1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vì người mình yêu gần nhưng quá xa :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi windybaby, 08/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windybaby

    windybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì người mình yêu gần nhưng quá xa :((

    Em chia tay vs cô ấy ( T )đã đc hơn 3 tháng.và cô ấy đã có ny mới là 1 đứa bạn học chung vs e và cô ấy.E cũng đã có ny mới ( N ) dường như ny mới của e chỉ để lấp chỗ trống của cô ấy trong 1 thời gian ngắn thôi.E chẳng hề yêu cũng như có tc rì vs N.Dạo này e đã nc lại vs T cũng khá thân thiết như 2 ng` bạn thân.E vẫn còn yêu T yêu nhiều lắm nhưng ko dám nói.T cũng coi e như 1 người b thân để T tâm sự và dãi bày,chúng e cũng đã khá thân thiết sau khi ct.Chuyện rì về ny mới của T cũng kể cho e,nhưng vs 1 tư cách của 1 người bạn e chỉ biết khuyên chứ chẳng thế làm rì kả.
    E phải làm rì đây??có phải e có lỗi vs N ko ??e có nên chờ đợi T ko?các a chị giúp e vs.
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nếu không yêu N em nên nói thẳng với cô ấy, cô ấy sẽ biết cách để chấp nhận mặc dù có thể cô ấy rất yêu em. Chị thì dị ứng với kiểu không yêu nhau nữa, chia tay, nhưng vẫn thường gọi điện phàn nàn nọ kia, nhất là phàn nàn về người yêu mới của nhau, như vậy không thể chấp nhận được, nếu còn yêu nhau, còn muốn tâm sự nhìu cùng nhau sao không về với nhau, đừng làm thêm một người khác bất hạnh nữa. Một người con gái tốt, biết suy nghĩ không bao giờ đi phàn nàn với người yêu cũ về người yêu mới của mình và ngược lại... chị nói thế chắc em đủ hiểu. Chúc em hạnh phúc!
  3. hoangtusancovn

    hoangtusancovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1

  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trc mình cũng yêu T rồi chia tay...sau T có ny mới và mình yêu N...nhưng sau đó thấy N chỉ là ng thay thế nên mình quyết định ct vs N và giới thiệu cho N 1 ng...sau đó 1 time mình quay lại với T và h đang rất happy...chuyện 2 đứa giống nhau nên mình cm đúng như thế...còn quyết định là ở bạn...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thôi chết nhỡ T của bác là T của e thì sao nhỉ??? chẹp chẹp ...thôi bác y bạn N đi ^^...
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, tớ sẽ chọn làm người bạn tốt của T. Vì tớ nghĩ đó mới thực sự là yêu T
    Và nói với N sự thật, xin N tha thứ.
  8. windybaby

    windybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trước hết chúc các a chị 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
    E và T vẫn là 2 ng bạn khá thân.hay nc tâm sự vs nhau.Dường như T và ny mới đang rất hp vs nhau.E nên chờ đợi đến lúc T sẽ tìm đến e hay là cứ làm b thân vs nhau như bi h :(( đau đầu quá.
    Cuộc đời thật bất công.Nhiều lúc e cũng ngồi 1 m` nghĩ thấy thương cho N và nhớ T nhiều hơn.Tuy gần nhưng quá xa :(
  9. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    có thể tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi, bạn nên tỉnh táo,nếu không sẽ mất tất cả
  10. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng con T xem nó còn yêu chú và muốn quay lại với chú không? Nếu nó bảo không thì chú hiểu chú phải làm gì rồi nhé. Còn nó bảo có thì cho nó 1 tuần để nó chia tay cái thằng hiện tại đi. Rõ ràng đi cho đỡ băn khoăn chú ạ.

Chia sẻ trang này