1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, vô đây chơi đi!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 27/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dùng ánh sáng điện thoại di động để mổ
    Cập nhật cách đây 3 giờ 5 phút

    BS Nguyễn Tự Tín-Giám đốc BV Đa khoa TP Pleiku cho hay: Kíp mổ đẻ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Vy, 29 tuổi ở phường Yên Đổ-Pleiku-Gia Lai tối 15/3/2007 gặp sự cố chập cầu chì mất điện giữa giai đoạn rạch tử cung sản phụ lấy thai nhi, phòng mổ tối om.
    Tình thế nguy ngập nếu không kịp thời lấy em bé ra sẽ rất nguy hiểm. Có ý kiến đề nghị sử dụng ánh sáng từ các điện thoại di động để tiếp tục ca mổ.
    Lập tức 8 máy di động bật lên để ca mổ tiếp tục cho đến khi mẹ tròn con vuông.
    BS Tín cho biết thêm, đến ngày 21/3/2007 sản phụ bình phục tốt, bé trai phát triển bình thường, đang chờ xuất viện.
    ____________________________________________________
    Hic hic, đọc bài này xong thấy nguyên cây chuối ngả xuống, cả buồng chuối bay thẳng đập vô mặt.
    Trời ơi, nguyên cả bệnh viện đa khoa thế mà cúp điện cả lũ chẳng biết làm thế nào. Ko lẽ cái nhỏ nhất là cái đèn pin mà cũng ko có nữa hả trời. Mà bệnh viện gi ko có đèn chiếu sáng tự động dùng trong cúp điện, ko có máy phát điện. Lỡ cúp điện khi đang mổ hay làm gì quan trọng cho bệnh nhân chắc đi luôn quá.Hic, chuối buồng thứ nhất.
    Ko biết lũ chúng nó làm gì mà chập cầu chì nhỉ. Ko chừng có ngày bệnh nhân chết vì cháy chứ chẳng phải chết vì bệnh tật. Chuối buồng thứ 2.
    Hic, chắc chỉ có cái bênh viện này khi mổ bác sĩ được mang điện thọai dd vào phòng mổ, vì khi cúp điện có đề nghị là LẬP TỨC các dtdd được mở lên mà. Tới 8 cái luôn mới ghê chứ. Ba con quên góp mua cho bệnh viện cái đèn pin nào. Hic, chuối buồng thứ 3.
    mà các bác sĩ ở bệnh viện này ko xài Sony Ericson nhỉ, vì dòng W series của SE có đèn pin hết. Nó sáng vật vã, chỉ cần 1 cái thôi là đủ rồi, cần gì tới 8, hehe.


  2. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của Chuối mới thấy đôi lúc mình quá ngây thơ, chẳng biết phân tích gì hết! Ngượng ghê! Không đọc phần phân tích ở dưới là lại khen học sáng tạo đấy!
    Hihihihi...không biết mình là sản phẩm của sự lạc quan, cả tin hay của chính sách .."mị dân".
    Cám ơn chuối thức tỉnh T nha!
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ừ... thê lương làm sao...
    ăn chuối no bụng
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tuminhdethuong hết dễ thương rồi. Bịnh rề rề.
    Có cách nào đổi nick thành phuthuytk21 hay bà chằn lữa hay ko?
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tuminh: đọc xong bài chị em mới hiểu tại sao lại có cái bài tỉnh tò bên kia của xác
    chuối: có cái buồng cuối cùng,mà bà cũng nghĩ ra đựơc,đuối với bà.
    Mà chuyện ấy vẫn chưa đâu ra đâu,vẫn đang bực
    Mà hôm nay toàn gặp chuyện bực mình,điên người
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    sắp 1/4 rồi em honma, hông thấy gì hết vậy
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trac: mấy bữa rõ ràng em nói anh up anh uh mà :(.. với lại lúc đó lên cũng có chuỵên đó,nên chưa nói gì
    anh up lên đi,dời lại một tuần cũng okie,em nặng vía
  8. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7, 8/4 em đi Vũng Tàu với phòng trong cty em. Ngày 15 có việc, bà con có đi tránh 3 ngày đó gium em, hêh
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    xong lun. ngày 1 quá gần, 22 em về dalat việc gia đình,30/4 thì miễn,hik
    mệt rồi
  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ngày 1?
    (trước giờ anh vẫn nghĩ OK ngày 1, ko post do LDC cũng có chuyện của nhà voanh - cũng như lần trước í, chả lẽ lần này lại post, anh nghĩ vài người với sis tulip cũng OK)

Chia sẻ trang này