1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vì lối đi nào cũng quẩn quanh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Paradise_Lost, 22/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói thật là tớ thấy bạn Anx bảo là "mất hơn 10 năm để học xong tiếng Anh" thì tớ thấy cũng bất ngờ lắm lắm. Vì tớ thì chả biết "học xong tiếng Anh" có nghĩa là như thế nào cả, có thể vì với mỗi người "học xong" mang một ý nghĩa khác. Tuy nhiên bạn Anx bảo thế thì tớ cũng biết thế, vì tớ biết là bạn Anx giỏi mừ, đáng yêu mừ :x

    Không như bạn kieptinhchung bảo topic này mang tính tranh luận. Tớ không nghĩ topic này có tý gì mang tính tranh luận. Đề nghị ở đây mọi người có vào thì không tranh luận nhá. Ai gặp cái gì quẩn quanh thì cứ than thở vào đây thôi.

    Tớ vào đây thở than, được bạn Anx tiếp sức cho lại lấy động lực để phấn đấu tiếp để rồi lại vào đây than thở tiếp.

    Yêu bạn Anx nhất :x
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái "xong" dễ thấy nhất là một cái "xong" cảm tính: Bằng cấp, chứng chỉ không có ý nghĩa gì khi tự một người không thấy đủ.

    Còn bất chấp bằng cấp, chứng chỉ, hễ một người hài lòng với bản thân (hài lòng với nghĩa là "không còn tự hằn học với bản thân, không trách móc bản thân, không than van, kể khổ") thì có nghĩa là cái sự học ngoại ngữ đã "xong."

    Tự mình còn cảm thấy chưa "xong" thì tất nhiên là chưa "xong."

    Tự mình thấy đã "xong" nghĩa là mình đang hài lòng, mình không trách móc bản thân nữa (dù mình vẫn sẽ túc tắc học tiếp, chứ không phải là mình nghỉ học luôn.)
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Quote from bạn Anx đáng yêu :x
    "Tự mình thấy đã "xong" nghĩa là mình đang hài lòng, mình không trách móc bản thân nữa"

    Đúng là thang bậc về sự hài lòng của mỗi người mỗi khác, nên có khi mức độ để đạt được sự thỏa mãn và hài lòng của người này còn kém hơn nhiều so với mức độ mà người khác không hài lòng và than vãn ý chứ. Bạn Anx nhỉ :-"

    Anyway, tớ cũng chuẩn bị phải thi TOEFL rồi. Chả biết cuối tháng 12 có được trên 105 điểm không. Nếu không được thì lại phải mặt mo đi xin khất với trường, dù rằng deal với trường về vụ TOEFL thấy bẩu là không khoai lắm. Nghe nhiều người bảo TOEFL dễ ợt mà mình cũng chưa có kinh nghiệm gì. Thật là lo lắng và rất nhiều mệt mỏi.

    Dù sao thì cũng phải cong cả mông làm một tỉ thứ việc. Ước gì tôi được giỏi như bạn Anx hoặc có được sự hài lòng như bạn.

    Chúc an lành :x
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng và sai.

    Người làm tốt cách mấy mà không biết điểm ngừng, cứ tiếp tục đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo thì sẽ chỉ tự làm khổ mình một cách không đáng.

    Người làm ẩu mấy mà dễ tính thì không làm khổ mình (vì có làm gì đâu mà khổ), mà chỉ làm rác tai người khác bằng những lời than vãn cửa miệng mà thôi.

    Theo bảng này ( http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages ) thì 105 của TOELF là thuộc nấc C2.

    Ngày xưa thì còn có thể khó, chứ 10 năm nay thì chuẩn toàn thế giới hạ, tầm B2+ thì cho thành C2, tầm B1 thì cho thành C1. Tầm A2 thì thành B1-B2. (Chuẩn này hạ ở nhiều thứ tiếng, không chỉ ở tiếng Anh.)

    Các tổ chức cấp phát bằng cũng chỉ mong người thi đường được 1 tí để cấp cho nó cái bằng và chờ nó đóng tiền thi đợt tới (cũng chỉ vì chữ tiền!), nên bạn không có gì phải ngại.

