1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi latrangnguyen, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latrangnguyen

    latrangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!

    Giờ làm việc, lang thang trên net buồn quá!
    Buồn và thất vọng khi M nói cho mình biết về quá khứ của M. M đã làm chuyện ấy với cô bạn gái cũ (không phải người Việt Nam). Biết rằng cuộc sống bên ấy khác mình, nhưng sao mình vẫn cảm thấy hẫng hụt quá!
    M đã suy nghĩ rất nhiều khi nói với mình sự thật. M mong mình chấp nhận M. Nhưng từ lúc đó mình chỉ im lặng... Mình muốn suy nghĩ ...
    mình 24 tuổi, M cũng vậy. 2 năm nữa M mới về nước.
    Buồn quá!
  2. latrangnguyen

    latrangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    M là người khá lạnh lùng. Nhiều khi mình không thể hiểu nổi M đang nghĩ gì. Nhưng mình tin và yêu M nhất vì M không hay nói dối, dù sự thật ấy đôi khi làm mình buồn.
    Mình có thể bỏ qua chuyện quá khứ của M, để yêu M, để lấy M. Nhưng điều mình băn khoăn suy nghĩ nhất không hẳn về chuyện M đã xxx với bạn gái hay chưa? Quan trọng thái độ của M khi nói chuyện ấy với mình, thái độ của M sau khi nói chuyện ấy với mình. Đêm hôm đó, cũng lang thang trên mạng, M đã nói tất cả. Sau lúc đó là khoảng im lặng giữa 2 người. 2 đứa chỉ nhìn WC của nhau mà không nói gì. Giá như lúc đó mình được hờn giận, được buồn, được gục vào vai M mà khóc... Nhưng mình không thể...Xa quá!
    M không phải là người quen đi thuyết phục người khác. M biết M có lỗi, M biết M không tốt, M biết M không xứng đáng với tình cảm của mình, nhưng M chỉ nói ra chuyện ấy và hỏi ý kiến mình chấp nhận hay không?
    Tất nhiên nếu mình yêu M thực lòng, mình sẽ chấp nhận nhưng chưa phải là lúc này. Mình muốn có thời gian suy nghĩ.
    Mình im lặng, M cũng im lặng theo mình. M không nhiệt tình hơn, cũng chẳng lạnh lùng hơn, M vẫn vậy.
    Nhiều khi mình cảm thấy M dứt khoát đến đáng sợ. Đối với M, một là một, hai là hai.M rủ mình đi chơi, mình nói không đi là M không bao giờ nói đến lần thứ 2. Nhiều khi muốn giận cũng chẳng được.
    Cảm thấy tình yêu mà không thể giận dỗi, nhiều khi thật buồn
  3. vynhattruong

    vynhattruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    dung roi chi a, yeu ma khong duoc gian doi thi rat buon. ban trai cua em cung vay, luc nao cung bao chi toi nghiep chu khong yeu em. anh ay cung lanh lung lam, khong xin loi em dau....oi , hai chi em minh cung tam trang nhi
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang buồn quá. Tui vừa nói lời chia tay với tình yêu 7 năm của tôi. Với người mà tôi đã xác định là chỗ dựa suốt đời này của tôi. Tôi thấy trống rỗng quá.
  5. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đây, tặng các bạn 1 bài đăng trên báo Lao động. Mình thích mỗi đoạn bôi vàng thôi.
    Đóng rồi mở cửa
    Tuyền Linh
    Khi chị bảo với nó là trong đám bạn gái của chị, nó ngạo ngược, hung tợn, đành hanh nhất, nó cười hi hi: "Tính con út, thông cảm!". Thi thoảng, hai chị em lại "meo" qua "meo" về cho nhau. Nó gọi như thế là "chát ngắt quãng".
    Chị thì kể nó nghe chuyện Paris, khoe chuyện phim chị làm đạo diễn trụ được ở rạp những 2 tháng trời; lại khoe ảnh cả nhà trong kỳ nghỉ đông. Nó thì kể chị nghe chuyện Sài Gòn có sáng lành lạnh có khi chưa tới 20 độ, phóng xe máy vù vù xa lộ, ối giời, là vui; chuyện có tối kia, vợ chồng nó đi xem phim của chị, cuối buổi gặp vợ chồng ông giáo sư già khả kính cũng đi xem: Bà vợ áo dài nhung, hài nhung đều tía tím, cổ quàng chuỗi ngọc trai, âu yếm khoác tay ông chồng diện nguyên cả bộ comlê đen...
    Cho đến một ngày chị gửi nó cái "meo" buồn nhất trong những cái "meo": "Chị bỏ hãng rồi, ôi cả một thời tuổi trẻ của chị...". Cả tháng trời chị chờ "meo" của nó.
    Chỉ đến sớm nay, bật máy vi tính lên, chị mới lại thấy cái giọng ngang xược quen thuộc: "Chẳng biết nhớ có đúng không, có người nói thế này: "Khi Thượng đế đóng trước mắt anh một cánh cửa, thì người lại mở trước mắt anh một cánh cửa khác". Có thể sửa lại thế này: "Khi tự ta đóng sập trước mũi ta một cánh cửa, ta cũng sẽ tìm được cách mở một cánh cửa khác ngay trước mũi ta. Ha Ha Ha!".
    Bọn trẻ bây giờ là thế? Chị để nguyên màn hình vi tính, vội vã mở bung tất cả các cửa sổ trong nhà. Paris xuân cũng bắt đầu về. Tết này, bạn bè chị nhiều người về nhà hưởng Tết. Cả nhà chị thì không. Một manh gió thoảng ngang khung cửa. Tia nắng sớm xiên lòng bàn tay chị. Triệu triệu tia nắng ấm lẽ nào lại không có một tia từ vạn dặm quê nhà...
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    THANKS
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ...Tựu chung lại một điều ! anh ta là người ngay thẳng ,thật thà kô hề lươn lẹo..........!và có lẽ mang chút gì ấy khô khan trong con người!....
    Nguời phụ nữ khi kô chạy theo vẻ hào nhoáng của người đàn ông ,thì cái họ cần tìm đó là sự tin cậy và lòng chung thuỷ!
    Anh ta thẳng thắn bộc trực,kô hề giấu diếm bất cứ chuyện gì.....đến ngay cả chuyện kia cũng toạc móng heo cho người yêu!..........điều ấy cốt mong chờ đợi sự vị tha của người đó!
    Hãy tha thứ
    Hay là kô tha thứ!
    -->xem ra phụ thuộc vào người kia mất rồi?
    sự hời hợt của anh ta có lẽ do mặc cảm với tội lỗi chăng?
    Lối thoát cho cả hai may ra chỉ có tình yêu + lí trí và sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể giúp đỡ đc!!!!!!!
  8. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của tôi, người có lúc tôi nghĩ nếu trời có sụp anh ấy cũng đỡ cho tôi, 2 năm liền chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi ( có thể anh ấy cũng chẳng biết nữa), và trong khoảng thời gian 2 năm đó, anh ấy vẫn luôn có thềm 1 người khác, hic,chán nhỉ, đàn ông....
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hắn M này giống tui lắm,đọc mà thấy giống hệt,chỉ có điều khác là tôi biết nói dối,còn hắn ta thì không,nhưng tôi dám cá với cậu,hắn sẽ biết nói dối và sẽ nói dối cậu,lắm lúc hắn lạnh lùng đến đáng sợ,sợ cả với người lạnh lùng cũng phải thốt lên,nhưng trong nội tâm của hắn thì rất là ấm,đôi khi ấm đến nóng tính,nhưng chắc hẳn hắn không phải là người để bụng chuyện gì cả,nói tóm lại là tôt,đừng buồn.

Chia sẻ trang này