1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn thế, gặp em ấy đúng lúc khó khăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 20/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế, gặp em ấy đúng lúc khó khăn

    Cũng đến năm cuối ĐH thì mới thấy tình yêu đich thực xuất hiện.

    Em ấy xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mình, mối tình như đã hẹn từ kiếp trước; nó tự đến một cách từ từ và hắc chắn.

    Nhưng sao ớn lạnh cái cuộc đời, tình yêu ấy xuất hiện cũng thật chẳng đúng lúc

    _ Hoàn cảnh mình cũng bình thường, gia đình ở vùng ngoại thành quê mùa trong khi nhà em ấy ở phố; mình thấy nó cứ không hợp thế nào ấy
    _ Em ấy xuất hiện đúng lúc mình gặp rất nhiều khó khăn, học hành thì thi lại, học lại liên miên; không biết mình có ra trường đúng thời hạn không nữa, mình đã cố rồi nhưng xem ra cái đường học của mình lận đạn quá, em ấy cũng biết chuyện học hành của mình nó lung tung xáo trộn đến thế nào;


    Biết em ấy cũng để ý đến mình mà mình đành ngậm ngùi, thật ra mình suy nghĩ kỹ lắm, nhiều lúc muốn quên đi mà không đành, hôm trước nghĩ căng thẳng quá bẻ luôn cái sim mà lưu số của em ấy quyết không liên lạc nữa....

    buồn ghê!
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải có chí khí 1 tí chứ, mới gặp tí khó khăn đã vội nản. Gái mà biết có người iu ntn chắc cũng nản luôn thôi. tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó, có nhiều người gặp khó khăn hơn bạn gấp nhiều lần mà vẫn vượt qua đc đó thôi. VD như tui nè
  3. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Chủ top cố lên! Gặp được tình yêu đích thực ko phải dễ! Tiến lên đi dù thành công hay ko sau này cũng ko phải ân hận.
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tập trung cho ra được trường đi !!! em ko bị vướng vào gái mà cũng đang lận đận cái việc ra trưòng quá đây ! chậm 1 năm rồi !
    h ngày trôi qua , từng phút mong thời gian thật sớm qua để học , thi cho nó xong .... ra trường cho con người nó đàng hoàng hơn , tư tưởng thoải mái hơn đã ! Gái bác cứ để em nó đấy ! dây vào cái j mà ko hết sức tập trung , bị phân tán tư tưởng thì nhẹ sẽ mất 1 trong 2 , nặng thì chả cái nào ra đâu vào với đâu !
    thích thì bác nói thẳng với nó "việc anh cần nhất , bố mẹ anh cần nhất , xã hội cần ở anh nhất , và anh biết em cũng cần ở anh nhất là anh thoát dc cái kiếp học hành này trong sự đàng hoàng , h đó là mục tiêu duy nhất của anh em ạ "
    thế thôi !
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này , chưa thấy chú nói em nó chê chú câu nào mà toàn thấy chú tự chê chú . Thay đổi tư tưởng đó đi và tiếp tục quan hệ với em nó . Cứ quan hệ theo phương châm đàng hoàng , chân thành và tử tế . Vì vào thời điểm này con người chú chẳng có cái gì hơn thế thì cứ lấy cái đó mà phát huy .
    Và quên mịa cái chuyện bằng cấp đi ( tất nhiên đang học thì phải cố mà học thật nhanh cho nó xong hoặc ít ra là đúng tiến độ đi). Giá trị của con người đâu chỉ là cái bằng đại học . Ở VN thì điều đó càng đúng . Vì bằng cấp mua, bán dễ như phân . Có thằng cùng một thời điểm học được bốn cái bằng trong khi đó một ngày cũng chỉ có ba buổi , hoặc đại loại như thế .
    Chơi với nó thì nên cố gắng thể hiện cho được là ở bên chú em nó có cảm giác thanh bình và yên ổn . Và trong tương lai chú là người đàn ông đáng tin cậy và là người chủ tốt trong một gia đình .
    Đấy với những điều đó thì chẳng cần tiền bạc hay bằng cấp mới thể hiện được . Mà ngay ngày mai chú có thể làm được điều đó với em nó.
  6. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Em ấy học trước mình 1 khoá, mình toàn gọi là chị, học cùng khoa, bằng tuổi nhau thôi
    Mình cung lê la các trường khác rồi mới vao đây, thường những thằng học không đúng tuổi nó hay thế lắm, thi lại, nợ môn liên tục
    Hôm trước công bố điểm của các môn học mình nợ 3 môn...hù hù, gia đình cũng nghèo, bố mẹ dân buôn bán tự do, chỉ đủ tiền cho mình ăn học, tiền tiêu vặt của mình toàn mình tự kiếm. Nghĩ thấy khổ thế
    Cách đây mấy tuần, em ấy gặp mình, nhìn ánh mắt biết ngay là thích mình, nhưng mình cũng nửa vui nửa buồn. Vui vì đã gặp người ấy, buồn vì nhiều khó khăn quá........
    Hôm ấy về mình bóp nát luôn cái sim lưu số của em ấy...
    ok để mình xem thế nào đã, đa phần mọi người đã ủng hộ mình cố gắng tiếp tục, để mình tĩnh tâm xem xet tình hình cho kỹ....
    Quen được gần nửa năm rồi, như các đôi khác thì đã tay sát tay, vai sát vai rồi,mình băn khoăn nên mới chậm vậy
    danke !
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ yên tâm , với cái kiểu đấy đẩy gái ra xa của bạn thi đến chết gái nó cũng bám dính .
    Cứ làm thế cho mềnh , lững lờ con cá vàng .
    Nhiều người săn đón quá gái nó lại đầy đủ tình cảm , ăn no rửng mỡ nghĩ chuyện vẩn vơ ....
  8. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ku này,mih thấy chán cho ku này quá.có 1 chút khó khăn thôi đã ỉ ôi rồi,mà chuện thi lại hay học lại có phải do ai đâu,mà do ku này cả thôi.chán! còn chuyện hoàn cảnh gia đình,mình ko đồng ý với quan điểm này của ku.(trừ 1 vài trường hợp quá đặc biệt).ku này không đủ tự tin về bản thân,VỨT
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chán cái cậu này. Ở đây tôi không nói về gái mú yêu đương của cậu. Vấn đề là ở chỗ cậu là đàn ông mà sao nghe giọng cải lương uỷ mị, mới có tý khó khăn mà đã ra vẻ tủi thân tự ti thế? Thay vì lấy những cái khó khăn đó làm động lực phấn đấu thì lại lên đây thủ dâm tinh thần và ngấu nghiến vài lời an ủi nhạt như nước ốc.
    Tỉnh lại đi cậu bé.
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Kái vấn đề ở đây là e đã thấy có gì đâu mà tình yêu đích thực ...
    Ổng ý bồ kết con nhà ng ta roài kêu , nhìn vào mắt là cung biết nó thích mình ...
    Trí tưởng tưởng co bay cao bay xa quá ko vậy , kể kả yêu đc thì co ai biết kái tình yêu đích thực nó tròn méo thế nào đâu ...

Chia sẻ trang này