    Hóa ra là bạn có ý khoe bạn đang cố để được nấc C2 (C2 mới!!!) vì qua nhiều post bạn chưa được ai hỏi han xem bạn giỏi cỡ nào. :))

    Vậy giờ tôi ghi hẳn TOEFL 105 là nấc C2 cho các bạn khác đọc vào thì bắt buộc phải hiểu là bạn oách nhé. [:D] Thỏa mãn chưa? Áo bạn đúng là mới lắm. ;))
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn Anx đừng cười to thế chứ. Tớ đã thi gì đâu, cũng chưa sờ gì vào sách vở TOEFL chữ nào luôn nên chả biết là tớ đang bao nhiêu điểm đâu. Target của tớ là phải được 105 thì tớ bảo là phải được 105, thế thôi.

    Tớ học tiếng Anh chắc là lâu không bằng bạn, độ thỏa mãn hay tự hài lòng gì đấy thì cũng kém bạn nốt nên thấy bất an lắm, bạn ạ.

    Áo tớ thì đúng là mới thật. Tớ thì nghèo thật, đi làm cứ đến giữa tháng là hết tiền nhưng áo sống thì phải mới, phải sạch sẽ.

    Thế thôi nhỉ. Tớ một chữ bạn Anx đáng yêu, hai chữ dễ thương, ba chữ là lại chúc người khác an lành. Thế mà bạn cứ vào là lại mắng nhiếc tớ, tớ giận không để đâu cho hết.

    Bạn có dễ thương hơn được không? Tớ đá cho một cái bây giờ.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đang ngồi chồm hổm lướt web, đọc tới comment số 15 bật cả gọng, đến là chết vì cười mất. =)) =)) =))
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    toàn thần điêu thế này, EQ cao thật! sông có khúc người có lúc!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái thói thơn thớt nói cười, miệng niệm Phật mà bụng 1 bồ dao găm chính là đặc điểm của một số nhóm người cụ thể.

    Sống với cái tâm thế rình rình để đá một phá cái người mà mình leo lẻo nói lời hay ý đẹp như thế, cho nên những gì bạn nhận được bây giờ, sự bất an hay là sự dở dang gì ấy, là phù hợp đấy bạn ạ.

    Lần sau bạn muốn khoe thì nên khoe thẳng tưng, chứ lòng muốn khoe thì sau vài ba post ra vẻ làm bộ nhận dở, nhận kém thì cũng lòi ra cái ý đi khoe áo mới mà thôi, dù ở đây chưa có con lợn cưới nào chạy qua. Chẳng có gì giấu diếm được lâu đâu, bạn ạ. Một khiêm tốn bằng bốn tự cao đấy.

    Cũng chẳng có lời lẽ thơn thớt nào đem lại cảm tình tốt cho những người đứng ngó xung quanh đâu, bạn ạ.

    Chẳng hiểu ai tiêm nhiễm cho bạn việc chọn lối sống, lối ứng xử ba phải như thế.

    Thơn thớt nói cười tiếp đi bạn, và giả vờ than thở tiếp đi bạn. Tôi sẽ tiếp tục xem xem bạn đến được mức nào.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị bạn Anx không được cảnh giác tớ:

    1. Trước thì bạn Anx mắng nhiếc tớ, dùng những từ ngữ như "Cái sự giáo dục ở trường không phải là để giật xuống bồn cầu đâu." hay lời lẽ đại khái "lười và không chịu cố gắng thì lương thấp là công bằng".

    Bây giờ bạn lại bảo là tớ cố ý muốn tự khoe, muốn khoe áo mới. Thế là dư lào? Tớ đã tự khoe hay nói gì về thành tích nào của tớ đâu. Vì tớ làm quái gì có thành tích để mà khoe.

    2. Trước thì bạn nói là bạn học xong tiếng Anh rồi và nhờ "có tài lẻ biết tiếng Anh" mà bạn không bị đói lương.

    Sau thì bạn lại nói là bạn "sẽ túc tắc học tiếp, chứ không phải là nghỉ học luôn".

    Trong một cuộc nói chuyện, người đối diện rất hòa hoãn vui vẻ mà bạn lúc thì rất trịnh thượng, lúc lại rất canh chừng, cảnh giác thế là dư lào?

    À thế ngày xưa bạn Anx thi TOEFL được mấy để tớ làm động lực phấn đấu? Tớ chỉ cần gần bằng bạn là được rồi, không cần giỏi đến mức như thế.

    P.S: Đề nghị bạn Anx thiện tâm hơn với mọi người. Tớ cũng như những người khác rất yêu quý bạn cơ mừ :( Sao bạn lại không được như vậy nhỉ?

    Chao ôi, mình mệt mỏi quá. Nhưng dành ra 5 phút nói chuyện với bạn Anx lại thấy đỡ mệt đi bao nhiêu.

Chia sẻ trang này