1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buon qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phangtomat, 12/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Toi vua mat di nguoi ban than ma minh thi khong muon ti nao. Chan qua.

    Thanhk for read me!
    (Topic được khoá theo yêu cầu tác giả, mong các bạn thông cảm.)


    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 01/06/2002 16:43
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    PHANGTOMAT thân! Dương tui cũng vậy nên D rất muốn được sẻ chia cùng bạn. Khi tui tham gia vào 1 câu lạc bộ tui đã có rất nhiều hy vọng, mong muốn được giao lưu cùng tất cả mọi người,mong muốn được làm bạn với tất cả. Nhưng khi tui có 1 dòng tâm sự về 1 chuyến đi tốt đẹp mà tiếc là mọi người lại đang vui vẻ, thì thực sự là đã gây ra 1 ác cảm với mọi người. Mặc dù là tui đã lên tiếng xin lỗi mọi người mà nói thẳng với mọi người là đó chỉ là tâm sự của riêng một mình tui mà thui. Mọi người đã an ủi tui, động viên tui làm thực sự là tui rất xúc động, tưởng chừng như mọi hiểu lầm của tôi đã được xoá bỏ. Nhưng tiếc thay đó chỉ là những lời mà mọi người dành cho tôi ....trên mạng. Tui đã cố gắng tham gia tất cả các hoạt động, các bài viết trên mạng của câu lạc bộ với mong muốn xoá đi mọi rào cản mà tui đã gặp phải. Nhưng mấy ngày gần đây tui liên tiếp nhận được những lời nhắn là: "Không nên POST bài lên nữa, để mọi người có thể quên đi chuyện cũ đã rùi hãy viết" làm tui thực sự cảm thấy hụt hẫng. Không nhẽ khi tui post lên 1 bài buồn thì mọi người lại xa lánh tui, tại sao mọi người chỉ muốn nhận những lời khen. Tui không thể nào post 1 bài thực là vui vẻ lên mạng để ca tụng về 1 cái gì đó khi mà chính cái đó lại làm tui buồn cả. Tui muốn sống với chính bản thân mình. Biết yêu thương mọi người, biết buồn, biết vui, vui thì nói là vui mà buồn thì nói là buồn, không thể nào làm khác được vì đơn giản là tui không muốn sống khác bản thân mình. Vậy tại sao mọi người lại mong muốn như vậy khi mà mọi người đều mong là tui hãy sống với chính bản thân mình. Ôi phải chăng mọi lời nói trên mạng mọi người đều nói khác với lòng mình. Những người thân của tui thì quay lưng lại chỉ vì ở nơi đó mọi người đều tỏ ý không thích tui.(mà họ lại không muốn mình khác với mọi người hixc...). Tui định post bài này lên bên box của tui nhưng có lẽ là thui không cần thiết, định mở 1 chủ đè mới nhưng lại lo tốn đất mà rùi lại không biết mọi người sẽ nghĩ sao đây.??? Thế mới biết là sống thực với mình quả là khó....
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dương đừng nghĩ vậy mà tội cho mọi người. Không phải mọi người không chia sẻ nỗi buồn với bạn đâu. Có thể vì một lí do nào khác kìa. Thử tìm lại xem nhé. Mình cũng post bài lên mạng và được mọi người an ủi nhiều lắm. Chúc vui nhé.
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng như bạn đó, Nhận được quá nhiều à.những 4 trang an ủi lận. Những tưởng mọi chuyện đã qua nhưng ai dè....MÌnh hông muốn làm phiền lòng mọi người nhưng.., mình giờ đây hông có muốn vào cái box đó nữa, Giá như bạn đọc được những dòng tin nhắn mà mọi người dành cho mình nhỉ......
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  5. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Dương đã đọc và reply cái topic của tôi. Tôi đã cảm giác là sắp mất đi người bạn thân của mình và tôi đã làm mọi điều để hàn gắn tình bạn nhưng hình như là tôi càng làm thì càng không có kết quả. Tôi sống không phải là người biết điều, thậm chí đối với những người bạn thân thì có người còn bảo tôi là sống tốt quá như thế thì dễ bị lợi dụng trong xã hội này lắm, nhưng đó là bản chất con người của mình nên có lúc tôi thử sống không quan tâm đến mọi người và không tốt nhiều với mọi người nữa nhưng thật là khó chịu vì đó không phải là con người của mình. Nhưng tôi thật sự buồn khi điều đó lại làm cho thằng bạn thân nhất của tôi cảm thấy khó chịu khi tôi quan tâm đến nó và có những điều mà có lẽ là tôi đã bị xúc phạm rất nhiều nhưng tôi cố gắng bỏ qua để nối lại tình bạn nhưng hình như là vô ích nên tôi rất thất vọng.
    Thanks for read me!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu chuyện của bạn và bạn thân của bạn, nhưng nếu đã cố mà không hàn gắn đưọc thì cũng phải chấp nhận sự đổ vỡ thôi.
    Tình cảm con người chính là mầm mống nguy hiểm nhất cho mọi hiểm hoạ.

    truongdu
  7. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Tôi sống không phải là người không biết điều, thậm chí đối với những người bạn thân thì có người còn bảo tôi là sống tốt quá như thế thì dễ bị lợi dụng trong xã hội này lắm, nhưng đó là bản chất con người của mình nên có lúc tôi thử sống không quan tâm đến mọi người và không tốt nhiều với mọi người nữa nhưng thật là khó chịu vì đó không phải là con người của mình. "
    ***********************************************************
    Bạn đã nhận thấy mình như vậy thì đừng lo lắng gì cả, tôi luôn tin rằng khi mình sống thực là một người bạn thì mình cũng có những người bạn như vậy.
    Cũng có lúc tôi thấy chán nản nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi không hề lẻ loi, hầu hết những người bạn của tôi vẫn luôn bên tôi. Tôi cảm thấy hạnh fúc.
    "Muốn nhận được cái gì thì fải cho"

    ."??? Thế mới biết là sống thực với mình quả là khó...."
    Bạn hãy bỏ ngoài tai những gì không đáng nghe, đừng fán xét này nọ nữa.
    Không ai hoàn thiện cả, chính bạn và những người nói bạn, hãy fớt lờ đi. Mình vẫn là mình.
    thuy
  8. matbuon79

    matbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    .......... dung hoi tiec ve nhung gi minh da lam ban a. minh nghi doi voi ban be hay lam va hay song theo nhung gi minh suy nghi de khong phai noi an han. co the doi voi nguoi nay nguoi khac cach doi xu cua minh lam ho khong thich , nhung minh thi ko cam thay an nan hay an han la minh vui roi. hay song chan thanh va het long vi be ban do la nhung gi minh muon ban minh nhan duoc. ban co nghi vay khong???????????????? co the ket qua minh dat duoc cho la so 0 nhung ma minh hanh phuc boi vi minh da lam het long va dieu do minh khong an han
    mai nho ve anh
  9. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    WM lam on xoa ho toi chu de nay voi
    Thanks for read me!
  10. TRAI_BUI_DOI

    TRAI_BUI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là dù sao mình đã mất người bạn đó rồi thì cũng nên buồn một thời gian thôi , đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc ssống của mình nhiều quá. Dù sao thi chung ta vẫn phải sống mà.
    Tôi cũng đã ở vào hoàn cảnh của bạn rồi, tôi cũng đã rất buồn và không thiết làm gì nữa cả, nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vẫn phải đối mặt với sự thật. Tôi mong rằng bạn sẽ sớm quên đi nỗi buoòn đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này