1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vì sức khỏe và...những nỗi buồn không tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì sức khỏe và...những nỗi buồn không tên

    Bùn nhỉ. Sao thể trạng thần kinh của mình lại yếu thế này. Hi vọng. Cứ hi vọng mãi, cho đến bao giờ, và mai sau thì sao? MÌnh có suy nghĩ tiêu cực không? Mình có là người bất hạnh không? Tự dưng thấy buồn quá. Nhìn thấy mọi nguời vô tư, khỏe mạnh và đầy hoài bão. Mình thèm muốn lắm. Nhìn bề ngoài thì mình chả thiếu thứ gì, Nhưng ai bít là thần kinh mình rất yếu, không thể ốn ào vui tươi, không thể làm việc nhiều áp lực

    Tự dưng sáng nay chợt chán nản. 1 tuần trôi qua mà không có một việc gì cụ thể để làm. Chán. Không bít người ta có đuổi việc mình vì công việc vu vơ. Mình bùn nên mình nghĩ quẩn đó thôi. Chứ trường hợp này chắc không có. Chắc con bé đó vào chính thức làm mình nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Hay thật đó.

    Tự dưng thấy mất phương hướng, thấy tuơng lai mù mịt, bản thân thấp kém và không được việc gì. Bùn quá. Hi vọng là nó tự hết thôi

    Thực ra mình cũng cố gắng lắm rồi. Tự động viên mình, tự làm mọi việc. Nhưng sao thật cô đơn. Bố mẹ yêu thương nhưng khó tính. Cuộc đời gian khổ và đòi hỏi không ngưng nỗ lực. MUốn bỏ tất cả nhưngn đó là một điều không thể và đó là sự buông xuôi. Lại tiếp tục chiến đấu nhưng oải lắm rồi. Kệ! MUốn ra sao thì ra. Chết là cùng. Hu. Nhưng k chết được. Chỉ sống bùn mà thôi. Muốn khóc quá.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Khi vui vẻ, lạc quan sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa bạn à.
  3. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà bạn
    Đôi khi có những nỗi buồn không tên
    Và đôi khi, có những niềm vui bất chợt
    Thế mới có nhiều cái đáng để khám phá chứ
  4. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm, cố lên bạn nhé.
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tui cũng trong trạng thái mất cân bằng giống bạn. Đừng lo lắng quá nhé. Thời gian sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng thui
    Chúc may mắn
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ mình kém quá. Thức khuya chẳng nổi, gần người đẹp chả thấy cảm giác gì, người lừ đừ như con cá ngừ.
    Ngủ vùi trong đống đồ bừa bộn, mong hết ngày để đến ngày mai.
  7. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao bi quan thế hả bạn, lạc quan lên đi nào cuộc đời còn rất nhiều niềm vui ma chúng ta chưa kham pha hết đó thôi
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng ...
  9. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Sao tự ti thế em, cuộc sống tuy nhiều điều phải làm nhưng mà cũng phải dần dần mà, hy vọng lắm rồi thất vọng lại nhiều, cái e cần bây giờ là gỡ từng nút thắt những việc e cho là khó khăn, rồi mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy thôi, mọi việc khi vào bế tắc thì vẫn có thể gỡ ra mà, ngoài đời bạn bè nhiều thì tâm sự với họ chỉ cần họ nghe thôi thì mình cũng thoả nỗi lòng rồi, đừng khép kín bản thân mình thế, còn trên mạng TTVN thì cũng có nhiều người tâm trạng như em lắm, nên e không phải buồn, họ sẽ chia sẻ và thông cảm cùng e, qua được giai đoạn này cuộc đời lại tươi sáng thôi.Chúc e gái vui. Cuộc sống này đáng quý và đáng trân trọng lắm.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Không Tên Số 8
    Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng
    Chiều không im gọi người đợi mong
    Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
    Nắng đợi chiều nắng say
    Nắng nhuộm chiều hây hây
    Ngày đi qua vài lần buồn phiền
    Người quen với cuộc tình đảo điên
    Người quên một vòng tay ôm nhớ
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...
    Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng
    Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng
    Bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấu thơ
    Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng
    Về đâu tâm hồn này bềnh bồng
    Về đâu thân này mòn mỏi không
    Về sau và nhiều năm sau nữa
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
    Tặng bạn

Chia sẻ trang này