1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi buisuoi, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!

    Buồn quá![​IMG]
  2. chickenbo

    chickenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn vậy anh Sười? Có chuyện gì vậy?
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Sười.
    Con người ta có nhiều cái để buồn. Có cái buồn sinh lý, giải cái là hết thôi. Vị cái buồn tâm lý thì đôi khi chẳng thể giải được. Thực ra nỗi buồn nó cũng quan trọng như niềm vui vậy. Người mà chẳng biết buồn thì làm sao biết niềm vui quý giá thế nào.
    Mong anh vui. hehe
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    thế đồng chí Sười sau độ nhậu tối thứ 4 với anh em có vui lên được tí nào không ?
  5. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sao mà nghe nảo ruột vậy hả anh Sưởi,cuộc đời đang thăng hoa vậy cơ mà,sao lại kêu buồn,em thấy ở sg đang có các bạn nhậu của anh đó như anh mvc kia. rủ họ mà đi nhậu là hết buồn ngay
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    nghe có lý các đồng chí nhẩy. Thứ bảy này làm một cái "hết buồn" với anh em đi đồng chí Sười ơi dzô dzô dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzô
  7. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    răng rứa he?, nhậu với anh em e no? phê.
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì nhậu.
    [​IMG]
  10. chickenbo

    chickenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 5 năm xa quê hương, tôi đã bị cuộc sống bon chen ở đất SG vùi dập te tua, đã nếm trải gần đủ hương vị cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Có những lúc tôi buồn như không có lối thoát, bạn bè tôi ở trường Đại học, Công ty đã chia sẽ hết lòng với tôi nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai nổi buồn. Đến một ngày đẹp trời nọ, trên đường đi làm về (nỗi buồn vẫn vây kính trong lòng) bỗng nhiên tôi gặp bác Điệp già đang chạy xe. Mừng quá, vì tôi đang buồn lại gặp được một tay nhậu cừ của quê hương, lòng tôi xốn xang như mùa thu toả nắng. Tôi bèn rủ bác Điệp đi ăn thịt chó, nhìn vẻ mặt hơi buồn của tôi cộng với nỗi thèm rượu nồng cháy, bác Đ đồng ý ngay. Đến nơi chúng tôi gọi bác Sười và bác MVC nữa ra cùng nhậu nhưng chỉ có bác Sười còn bác MVC thì bận gỏ đầu trẻ. Nhậu xong tôi cảm thấy trong lòng mình thảnh thơi hẳn và còn muốn nhậu nữa. Các bạn ko thể hiểu được niềm vui sướng của tôi khi ngồi nhậu với đồng hương như thế nào đâu! Nhậu đã quá cho nên tối thứ 7 sau đó 1 ngày bác Điệp, Sười, MVC lại gặp mặt và gọi tui đến, làm 1 bữa no say. Ai cũng tâm sự nhậu với bạn cùng quê là sướng nhất, giải toả được nỗi buồn. Và tôi thấy đây thực sự là nỗi niềm bức xúc từ trước đến giờ. Tôi đề nghị hội đồng hương QB nên thành lập CLB nhậu đi các bạn ạ, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tửu lượng chỉ àân nhiệt tình là được. Hay để tôi làm hội trưởng cho, các bác thấy được ko? hihi... Cho ý kiến nha mấy bác! Nếu được thì lịch làm việc là tối thứ 6 hàng tuần từ 8h30 đến 11h. Các bác thấy sao??????

Chia sẻ trang này