1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi MrPhulinh, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Drogba muốn bỏ Chelsea
    Chân sút người Bờ Biển Ngà mới tuyên bố sẽ chia tay Chelsea càng sớm càng tốt, đồng thời đặt đội ĐKVĐ châu Âu Milan lên vị trí đầu tiên
    Kể từ khi "Người đặc biệt" Mourinho bất ngờ từ biệt Chelsea, một loạt trụ cột của CLB này, nhất là những cầu thủ thân tín với HLV người Bồ Đào Nha, đã được các ông lớn trên khắp châu Âu liên hệ mời về thi đấu. Drobga có thể sẽ là người đầu tiên trong số này nhảy khỏi con thuyền "The Blues".
    Không còn Mourinho, Drogba cũng chẳng còn khát khao cống hiến cho Chelsea. Ảnh: DM.
    "Tôi muốn ra đi. Tự đáy lòng, tôi cho rằng đã đến lúc tôi cần một sự thay đổi, bởi thực sự thấy mình chẳng còn gì ở Chelsea. Ước mơ cháy bỏng của tôi lúc này là đoạt Scudetto, Cup Italy hay vô địch Tây Ban Nha... Tôi phải hướng đến những chân trời mới, những thách thức mới. Serie A hoặc La Liga sẽ cho tôi cơ hội thực hiện điều đó", ngôi sao 29 tuổi tâm sự trên tờ France Football.
    Bên cạnh những lý do trên, sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Chelsea sau khi Mourinho từ chức cũng là một yếu tố làm Drobga không còn khát khao cống hiến cho CLB này. Chân sút được cho là đệ tử ruột của "Người Đặc Biệt" tiết lộ: "Bầu không khí trong phòng thay đồ lúc này thực sự ngột ngạt, bởi tôi và các đồng đội biết rõ điều gì đã xảy ra, biết rõ ai đã khiến Mourinho phải từ chức"
    Rất nhiều động thái từ BLĐ trong thời gian qua cho thấy họ đang nỗ lực tậu Ronaldinho và Kaka để biến Chelsea thành một CLB chơi thứ bóng đá quyến rũ. Nhưng với Drobga, việc hai danh thủ này có xuất hiện ở sân Stamford Bridge hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi "khi tôi đã quyết định, chẳng điều gì có thể ngăn tôi thực hiện ý định của mình. Tôi cần một CLB có thể làm tôi ra sân với ý chí chiến đấu cao nhất, có thể giúp tôi hiện thực hóa ước mơ".
    "Theo quan điểm của tôi, chẳng có nhiều đội bóng có thể giúp tôi đạt được ý nguyện lớn lao ấy, trừ 4 cái tên: AC Milan, Inter, Barca và Real Madrid. Marseille - CLB cũ của tôi - cũng có thể là một sự lựa chọn. Đó là những CLB thực sự lớn, xét về tầm vóc, bề dày lịch sử cũng như thành tích", Drobga nhấn mạnh.
    Theo báo giới Italy, chẳng phải ngẫu nhiên mà Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước đặt Milan lên hàng đầu trong danh sách những điểm đến khả thi. Mới đây, anh từng thừa nhận sẽ rất hạnh phúc nếu được sang Italy và bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn đối với AC Milan. Hơn nữa, nếu về với các rossonerri, cơ hội đá chính dành cho Drobga là rất cao. Đội ĐKVĐ Champions League không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công khi Inzaghi đã quá già, Gilardino ngày một yếu đuối, còn Ronaldo thì thường xuyên dính chấn thương.
