1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn vô hạn...!mình có nên tiếp tục nữa không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayxuaoi_78, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi_78

    ngayxuaoi_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    buồn vô hạn...!mình có nên tiếp tục nữa không ???

    Mình và cô ấy yêu nhau đã đươc gần 4 năm rồi.gia đình mình rất quý cô ấy và gia đình cô ấy cũng rất quý mình,dự tính là cuối năm nay hoạc sang năm là cưới,thực sụ thói đời thật chớ trêu,khoang 5-6 tháng trở lại đây tình cảm của cô ấy dành cho mình có nhạt đi nhiều so với trước đây,và rồi đúng như những gì mình suy nghĩ,cô ấy đã bắt cá 2 tay,thật là 1 cú sốc đối với mình,cách đây khoảng 1 tuần vô tình minh bắt gặp cô ấy đã vào nhà nghỉ cùng thằng đó,lúc đó đầu óc mình that quay cuồng không còn biết mình nên làm gì nữa,nhưng mình đã bình tỉnh lại và tối hôm đó mình đã nói thẳng tất cả và nói lời chia tay trong cay đắng và chúc cho cô ấy được hp bên người đó.Cô ấy đã thú thật với mình là có 1 thời gian mình thiếu quan tâm đến cô ấy và rồi cô ấy đã có tình cảm với người khác mặc dù hầu như ngày nào chúng mình cũng gặp nhau,nhưng vì cô ấy và thằng kia làm cùng công ty nên có lẽ họ đã có nhiều thời gian bên nhau vào giò đi làm,Và rồi Cô ấy đã vật vã khóc lên khóc xuống bây giờ đây mới thấy cần mình hơn lúc nào hết,và cầu xin mình tha thứ và hãy cho cô ấy 1 cơ hội.mình đã ko đồng ý vì cảm thấy bị súc phạm và phản bội nặng nề.nhưng cuối cùng thấy cô ấy đau khổ quá mình đã mủi lòng(mình thật yếu đuối qua ! ).va rồi cô ấy đã gọi điện cho thằng kia trươc sự chứng kiến của mình để chấm dứt mối quan hệ đó và bảo nó từ nay ko xen vào cuộc sống của mình và cô ấy nửa.Từ hôm đó đến nay thú thật trong mình rằng xé kinh khủng không biết có nên tha thứ cho cô ấy và tiếp tục nửa hay không?vì chuyện đó thực sự nó đã như 1 viết nhơ mất rồi ko lúc nào là mình ko suy nghĩ đến chuyện dó.Thú thật mình rất yêu cô ấy và nghỉ rằng nếu ko có cô ấy mình sẽ ko chiu nổi,nhưng khi nghi đến chuyện đó thì mình lại ko thể chiu nổi.Mình phải làm sao đây,tâm trí mình giờ đây thật hoảng loạn và rằng xé,vừa thương...vừa cay dắng...vừa tiếc nuối...không dám tâm sự chuyện này cùng bạn bè hay người thân,thật chán nản.
    Gia đình và bạn bè thì chỉ còn đợi ngày 2 đứa thông báo ngày cưới nữa thôi.
    Tuổi thì cũng không còn ít nũa,năm nay mình cũng 28-29 rồi,bạn bè thì hầu như đã có gia đình hết rồi,néu bắt đầu 1 tình yêu mới thì cũng thật ngại và ko biết đén bao giờ mới lập gia đình được đây?mà tiếp tục thì ko biết có đi đến đâu được ko ?

    Mình thật hoảng loạn và chán nản,hãy cho mình 1 lời khuyên chân thành nhé...!
  2. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ cùng bạn.tình cảnh của bạn thật buồn,không biết nên khuyên bạn thế nào đây,cố lên bạn nhé.
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thôi xong, em xin thành thật chia buồn với bác.. đau đớn lắm, giằng xé lắm.. rất yêu và thông cảm với cô ý, nhưng những hình ảnh kia chắc chắn không bao giờ bác có thể xoá đi được.. bác sẽ sống chung với cả cô ấy và cái hình ảnh đó, lâu lắm, thậm chí cả đời.. thật sự phải có một tình yêu rất lớn, một tâm hồn quảng đại lắm, bác mới có thể vượt qua được hình ảnh kia.. bác cứ suy nghĩ đi..
    Bác có thể tha thứ nhưng bác sẽ không thể quên được sai lầm này của cô ấy đâu..
    Em thật sự chia buồn cùng bác.. và cho dù bác có quyết định thế nào, em cũng chúc bác hạnh phúc!
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nên cho người ta 1 cơ hội, ở đời ai chả có lúc sai lầm. Chắc là sau khi chia tay cô ta mới nhận ra rất yêu bạn. Có những cái sau khi đã mất người ta mới nhận ra giá trị của nó
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chân thành bạn nên bỏ em này đi. Con gái như em này thuộc loại vứt đi rồi.
  6. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy suy nghĩ thật kĩ đừng vì một phút yếu lòng mà có thể bỏ qua mọi chuyện được.Khi nào bạn cảm thấy tha thứ được cho cô ấy và bạn cảm thấy thanh thản khi nghĩ về những chuyện cô ấy đã làm đối với bạn.còn nếu trong lòng bạn vẫn còn băn khoăn thì đừng nên quyết định j lúc này cả.hãy để cả hai có thời gian suy nghĩ xem liệu tình cảm của bạn có đủ lớn để tha thứ ko.
    chúc bạn hạnh phúc.
    [​IMG]
  7. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chỉ có bạn mới quyết được thôi, ở ngoài mọi người chỉ có thể góp ý thôi chứ không phải là người chịu trách nhiệm về quyết định này và cũng không phải là người hiểu nội tình như bạn. Tình yêu là một cái gì đó thật đẹp xây dựng nên cũng khó mà bỏ đi cũng khó. Tất cả phụ thuộc vào tình yêu còn lại của bạn dành cho cô ấy và cái cảm nhận của bạn về con người cô ấy.
    Dù quyết định thế nào cũng chúc bạn hạnh phúc.
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ ngay sau khi cô kia "đã gọi điện cho thằng kia trươc sự chứng kiến của mình để chấm dứt mối quan hệ đó".
    Trước kia, cứ mỗi lần xác định tìm hiểu ai, tôi lại dùng nhiều cách để khám phá ra mọi mặt trong người đó. Kết quả là không chấp nhận được, xấu nhiều hơn tốt, thường là bắt cá bằng ngón, thèm tiền. Ví dụ đột nhập hòm thư, xem chi tiết cuộc gọi điện thoại, nhờ người theo dõi... Có thể có người không thích cách làm của tôi nhưng cuộc sống là dối lừa, chỉ còn chút yên bình trong gia đình mà không có sự trung thực được thì sống làm sao?
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mình nghĩ bạn nên tìm cô gái khác phù hợp với mình .,vì như bạn nói ,có lẽ bạn ko quên được đâu ,,mà sẽ làm khổ cả hai /
  10. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nêu tha thứ đươc thì hảy tha thứ cho cô ấy bác ạ,nhiều khi đó chỉ là phút yếu lòng bồng bột của người phụ nữ thôi bác àh.cố len bác nhé.

Chia sẻ trang này