1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn vô hạn...!mình có nên tiếp tục nữa không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayxuaoi_78, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ topic viết Cáo Phó trong Box tư vấn tình yêu thì sự cảm thông của tại hạ có khi còn tăng lên vài phần. Nhưng khốn nỗi đây là địa bàn hoạt động của các dân biểu vùng lũ, sống lõi đời trong mưa bão sụt sùi nên tại hạ đi qua hổng có dám nói to.
    Thôi thì trước hết xin chia buồn với gia chủ sau là viết vài dòng cảm nghĩ.
    Chủ topic có mối duyên tình dai dẳng với gái, tính ra dễ đến 4 đời khi làm phép so với những thằng giai khác. Mệnh lâu như vậy những tưởng đã khiến cho gái thấm nhuần cái luân lý tam tòng tứ đức, nhưng sao lại để nó bỏ hết cả luân thường, mở mối dâm loạn.
    Bảo khí số đến đây đã tuyệt thì còn phải xét nhưng việc gia chủ thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu kém trong quản lý và đuối trong công tác cân bằng sinh thái ... để cho gái đi du lịch sinh lý với thằng ku đồng nghiệp ở nhà nghỉ thì có lẽ bậc lão thành Võ Đại Đăng còn kém gia chủ vài phần
    Nói gì thì nói, chuyện đã lỡ rồi, hoa hoét cũng rụng rơi hết cả.
    Việc nhất bây giờ việc là đề phòng trường hợp di căn tăng xông tái phát. Do vậy gia chủ nên cầm độ vài chục cái đinh 5 phân vít chặt ván thiên xuống, không cho gái ngóc đầu lên lạy lục van xin xá tội.
    Hành động nghĩa cử thế cốt để gái nhìn vào đó làm răn, lần sau có đi trống bỏi với giai thì đi vào đình chùa, miếu mạo, nhà tang lễ, viện tâm thần... chí ít không vào những nơi trưng biển Mộng Dung, Phương Hồng, Tuyết Đào, Lan Huê .v.v. mà làm rầu lòng thằng chồng của nó ở đợt 2 sau này.
    Thứ nữa là chủ topic sau khi hoàn tất những thủ tục đầy thiện chí trên, nhớ khăn quả mướp theo gót anh Tây Môn Khoái. Nghe giang hồ đồn anh này ngoài 35 vẫn chưa coi mình là già, dư sức xung trận chiến liền 1 lúc 3 ẻm Kim, Bìn, Mai.
    Thiết nghĩ, việc học tập 1 phần đức tính của anh Khoái bên Tầu cũng là điều tốt cho bản thân néu như còn muốn cưới vợ. CHủ topic có đồng ý không ạ ?
  2. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    có ai hiểu bác này nói gì ko?
    @ngayxuaoi_78 : kể cả việc người yêu bạn gọi điện trc mặt bạn nhưng khi đã muốn nói dối thì có nhiều cách lắm
  3. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi vào nhà nghỉ thì không chỉ là một phút yếu lòng bồng bột nữa rồi. Gọi là yếu lòng có hệ thống.
    Tất nhiên là quyết định là tuỳ ở bác chủ topic thôi. Em nghĩ hai bác cần có thời gian, để xem mọi chuyện thế nào. Cưới xin là chuyện cả đời bác ạ, k gượng ép được đâu.
  4. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh j ơi, thực sự chia sẻ cảm giác với anh. Em rất bít cảm giác của anh... Vì em cũng đã fải đối diện sự thật về sự giả dối của người yêu em, người ta cũng gọi điện cho người kia trước mặt em, và em cũng đã nói chuyện.....
    Tưởng có thể bỏ qua đc, nhưng rồi tự bản thân em ko bỏ qua đc.... Nó ám ảnh ghê lắm!!!! Và thế rồi, em ra đi.....
    Anh nên tự hỏi bản thân anh xem, nếu anh thấy vượt wa đc thi hãy tiếp tục.... Mà bỏ wa, có nghĩa là sẽ ko bao h nghĩ đến nữa, sẽ ko nhắc đến nữa... khi cãi nhau ko đc lôi ra để trách móc nữa.... Nếu anh nói, anh làm đc thì hãy tiếp tục... còn ko thì nên dừng........ Vì nếu tiếp tục sẽ chỉ làm cho đôi bên mệt mỏi hơn mà thôi....
    Chúc anh vui....
    78 chưa hẳn là đã già, so với con trai!!!!
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bỏ được hẳn thì bỏ luôn đi anh ạ, nếu tha thứ, chẳng may trong tương lai cô ấy lại yếu lòng lần nữa, liệu anh có đủ sức tha thứ lần nữa hay không?
  6. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hic hic, xin chia bùn với bác, bác nào nói bỏ qua được thì đúng là đập đầu vào tường mà chết đi, chẳng ai bảo đấy là hành động cao thượng vị tha cả, mà túm lại chỉ nằm trong một chữ NGU to đùng!