    Phương Minh
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/10/3B9FB68A/
    29 tuổi, đá ko có đầu óc, lấy sự trâu chó làm đầu, dứt điểm kiểu dâm tặc, ko biết rê bóng, chạy chỗ ngu, kỹ thuật cá nhân kém - ko hiểu từ trước đến giờ Milan có dạng tiền đạo như thế này chưa? Thằng này còn phải gọi Weah là cụ tổ. Có lẽ động thái việc Milan đánh tiếng muốn có thằng này mang tính trả đũa vụ Shevchenko nhiều hơn là thực sự cần đến nó. Dạng cầu thủ sau khi thi đấu ở Anh ko bao giờ thi đấu hay ở các giải như Ý hay TBN được (trừ Owen, nhg lúc đó quyền lực của Raul lớn quá nên Owen là nạn nhân). Sự trâu chó ko thể bù đắp cho sự yếu kém về kỹ thuật cũng như ý thức chiến thuật.
    Theo em cái kiểu thằng Drogba này đá độ 2-3 năm nữa là lòi cơm.
  2. jetli050981

    jetli050981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    29 tuổi, đá ko có đầu óc, lấy sự trâu chó làm đầu, dứt điểm kiểu dâm tặc, ko biết rê bóng, chạy chỗ ngu, kỹ thuật cá nhân kém - ko hiểu từ trước đến giờ Milan có dạng tiền đạo như thế này chưa? Thằng này còn phải gọi Weah là cụ tổ. Có lẽ động thái việc Milan đánh tiếng muốn có thằng này mang tính trả đũa vụ Shevchenko nhiều hơn là thực sự cần đến nó. Dạng cầu thủ sau khi thi đấu ở Anh ko bao giờ thi đấu hay ở các giải như Ý hay TBN được (trừ Owen, nhg lúc đó quyền lực của Raul lớn quá nên Owen là nạn nhân). Sự trâu chó ko thể bù đắp cho sự yếu kém về kỹ thuật cũng như ý thức chiến thuật.
    Theo em cái kiểu thằng Drogba này đá độ 2-3 năm nữa là lòi cơm.
    [/quote]
    ho ho . Bác này chửi thằng em Đầu đất chân gỗ Drogba ghê wé
    chẳng may máy hôm nữa nó lại về AC thì bác tính sao , nó lại ghi bàn phành phạch thì ....
    Túm lại là bây giờ AC càn 1 chú thủ môn ,chẳng hạn như thằng ku... Cech hay Cudicini của Chelsea là đc roài (Bọn này chạy toé loe đến nơi rồi) mấy hôm nữa chú Ro béo và Pato đá được thì khỏi nghĩ . Kể ra có tiền tậu thêm chú Huntelar của AJAX cũng đuợc các bác nhẩy
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    [quote viết lúc 08:47 ngày 20/10/2007:
    29 tuổi, đá ko có đầu óc, lấy sự trâu chó làm đầu, dứt điểm kiểu dâm tặc, ko biết rê bóng, chạy chỗ ngu, kỹ thuật cá nhân kém - ko hiểu từ trước đến giờ Milan có dạng tiền đạo như thế này chưa? Thằng này còn phải gọi Weah là cụ tổ. Có lẽ động thái việc Milan đánh tiếng muốn có thằng này mang tính trả đũa vụ Shevchenko nhiều hơn là thực sự cần đến nó. Dạng cầu thủ sau khi thi đấu ở Anh ko bao giờ thi đấu hay ở các giải như Ý hay TBN được (trừ Owen, nhg lúc đó quyền lực của Raul lớn quá nên Owen là nạn nhân). Sự trâu chó ko thể bù đắp cho sự yếu kém về kỹ thuật cũng như ý thức chiến thuật.
    Theo em cái kiểu thằng Drogba này đá độ 2-3 năm nữa là lòi cơm.
    [/QUOTE]
    Bác nhầm rồi. Chính vì Drogba có khả năng chọn vị trí tốt nên những bàn thắng mà hắn ghi được tưởng như là rùa vậy thôi. Em thấy trên thế giới hiện nay có Van Nistelrooy và Drogba là 2 trung phong cắm thực sự hay nhất bây giờ.
