1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn Quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietyouthnet, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tờ ngồi hút thuốc cho đến khi cảm thấy mình kiềm nén được nổi buồn .
  2. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng đang buồn mà chẳng biết phải làm gì đây?Lướt net 1 lúc rồi đi "ti ăm tăm sắc tắm" và lên giường ngủ 1 giấc.
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    buồn làm tất cả mọi việc nhưng chẳng hiểu mình đang làm gì!
  4. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ ăn, ăn chán thì ngủ hoặc online chat chit,
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Woa! Buồn ....ngủ quá. Khi buồn tốt nhất là nên đi ngủ, ngủ dậy và lại 1 khởi đầu mới.
  6. vbf

    vbf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ để cho mọi người biết mình đang buồn, sợ nhất là khóc suốt đêm cho mắt sưng húp lên rồi sáng hôm sau hứng chịu hàng chục câu hỏi tại sao lại khóc. Chính vì vậy mà phải tự mình che dấu là mình đang buồn.Làm được như thế thì sẽ vơi hết nỗi buồn thôi.
  7. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì nên viết blog hay là vào forum chit chat?
  8. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn!
  9. storm_wind

    storm_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chui vào phòng tắt hết đèn và bật những bản nhạc hợp với tâm trạng của mình lúc đó để nghe, dễ chịu đến nỗi lúc nào ko hay, tỉnh dậy thì là một ngày mới đang đón chào
  10. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    thích ngồi 1 mình thích đc yên tĩnh thích điên hâm nước mắt rơi

Chia sẻ trang này