1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn và Chán - Tiền - Tình - Đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tiền : lương có 2 T/ tháng. Thuê nhà, học thêm, đi xe ga, di động vẫn phải dùng. Quá ư chắt bóp mới tạm đủ.
    Tình : ng yêu hiện tại cũng có thêm 1 cô bé nữa. Cô nào cũng rất yêu anh í. -> Hp + bùn đau ( các bác đừng chửi em ngu nữa nhé. Em cũng bít em ngu roài).
    Đời : tháng vừa roài sn mất 2,5 l cho 2 bữa : cả cty + bạn bè.
    Mất 2 T vì ngu và đi với bạn bị 2 lần bắt xe. Đời thật là đen như thằng da đen ngồi trong hầm than giữa 1 đêm 30 mất điện.
  2. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ...chúc mừng vì bác đã bỏ ra tiền để mua lại được niềm vui...thế là quá tốt....
    Chúc bác không đen nữa nhá.....
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chả mua vui đc tí nào. Cả đời tớ chưa tổ chức sn bao jờ. Nhưng năm nay trong cty phong trào thế nên phải theo thế. Các cụ bẩu "nhập gia tùy tục" nên khổ thế đấy. Nghe 1 đứa bằng tuổi trong cty nói là mẹ chồng nó đi xem bói bảo tháng này là tháng hạn nhất trong năm tuổi. Híc. Đáng sợ qué. Làm đi xe máy ra đường cứ run run, chỉ sợ tai nạn. Còn nhứng tuần nữa mới hết tháng đen.
  4. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thế à.....thì chưa sinh nhật bao giờ tổ chức một lần cũng có cái mới chớ.......ui xời cái chuyện đen với không đen...đây không tin...tất cả là do mình hết thôi...
  5. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang chán đời đay , định lên cầu nhảy xuống rồi nhưng ra đến nơi thấy nước sâu quá , em sợ nên đi về
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    arch dạo này ko còn cafe cho thư thái ah
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền nó đè chết cái thú tao nhã đó của em roài bác ơi Ác Quỷ ơi
  8. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thấy các pác kêu than tình tiền, em cũng bon chen kém miếng khó chịu mà, sư phụ em dạy quan sinh ra để tham, còn sv như em sinh ra là để than!
    Tiền á? Làm cả ngày lẫn đêm, hum nay mới chỉ được ký chấm công, chị í bảo cuối tháng em nhé! Hic, đau nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, trong túi giỏi lắm còn40k!
    Tình hả? Kiếm mãi mà có thấy đâu? Cảm cảm một anh thì mai mốt hắn ta bay du học roài!
    Đời: Mình đối với hắn không bạc, hi vọng rằng ngày nào đó hắn sẽ không phụ ta. Uh thì cứ hi vọng thế đê!
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, cũng chán đời. Công việc làm mình mệt mỏi, người yêu thì giận mấy chuyện không đâu, gán cho mình những chuyện mà mình chẳng làm rồi chẳng thèm mình mặt nhau, bạn thân thì bịa đâu ra các chuyện linh tinh làm mình đã mệt càng thêm mệt. Đời chán thật, chữ Hạnh Phúc là gì sao mình tìm hoài vẫn không thấy.
    Bây giờ thì chẳng còn ai ở bên. Chán quá, vậy mà vẫn cứ phải sống
    Cứ làm thế này biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà
  10. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chán đời quá, chả biết viết gì hơn

Chia sẻ trang này