BUỒN QUÁ ! Phải nói là rất buồn mới đúng,hôm nay người yêu tôi bảo tôi là anh ko khéo mồm lắm.Đúng là trong chuyện giao tiếp tôi có nhiều khiếm khuyết thật,nhưng như vậy có phải là tội lớn ko,nếu yêu nhau thì người ta liệu có bỏ qua cho nhau được chuyện đó ko,tôi thì chỉ thực bụng mà nói thôi chứ ko được hoa văn,khéo nói như người khác ,mặc dù đã có nhiều cố gắng,nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tôi ko bao giờ được yêu chăng. TÌNH YÊU CÓ LẼ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA THƯỢNG ĐẾ
Bạn ui, sự thật đều nằm trong chính những gì bạn viết ra rồi. Đúng là đã yêu nhau thì phải hiểu nhau. Mà người ta thường nói, yêu nhau thì yêu cả những khuyết điểm của nhau mà. & đúng là đó chỉ là 1 khuyết điể chứ không phải là 1 cái tội. Nhưng nếu bạn thấy áy náy thì hãy cố gắng mà sửa từ từ. Còn nếu thật sự không sửa được thì thôi vậy. Nếu người yêu của bạn yêu bạn thật sự thì anh ta phải chấp nhận con người thật của bạn chứ. Always keep smiling !!!
Người yêu anh nói vậy thì anh cũng đừng nghĩ nhiều,vì chính người yêu anh mới là người không khéo mồm,hê hê,anh nghĩ có đúng không? Đừng buồn vì những chuyện đó,đơn giản vì đấy không phải là do anh cố tình làm thế.Và cũng không phải là người yêu anh trê gì anh đâu,mà họ muốn anh hoàn thiện hơn,họ quan tâm đến anh mà,chuyện đương nhiên,sao phải lo lắng nhỉ?Anh cũng nên quan tâm hơn đến họ đi,nhưng mà đừng có bắt chiếc người ta lại đi quan tâm đến mấy cái tật xấu đấy,hìhì. Chúc anh sớm vui. KTĐ