1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, vô đây chơi đi!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có vụ gì vui vậy chửi nhau à. hay oánh nhau. i em cũng đang ngứa chân tay quá. nào nào cho tham gia với nào.
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày ko gặp nhau nên thấy tay chân mồm miệng cứ ngứa ngáy, anh em cứ chửi đại, trúng ai thì người đó ... chửi lại ráng chịu hêhê
    @TQD: đúng vậy đó anh (áp dụng cho câu nhé)
    @honma: chữ cuối là chữ "nhở" đó, đợi gì nữa em
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhở, nhở, nhở cái con khỉ! Vớ vớ vẩn vẩn!
  4. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau gì mà chán vậy mấy ba.
    Bình chọn những cái nhất trong năm vừa qua đi. Em xin mở màn:
    1. Năm qua em là người nổi tiếng nhất vì được mọi người nhắc tới nhiều nhất. Đi đâu ai cũng lôi em ra để chửi hết: ví dụ " Lão Trác củ chuối"
    2. Nói nhiều nhất chắcc con bé honma, nói gì mà liên thanh, muốn nhảy vô nói mà chẳng bao h được, vì nhảy vô là zăng ra
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói về em chuối thì cũng ko cần nói nhiều, nhìn chữ ký em í là biết rồi.
    Em chuối và bà con cho mình hỏi cái, thường bà con ăn hột vịt muối có ăn lòng trắng ko, ăn cháo thì mình hay ăn luôn nhưng cái thằng kia nó lại nói mình lúa mới tức chứ, bà con thấy ai lúa vậy
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hơ. ăn cháo trắng hột vịt muối thì em cứ ăn cả, trừ cái vỏ không ăn được thì thôi. Sao chẳng thấy ai nói mình lúa cả.
  7. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vào nét, lang thang nhưng không biết chen lời vô đâu hết! Thấy vô đây tự nhiên tracdalat làm hẳn 1 topic spam nên nghĩ nhào vô chắc không sao?
    Dạo này u mê, lười biếng quá nên nếu vào đây có ai mắng cho mình tỉnh cũng hay!
    Hahahaha.. Nói thế chứ hòa bình vẫn muôn năm!
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hehe, baolocmua giống anh ghê, mình ở miền núi sao mà lúa được, cùng lắm là ... "núi" thôi
    này bà con, mấy hôm nay tracdalat đi ngoài đường thì ngày nào cũng gặp ngoài đường ít nhất là 1 xe biển số 49; khiếp, cứ như lá mùa xuân vậy á
    dạo này tracdalat lại "on the road again", lại thấy mình ko đến nỗi vô dụng nên thấy vui vui nên hơi tưng tưng (ngay giờ này mới đi đám cưới về cũng tưng tưng đây), bà con thông cảm nhe
    @TQD: em bó tay với câu của anh, cũng nghĩ ra nhưng thấy ko hay, chắc nhờ @meoconluoi đối lại với anh thôi !!!
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang để bụng vụ offline đó nha, Tết này mùng 4 lên Dalat chơi đi
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hí hí,chỉ chờ có mỗi trác nhắn nhủ TQD thôi,hờ hờ.Cho hắn ngồi chửi một mình
    Mà cái dzụ hột dzịt muối,người thích thì ăn lòng đỏ ko,người khác thì ăn hết,có chi đâu mà núi với lúa anh nhờ.Gặp em em cái gì ăn được ăn hết,hehe
    Mà xe 49 bữa nay em cũng gặp quá trời,mà chả có ai quen,riết rồi hổng thèm nhìn mặt luôn.Mà kì này học trong lớp speaking,cũng có một thằng Dalat,nghe bảo nó ở gần nhà em mà em thấy lạ hoắc,mà nó mái mái thế nào í.Nó ẹo chắc từ bên này tường sang bên kia tường,đi học thì mặc chemise hoa hoè loè loẹt,nó ngồi góc phòng em cũng thấy chói
    Cái topic nì giống để buôn chuyện kinh dị,coi như xả stress nhề
    Mà thấy ý chị Chuối cũng dzui,bình chọn năm nay LDC có cái gì nhất mọi người nhỉ.
    Chị Chuối: bà chị này là chuối nhất,bị rủa nhiều nhất,gian manh nhất nữa.
    Em không nói nhiều nhớ,em post bài nhiều,người ta gọi là thành viên tích cực.Chị văng ra là văng thế nào,cột chân lôi xềnh xệch vào í chứ.
    Trác: hôm bữa vô tình lượm được bí kíp,kiếm được cái nì hay lắm mà chả lấy bằng chứng được,hix đành nói mồm,vài bữa em kể cho nghe dính tới cả phu nhân tracdalat nhớ

Chia sẻ trang này