi, em nhớ không nhầm là bác còn cho cả cái ảnh của bác ra ngoài cơ.
    Hôm nay, em nhìn thấy một người có chữ TTC. Không biết có bác nào làm ở TTC Láng Hạ mà có cái kho ở Huỳnh Thúc Kháng không nhỉ? Lần trước em có lên đặt mấy chục cái Pen IV.


    Xương rồng 78


  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cưới bây giờ có 03 loại:
    1. Loại I: Đã cưới - Nên đi ăn cưới gọi là đi Trả nợ
    2. Loại II: Chắc chắn sẽ cưới - Nên gọi là Đi mua công trái (Không mong có lãi, chỉ mong hồi vốn)
    3. Loại III: Tôi thề tôi chẳng cưới ai - Nên gọi là đi xem hội
    Thế đấy!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  10. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ặ !còn loỏĂi thỏằâ tặ nỏằa chỏằâ ỏĂ!
    4-Ngặỏằi có thỏằf sỏẵ cặỏằ>i:Đi 'ỏằf hỏằc hỏằi kinh nghiỏằ?m ( nhiỏằu thỏằâ kinh nghiỏằ?m )
    hỏĂnh phúc là tranh 'ỏƠu

Chia sẻ trang này