1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Thất vọng

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi kesaudoi, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đó cũn là lý do mà mình thích Những khẩu thần công, tình yêu phải có nước bắt và nỗi buồn. Đớn đau khi "tình yêu " phụ mình, nhưng chính trong lúc đớn đau đó ta mới biết ta yêu thế nào.
    Tức, buồn không ngủ được.
    Lauren, Lehman có lẽ là những kẻ đáng phải ra đi
     Sợ một ngày trời chẳng đổ mưa
     Đường Hà Nội buồn vắng buớc chân gã khờ
    Sợ một ngày thu không về bên chốn cũ
    Để cho ai buồn nhớ lại tình xưa...
     
  2. shinica

    shinica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà bực bạn ? Bạn yêu Arsenal thì cũng phải chấp nhận sự thật chứ ?
    Arsenal chưa bao giờ có được bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn cả.
    Đừng mơ mộng đến CL vội , mà hãy ngoái đầu nhìn lại Primerier League đi , bao nhiêu mùa giải dẫn trước MU để rồi là kẻ đến muộn ở những vòng đấu cuối ...
    Và hãy nhìn Barca , đó là một đội bóng lớn thật sự . Biết vùng lên ở những thời điểm nhất định. Và tấm gương của đối thủ truyền kiếp MU .
    Chia buồn.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Arsenal còn thiếu 1 thứ mà họ chỉ nhớ tới khi họ thất bại:
    "Arsenal thua đau một phần cũng vì tinh thần của họ luôn bất ổn mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng lúc đó Henry bỗng trở thành người thừa (thực tế anh không phải cầu thủ của những trậnn đấu lớn) và Wenger thiếu sự tỉnh táo cần thiết trong việc điều chỉnh chiến thuật. Sau mỗi thất bại, Wenger thường đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan mà ít khi trách móc các học trò của mình và xem xét lại đấu pháp. "
    Hãy nhìn vào MU những mùa trắng tay, hãy nhìn Barca từng ngụp lặn ở giữa bàng xếp hạng trong khi đối thủ truyền kiếp Real chót vót trong vinh quang ... họ dám nhìn thẳng vào những nhược điểm của mình để khắc phục. Nói thật, mùa này MU mà không tự đánh mất nhiều điểm một cách vô lí thì Arsenal vẫn phải chạy theo ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 thôi.
    Những khẩu thần công thi đấu hay, đá đẹp, hiện đang "Bất khả chiến bại" ở PL nhưng còn thiếu bản lĩnh và đẳng cấp của 1 nhà vô địch ... nếu họ không cẩn thận thì chưa biết ai sẽ vô địch mùa này ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng Arsenal ! Hãy cố gắng ở giải ngoại hạng ! 4 điểm cách biệt và thi đấu kém hơn 1 trận ... Chức vô địch có vẻ đã cầm trong tay !!!!
    Be quick or be dead ?
  5. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Phong độ chỉ là nhất thời...Đẳng cấp mới gọi là mãi mãi....
    Chia buồn nhá...Đúng như mình tiên đoán..Cứ gọi là....
    Stop to hate ..Learn to forgive
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng mà
    Thất bại của ARS xuất phát từ trận thua MU.ARS ko đủ bản lĩnh để thành nhà VĐ
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  7. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng lải nhải mãi cái điệu quen thuộc: "Phong độ...., đẳng cấp". Đúng là MU Fan
    Việc 1 đội bóng bị loại, chả có gì đáng để nhạo báng cả. Nếu ko thích, tốt hơn ko nên vào box của đội khác nói năng nhảm nhí thế. Điều đó chả giúp được gì cho đội bóng của bạn mạnh lên thêm đâu.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    nói quá hay !! vote cho u 5* luôn
  9. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "henry trở thành người thừa " có lẽ đúng Henry gần như "mất tích" trong trận đấu đêm qua .

    Chú Henry đá trog đội Phap cũng chỉ ghi bàn trong những trận đấu không căng thẳng , những khi pháp đã vào vòng trong hoặc khi thi đấu giao hữu thôi , còn lại thì toàn "người khác" ghi hộ , còn chú ấy chỉ việc "nhăn nhó" mặt mày , hic !
     


    Anfield Road , Nơi Ánh dương không bao giờ tắt !
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hãy tính đến chuyện "chàng pháo thủ" nào sẽ ra đi vào mùa hè này đi các chú fans Arsnal

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà

Chia sẻ trang này