1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá... !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanvanghn, 30/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá... !

    Buồn quá mọi người ơi, hôm nay nhận được tin người mình thích từ hồi PThông sắp lấy vợ mà vợ người ấy lại là đứa bạn thân của mình , ngày trước người ấy thích em nhưng lúc đó em nghĩ mình còn phải học hành nên chưa nghĩ đến (mặc dù lúc đó em cũng thích bạn ý ), từ hồi đó cho đến nay em chưa nghĩ đến ai cả ngoài người đó, thế mà giờ em bị một cái tin sét đánh, em buồn lắm hu hu, cả nhà cho em một lời khuyên với
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải bắt lấy và giành lấy. Điều cơ bản đầu tiên nhất trong tình iu. Bác ko làm dc điều đó thì giờ nối tiếc là phải.Giờ rút kn thôi. Bác rút kn muộn quá. Nhưng dẫu có còn hơn trễ hơn. Giờ thì đối với người đó thì quá muộn rồi, Người ta sắp cưới rồi, đừng nghe mấy bác chém gió chạy lên lễ cưới tôi ko đồng ý, blah blah blah... chỉ tổ bị chém... hay mang nhục mang tiếng suốt đời
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ôi. lưỡng ai. khổ thân bác quá. em chia buồn.
  4. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác hix hixx, mặc dù hối hận giờ cũng muộn rồi, cũng buồn lắm lắm nhưng biết làm sao được hu hu, thôi thì mong cho người ấy hạnh phúc vậy làm thế nào bây giờ, giờ em đã 27 cái xuân xanh rồi, giờ làm sao mà có người yêu đc nữa hu hu em k muốn trở thành bà già cô đơn chút nào cả
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hoá ra con gái àh 27 tuổi đầu chưa có 1 mối tình xấu quá chăng hay tính tình có vấn đề hay gia đình không có điều kiện hay học hành không đến nơi đến chốn e nghĩ kô phải bác thiếu cả 4 chứ nếu kô thiếu cả 4 thì tại sao không có người yêu e cũng đếch hiểu
  6. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ^^^^ có gì đâu. Thế gian người iu kiểu này người iu kiểu nọ. Ko phải ai cũng iu tấp tới như bác.Tại trên ttvnol đa số bác trình độ hay ném đá quá nên thấy vậy. Chứ thực tế thì 10, 100 người có dc 1 bác như trên đây. Khối thằng con trai còn như vậy, nói gì con gái. Em thấy trên mạng thì ko biết, chứ giao du giang hồ sống thực tế bấy lâu nay thấy hoàn toàn big thug thôi.
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 30/01/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    chủ topic không thiếu thứ gì,thậm chí là thừa nhưng do quá kén và độc lập quá thôi. Mà theo nguồn tin mật, chỉ chủ topic còn xnh cực nữa cơ. Thông minh nữa.
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Có người cùng cảnh ngộ rồi, mình cũng nhận đưọc tin người yêu cũ (bạn cùng lớp phổ thông) đi lấy chồng, giũ bỏ bao năm tình nghĩa. Đau lòng hơn là người ta còn ko thèm mời mình đi dự đám cưói. Nhẫn tâm đến vậy.
    Lúc đầu cũgn buồn lắm, nhưng càng yêu, càng hận, mình càng phải cố gắng phấn đấu, càng phải khẳng định mình không hề thua kém. Không có em, anh vẫn sống tốt, sống rất tốt là đằng khác. Cuộc sống này đâu chỉ có mình tình yêu đó, còn có nhiều việc khác chờ mình phải làm. Cố gắng lên bạn nhé. Yêu, nhưng đừng để bi tình. luỵ tình.
  9. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sao mà bác biết
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải bắt lấy và giành lấy
    27 tuổi rồi + các điều trên thì tớ ko nghĩ chủ topic yêu người ấy đâu, vẫn trong quá trình kén chọn. Chỉ là thấy trống vắng khi 1 cái đuôi quay lưng lại

Chia sẻ trang này