1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn thật! Có thể làm gì đây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 03/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật! Có thể làm gì đây...

    Nó đi học vẫn chưa về! Chắc nó đang buồn lắm! Hôm nay lúc đi qua lớp nó và nó báo điểm thi kém, đã thấy cái mặt buồn so rồi. Chán! sao năm nay nó học sút vậy nhỉ? mình đã quá thờ ơ với mọi chuyện... Những lúc nó nhờ minh giảng bài... Giá mình nhiệt tình hơn, giúp nó nhiều hơn... Quan trọng là mình đã ko ngăn cản việc nó lên mạng quá nhiều, và nó còn hay đi chơi, lười học hơn... Mình thật tồi. Tồi quá! Bây giờ fải làm gì đây? Từ giờ fải giúp nó thôi, bắt nó học nhiều hơn và ko lên mạng nữa. Cả mình nữa, sắp thi rồi.... Buồn... Năm nay sao nhiều chuyện chán thế?


    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    uh, mà sao cứ thất tình thì lại phải buồn nhỉ (hic, 1 câu hơi bị củ chuối, mong mọi người thông cảm)
    buồn quá à mà ko phải thất tình, có lẽ chỉ là cảm giác nhớ thôi, nhớ quá mất thôi !!!Ôi sao mà buồn thế ?!
    If I had 3 wishes. I'd wish that U were here or that I were there
    .... or that we were both some place else together
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Sao thế WC? Trong box 84 thấy vui lắm cơ mà! Kể chuyện của bác đi, có thể mọi người giúp được đấy!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...

Chia sẻ trang này