1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vì đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdangcodondo, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đâu?

    "Hôm nay trời nhẹ lên cao ,tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn " Vâng thưa các bạn bây giờ tôi đang trong tâm trạng vậy đó cũng như bao người đàn ông khác tôi đã yêu đang yêu nhưng tôi có một cảm giác như cái tình cảm của bản thân mình nó không được trọn vẹn sống trong cái cảm giác bâng quơ .Khi yêu thì tình yêu giúp ta có thêm nghi lực nhưng đối với tôi chưa hẳn là như vậy ! Bởi vì tôi chưa thật sự tìm thấy tình yêu đích thực của mình nó cứ như xa vời vợi . Càng đi tìm mãi mà chẳng thấy có lẽ ở đời là vậy, người mình không yêu thì lại yêu mình, người mình yêu thì lại không yêu mình .Tôi đã từng đọc một câu chuyện nói là hạnh phúc của con người được cất ở ngay trong con người chúng ta mà ta không biết .Nhưng tôi dù biết ở ngay trong con người nhưng không thể lấy ra được và hình như nó đã bị mất ở đâu đó rồi . Hay là do tôi không chịu mở rông lòng mình ? để đón nhận nó không tôi đã mở rồi đó thôi nhưng chưa lần nào tìm thấy một nửa kia , thất vọng chán nản làm cho trái tim tôi gần như nguội lạnh .Bây giờ đây tôi chỉ dồn cho công việc chỉ có vậy mới làm tôi quên đi tất cả . .Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé cảm ơn vì đa đọc.thank''s
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải buồn vu vơ. Tình yêu đích thực trước sau bạn cũng gặp thôi. Tớ cũng từng yêu nhưng chưa thấy ai là đích thực, nhưng tớ vẫn hy vọng 1ngày kia gặp được một nửa của mình . Hãy để mọi chuyện tự nhiên đi.
  3. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé mình cũng nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn bạn ạ mình làm bạn nhé . ok chứ chúc bạn vui vẻ và sớm tìm được người như ý của bạn.
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vâng rất hân hạnh là bạn của bạn. Biết đâu chúng ta lại là một nửa của nhau. Ai mà biết được.
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một người dành cho riêng mình. Chẳng cần tìm kiếm. Đừng nôn nóng và vội vã nhé! Thế nào rồi tình yêu cũng đến. Chúc bạn sớm hết buồn
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì nhớ ấy...
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy..Từ ngày em bỏ đi theo người...Căn nhà trở nên trống trải...Anh sợ về nhà lắm em biết không...Về nhà rồi...Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng em...Tiếng em cười và cả giọng em nói...
    Anh lang thang vật vờ suốt cả tháng trời nay...Đêm thức ngày ngủ...Mọi thứ...Cuộc sống của anh bị đảo lộn...
    Ngày mới của anh bình minh vào lúc 7h tối..Chẳng ăn chẳng uống gì...Đánh răng rửa mặt rồi ra quán Net ngồi...Ngồi đến 12h đêm chạy ra ăn bát phở...Rồi lại vào ngồi Net tiếp...Đến 7h sáng thì lại về Ksan ngủ..Ngủ đến 7h tối lại dây....Và cứ thế...
    Uhm..Đúng...Anh chưa thể quên em...Kỉ niệm và con tim..Khiến anh phải đau buồn.....
    ...Buồn...
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Người ta hết tiền => buồn, người yêu bỏ => buồn, thi lại => buồn... Còn tớ nhiều lúc giữa đám bạn đang vui vẻ cũng vẫn thấy buồn, chẳng biết tại sao nữa. Nói với bạn bè rằng tôi buồn nhưng không phải ai cũng hiểu, họ hỏi rằng tại sao, tớ bảo là chẳng biết nữa. Họ nói tớ "dở hơi", biết là họ đùa vui thôi nhưng vẫn thấy hình như mình dở hơi thật. Đi tìm một cục socôla để ăn thì nỗi buồn tạm rời xa trong vài chục phút. Hic, chẳng lẽ cứ buồn lại ăn sôcôla thì chắc lại càng buồn hơn cho thân hình và túi tiền. Nhưng cũng là một giải pháp tạm thời ...
  9. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh ai biết đau đấy hy vọng là vậy chúc bạn vui
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ờ , thỉnh thoảng chả hiểu hâm hâm thế nào , không có việc gì mà cũng buồn , những lúc đó lại lên mạng chat chit với bạn bè , vào Thảo Luận cãi nhau ....

Chia sẻ trang này