1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn thánh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoiyeucodon, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Buồn thánh

    ... hồn anh như hoa cỏ may ... một chiều gió cả bám đầy áo em ...

    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    PM: Bạn hiền, duyên nợ với nơi này còn nặng lắm. Ở đây ít nhất vẫn có lys chờ bạn về chơi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Ta và cuộc đời, hãy tha lỗi cho nhau ...
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
    Được nguoiyeucodon sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 30/03/2004
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn ạ, không biết tôi có làm gì để bạn phật lòng không. Nhưng dù sao cũng không nên đối xử với nhau bằng cách đó.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chùi ui, cô em này mọi lần cũng thông minh nhanh nhạy lắm mờ sao hum nay "chậm" thế không biết !
    ý của nguoiyeucodon là có một tên củ chuối nào đó vừa tử thương bất đắc kỳ tử dưới cái bông hồng sát thủ của cô em đó mờ
    bằng chứng là cô em không thấy cái câu hay ho mà nguoiyeucodon thòng thêm đằng sau để dạy dỗ lại hắn sao ?!!!
    hè, có phải zậy hong nguoiyeucodon ?!!! nếu phải nhớ khao tui một chầu bia bọt ! hehe

    -----------------------
    to hailuahaudau: sao hum nay mi rửng mỡ thế không biết, chui dô đây làm thông dịch ziên nữa, lỡ mà thông dịch nhầm một cái là... tai to lun !
    hehe, lộn sòng, sửa sang lại chút !!
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 29/03/2004
  6. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    To Lys : nhạy cảm quá, bạn chả bao giờ có ý gì hihi đùa tí để đổi không khí một chút, đã nói rồi cảm ơn là khác .
    To Hai lúa hậu đậu : Bác à em thòng câu đấy cho vui hơ hơ, chẳng là nghe đoạn tựa một CD mà ngưòi dẫn là cô KL "... sông trôi đời sông, suối trôi đời suối ... ta và cuộc đời hãy tha thứ cho nhau ..." muốn nói một câu gì đó khó hiểu ấy mà, ặc ặc .
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
  7. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới được một bác tặng hai bản mp3 "Em ở nông trường em ra biên giới" và "Thành phố mùa xuân" do chính nhạc sĩ TCS biểu diễn . Lỡ post linh tinh vậy xin đưa lên để thay lời tạ lỗi .
    em o nong truong em ra bien gioi
    Được nguoiyeucodon sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 29/03/2004
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nguoiyeucodon, bài hát thật tuyệt, lần đầu tiên đuợc nghe bài này do Trịnh hát....Tiếng guitar thùng bập bùng, nghe đến tuyệt....
    "....khi qua rừng khi qua suối... trong những ngày gian nguy ấy...biết bao nhiêu những câu chuyện đời........qua bao mùa em bỗng lớn, đất cho em trái tim nồng nàn.......yêu con người nên lo lắng, muốn nghiêng vai gánh thêm nhọc nhằn..........nhưng trong lòng nghe tiếng nói, những gian nan sẽ đo lòng người.... "
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  9. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Còn "Tp mùa xuân" nữa? Sao nguoiyeucodon không pót len luôn thể? Thế nhé, pót lên cho mọi người thưởng thức với. Thanh-xờ.
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  10. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bài TP mùa xuân lớn hơn 5mb mà tối hôm qua ở Cty mình không có proFTP để upload .
    Thanh pho mua xuan
    Mời mọi ngưòi nghe " Ca dao mẹ" do ca sĩ Khánh Ly và chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn song ca.
    Ca dao me
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***

Chia sẻ trang này