Trùi ui , đọc bài của em mà thấy tình iu buồn wá , thấy tiếc cho em wá . Câu chuyện buồn phiền này thế nào vậy , kể đi để chị tư vấn cho . Chị thấy em nói họ đừng buồn thì em cũng đừng buồn làm gì , việc gì phải vậy . Bi chừ bình đẳng rùi em , họ buồn thì em hãy buồn không thì thôi , vui vẻ lên nhá .
Tôi chả hiểu cô tư vấn kiểu gì,nghe cứ như dỗ trẻ con ấy,mà cô mới có hai mấy tuỏi mà lấy đâu ra kinh nghiệm thế.Chắc từng trải lắm nhỉ? Em h_oline kể làm quái gì cứ chôn trong lòng lúc nào rách việc đem ra mà gặm lại,bao giờ gặp anh khác là đâu lại vào đó ngay thôi mà
h_online viết lúc 21:08 ngày 01/09/2002-] Xoá vì không buồn nữa . Hay quá , em không buồn nữa à , phải vậy chứ , buồn làm gì mệt người . Sắp có nhiều trò vui lắm em ạ , chị em mình sẽ được xem mấy chú hề diễn tuồng chính trị ở TTVN , tha hồ mà vui To La lung tung : Em có chút kinh nghiệm thôi , thấy người buồn thì chạy vào an ủi , cần gì phải nhiều tuổi ( Bác từng đấy tuổi mà chưa có tí kinh nghiêm gì về chuyện này thì ... đơ đơ quá bọn Tây nó gọi là gì nhỉ ?! - à GAY ), mà sao bác biết em mới có hai mấy tuổi đầu ?! Bác vậy chắc nhiều tuổi lắm rồi nhỉ mà sao em thấy giống ... dê cỏn buồn sừng ... gãi dậu thưa quá vậy . Hơ hơ , hắt xì ...
Tôi vào đọc thì đã thấy bị xoá rồi,nhưng tôi đoán đây là một chuyện buồn nhưng dù sao cũng chúc cho bạn sớm vượt qua,hãy vui lên nào,sẵn sàng chưa?ok,tốt rồi. Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 07/10/2002
Sẵn sàng gì cơ ạ , em không hiểu rì cả Cơ mà hết buồn thì em lại chán , chẳng bít làm thế nào cả , hic hic , chán quá đi