1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ư? Có cần thiết không? Có oan cho anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư? Có cần thiết không? Có oan cho anh không?

    Anh ạ! Buồn thật buồn, nỗi buồn của sự thất vọng về một điều gì đấy về một con người... Có thể vì em đã lý tưởng hoá anh lên nên khi đối mặt với sự thật không như trong suy nghĩ của mình, em buồn... Tuy nhiên em không độc đoán đến mức chỉ trách giận anh mà em cũng nghĩ đến những phần xuất phát từ em, để dẫn đến nỗi buồn này. Giờ thì lại đến lúc chính em nói cái câu : " chiều quá đâm hư ". Trước đây thì là những nỗi buồn vu vơ, dở hơi, còn bây giờ thì là buồn thật sự, vì đó là nỗi buồn mang sự thất vọng về con người mà em không hề muốn ghét, muốn giận. Em không thất vọng về cái điều mà người ta đã dặn em. Không phải vì anh đã bảo "em ghen lung tung ", không phải vì... mà đơn giản vì như em đã nói với người ta, em suy nghĩ đơn giản, rồi đến đâu thì đến, em không hy vọng gì hay nghĩ xa xôi gì thì cũng chẳng có vấn đề tin, không tin, hy vọng, thất vọng gì ở đây cả. Em và anh gặp nhau thì thấy vui, nói chuyện thì thấy thanh thản, với em thế là đủ. Em thương anh và vui khi anh bảo rằng "không muốn em buồn", đấy cũng là cách anh nói với em rằng anh là người tốt và anh tốt với em... thế là đủ...Cần gì phải nâng cao quan điểm lên làm gì cho phức tạp... tin với chả không tin, hy vọng với chẳng thất vọng...Thế mà cái con người đã bảo rằng "không muốn em buồn", giờ lại làm cho em buồn... người ấy đã quen với khái niệm rằng em không biết giận. Em ...Mà thôi, phải có thời gian để em suy nghĩ khách quan hơn, bởi em biết, em nhiều khi cũng giận hờn dở hơi lắm, làm anh lại bảo là " ghen lung tung"... Em chờ một câu xin lỗi của anh...

Chia sẻ trang này