    @ Bác jet: Milan khó mà mua đc Huntelaar vì Chelsea đã cho vào shortlist rồi, chạy đua hợp đồng chuyển nhượng với lão Abramovich e là rất khó.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    He he he he he! Nếu nó về Milan nó ghi bàn thì tớ sai!. Mà khả năng nó về thấp lắm Ac quyết tâm mua nhưng sĩ diện của Chel anh em tính đến chưa? Đời nào nó tăng cường trọng pháo chủ lực cho đối phương- nghĩa là tự tay bóp súng ngắn(tớ nhiễm vụ chửi nhau với Tuấn USA bên BĐVN, anh em thông cảm.). Mà mấy bác xem nó đá ở CL ý, có giữ được quả bóng nào cho ra hồn đâu? Nhất là 2 trận đá với Liv. Trận lượt đi kiến tạo quả cho Cole đầu to ghi bàn do nó trâu, chứ ngoặt bóng vào chân chú Agger rồi nhưng thằng hậu vệ kia mất thăng bằng bị bị Ba nhọ nó húc.
    Hôm qua đọc dântri thấy AC muốn mua Riquelme, tội nghiệp chú Gourcuff, tiềm năng nhưng ko được trọng dụng. Cái chính sách của Milan kỳ lạ thật đấy, Donati, Donael, Dalabona, Colocini, tất cả đều bán sới, trong khi sang các đội khác thì đều đá chính, hay bụt chùa nhà ko thiêng?
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bây giờ AC càn 1 chú thủ môn ,chẳng hạn như thằng ku... Cech hay Cudicini của Chelsea là đc roài (Bọn này chạy toé loe đến nơi rồi) mấy hôm nữa chú Ro béo và Pato đá được thì khỏi nghĩ . Kể ra có tiền tậu thêm chú Huntelar của AJAX cũng đuợc các bác nhẩy
    Chel sắp tóe loe sao được? Tiền thằng chủ tịch thừa, nó gia hạn vài cái hợp đồng là êm xuôi.
    Huntelaar ( tận 2 chữ A nhá ) sao thấy mọi người đánh giá cao vậy nhỉ, hôm nọ xem VL EURO chú này đá tiền đạo cắm thay Nis đá như dở hơi ý. CLB thì thấy ghi bàn mắn phết.
  6. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Milan đang trẻ hoá đội hình hẵng cứ từ từ hãy cho họ có thời gian
    thủ môn thì mìn thấy vẫn ổn định đó chứ :D nhưng dẫu sao có thêm chú Cech vẫn hay hơn có phải huk nhỉ
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu kết thúc! AC Milan - 0:1 - Empoli .
    Chúng ta đã trình diễn một lối chơi thật vô hồn ! buồn bã quá ! chán nản quá ..sự quá tải thể hiện rất rõ trên đôi chân của những nhà đương kim vô địch Champions League nếu còn thể hiện một lối chơi thiếu thuyết phục như thế naỳ liệu chúng ta sẽ đi về đâu ...
  8. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Lại thua rồi d.m ( xin lỗi em chửi bậy ) cứ 1 trận thăng hoa thì 1 trận lại hịu
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn năm nay Milan thua tè le đi cho bõ ghét. Năm sau sẽ làm lại toàn bộ từ đầu, phải chuẩn bị khả năng Kaka sẽ ra đi. Cứ cái kiểu đá này mà có được cái cúp gì đó thì họa có đoạt cúp bằng niềm tin.
    Ance sẽ đi bụi!
  10. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đấy , thua là cái chắc..mình đoán ngay là thua..
    đã bảo rồi, cái kiểu đá ko có áp lực ở tuyến trên, thì hàng phòng thủ có 7 người thì cũng thủng lưới thôi...
    Drogba thì có mấy người thích đâu,
    với lại đa số Milanista nói riêng, tifosi nói chung..chẳng ai thích tiền đạo giải Anh sang giải Ý mình đá cả...mà có đá thì thường ko ra hồn..
    có điều, bây giờ cái chúng ta cần là 1 sự thay đổi, đột phá...
    cái trâu chó của nó có khi lại có chỗ dùng đấy..
    ..
    chứ ko bây giờ trông vào ai ?
    vào ai ?

Chia sẻ trang này