1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitruongthuongmaivn, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.

    Hôm nay buồn quá nhỉ, cả cơ quan có mình mình ngồi trực nghỉ hết rồi, bạn bè cũng chả ai online. Mình mượn nick anh trưởng phòng vào đây hóng hớt tí, buồn ko để đâu hết buồn.

    Đang ngồi đây nghe nhạc uống LIpton và gõ bàn phím, đọc tin tức từ sáng đến giờ.Chán.

    Tình yêu của mình và anh như thế là hết rồi sao, thực sự mình đang rối bời. Mình chưa bao giờ được anh quan tâm theo đúng nghĩa của một người yêu dành cho người yêu cả. 4 ngày nghỉ lễ của anh ấy ko dành cho mình lấy một phút. Anh đã về quê rồi, chưa có cuối tuần nào anh ở đây với mình cả, mình tòan đi chơi một mình, chán ko thể nói hết.

    Không biết mình và anh cố tình gắn bó với nhau vì điều gì, yêu nhau nhưng anh chưa bao giờ có ý định đưa mình về ra mắt gđ anh cả, chưa bao giờ xác định điều j mà mình cũng đâu có trẻ quá còn anh thì đã 30 tuổi rồi.

    Yêu nhau đã lâu mình cũng chẳng đòi hỏi j, mình đã chăm lo cho anh nhiều quá, còn anh thì sao, chưa bao giờ tặng mình dù một món quà nhỏ nhất, ngày lễ tết sinh nhật mình cũng chẳng có ý nghĩa j với anh cả.

    Một bữa cơm nếu có anh ăn cùng mình cũng fải ngồi vắt óc ra xem hnay nấu cho anh ăn món gì, nếu một mình mình ăn thì cái j chả được nhưng anh đâu có biết, mình nấu cơm xong chờ anh xuống ăn mà nguội hết cả cơm cũng chẳng thèm xuống. Lấy lương xong mình đi mua cái gì cũng fải nghĩ xem mua cho anh cái j, nhưng anh đâu có biết là mình đang nghĩ j đang buồn vì chuyện gì.

    Chán.
  2. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh lại về quê từ hôm qua, một mình mình ở đây vì hnay vẫn fải làm, anh biết thừa là mình ở đây một mình nhưng cũng fải cố về từ sớm còn ko cho mình biết.
    Hôm qua mình ko về nhà mà ngủ ở cty, mình đã nhắn cho anh đến 30 tin nhắn anh cũng ko nhắn lại một tin. Mình nhắn tin chờ anh online, anh bảo rằng lát nữa, chờ đến 10h tối ko thấy mãi sau đang ngủ thì thấy gọi điện. anh bảo anh đang ở trên mạng, mình bảo kệ anh và mình nói vài câu do mình tức quá.
    Anh đã vin vào cái cớ đó và nói mình rằng mình là người vô học, là dân chợ búa là đứa mất dạy, anh xấu hổ khi yêu mình và người yêu anh ko có người như mình. Những câu nói này như ngàn lưỡi dao cứa vào tim mình. Mình buồn một cách kinh khủng. Từ bé đến giờ chưa ai xúc phạm mình đến thế vậy mà người yêu mình lại nói mình thế.
    Chán.
  3. thanhnx36

    thanhnx36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chán.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì với bạn, trưa nắng quá.............
    Mình chẳng ngủ trưa đc
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có thực lòng yêu bạn không vậy?
    Liệu tình cảm bạn dành cho anh ấy có phải là đơn phương không?
    Theo như cách cư xử của anh ấy thì anh ấy hoàn toàn không coi trọng tình cảm của bạn. Như vậy thì gắng chịu đau một lần rồi vứt béng cái tình cảm đó đi còn hơn là cứ giữ khư khư rồi đau khổ một mình.
    Bạn hãy cùng anh ấy ngồi nói chuyện thẳng thắn vơi nhau một lần coi tình cảm hai bên như thê nào rồi quyết định hướng đi tốt nhất cho mình. Cứ để tình trạng như vậy thì người thiệt thòi nhất cũng chỉ có bạn thôi.
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    sợ tình yêu cí kiểu này,yêu kiểu này đúng là thà ở vậy nuôi thân béo mầm..èo...
  8. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 anh như thế khổ nhờ
    Cái jì níu kéo chị tiếp tục?
    Sao k tìm cho mình 1 người tốt hơn
  9. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế đấy ,hãy tránh xa họ khi mọi chuyện còn chưa muộn
  10. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    yêu thế này iu làm jì cho mệt!

Chia sẻ trang này