    4 năm, có người iu 4 năm, cũng chằng phải bị thằng nào đang đêm nó đè ngửa ra cưỡng hi..,( trường hợp này thì theo em còn đáng để xem xét cho các bác nào thích làm quân tử) ấy thế mà ngang nhiên đi vào nhà nghỉ với trai, đi vào roài thì bỏ mẹ thằng người iu cũ như bác đi thì điểm nhân cách còn được khá hơn một tí, coi như dù nào bác cũng là thằng bất tài! đây lại rút điện thoài gọi v...V.. như bác kể. ặc, nói thật với bác bác đừng buồn, là cái thể loại em người iu bác, vứt vào sọt rác cái sọt rác còn áy náy đek muốn chứa!
    nói thật luôn, trên đời có thằng nào tha thứ được ở trường hợp này, thì đúng là nên chuẩn bi khăn gói đi vào Trâu Quỳ là vừa, hihihi, bác vẫn yêu em lắm, đương nhiên, bác giằng xé đâu khổ, đương nhiên, bác yêu em nhiều đên mức có thể tha thứ tất cả? quá nhầm bác ạ, mới đầu bác cảm thấy thế thôi, bác làm sao có thể dành trọn tình cảm của mình khi trong đầu bác luôn bị hình ảnh kia giằng xé, bác lằm sao có thế đón nhận tình cảm của người yêu bác với sự hân hoan hạnh phúc khi mà bác sẽ luôn đặt câu hỏi ngoài mình ra liệu còn một nguời nào khác?
    à lại còn lấy em ý làm vợ được nữa thì đúng là nhất bác đấy, mai sau đón vợ ở cho làm, tự dưng có thằng bỏ mẹ nào nó ra vỗ vai nó bảo '''' vợ anh ngon lắm, trước khi lấy anh thằng bạn em nó chén rồi, nó kể với em thế'''' hi hi hi, đấy là em chi giả dụ một vài trường hợp cho bác và những thằng có khả năng vào được đên Châu Quì tham khảo thôi, còn em, em đeck phải những thằng như thế, nên là với loại như thế thì em không còn gì để nói, anyway, goodluck to u§
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi ngayxuaoi_78,
    E tranh thủ h giải lao buổi trưa để vào TTVN, định đọc thôi không post bài, nhưng thấy tình cảnh của bác trớ trêu thật, 4 năm yêu nhau thế mà lại có thể như thế được thì quả thật là không thể chấp nhận được...E cũng không dám khuyên bác vì đây là hạnh phúc của bác, tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, nếu em trong hoàn cảnh bác chắc chắn sẽ ra đi không 1 lời thanh minh...nếu đây là quá khứ trước lúc yêu bác thì tuỳ vào suy nghĩ của từng người mà có thể bỏ qua nhưng đây là đang trong lúc yêu nhau mà cô ta lại làm vậy...hãy nghĩ về cuộc sống sau này của bác, tuy chưa nói trước điều gì, nhưng cái tình huống như thế này sẽ có thể sảy ra với cô gái đã từng dám làm như vậy 1 lần rồi ...
    đó chỉ là vài lời phân tích, ra đi hay quay lại, quyết định vẫn phải do bác định đoạn.
    Good Luck.
    Oah, nhớ nhà, nhớ HN, nhớ VN và nhớ....quá

    man_bat_tu
  8. tuyetthangtu82

    tuyetthangtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định nghỉ trưa vào đây đọc thôi chứ không trả lời.Nhưng thấy tình cảnh anh sao mà giống em thế nên có thể nói mình cùng cảnh ngộ.Anh và chị ấy yêu nhau 4 năm chứ còn em tận 7 năm cơ.Em biết đau đớn lắm chứ.
    Bây giờ thật sự chỉ biết nói với anh,nếu thật sự anh cảm thấy mình có thể tha thứ trọn vẹn,tức là mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ấy mà thanh thản,thì hãy tiếp tục.Nhưng em nghĩ chắc chẳng ai có thể làm được chuyện ấy,nhất là đàn ông,họ khó tha thứ cho sự phản bội hơn đàn bà.
    Anh hãy suy nghĩ thật kỹ nhá,vì nếu chỉ vì những lý do mà anh kể như 2 bên gia đình,bạn bè và tuổi tác của anh thì không khéo cuộc sống cũa 2 anh chị sau này sẽ chỉ làm khổ cả 2,anh lẫn chị mà thôi.
  9. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bác thật sự yêu cô ta và có thể chắc chắn rằng đoạn đỏ đỏ ở trên kia không xẩy ra lần thứ 2 ( không biết lần Bác bắt gặp là lần thứ mấy ) thì có thể chập nhận được. Còn không, đây sẽ là cơ hội để Bác kiểm tra dộ tàn bạo của mình đến đâu. Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều với loại đàn bà như vậy, hãy cố gắng nhấn cô ta xuống bùn, càng sâu càng tốt
    PS: Chống chỉ định nếu việc vào nhà nghỉ là chuyện bình thường đối với Bác, nhất là khi cơ nhỡ Bác cũng thường xuyên vào thì nên nhờ Mod xoá cái topic này đi
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tôi là một người đa nghi, nhưng tôi nhìn nhận vấn đề này như một cái gai. Thật sự, nếu như cảm giác người yêu ko quan tâm đến mình nhiều, nếu là tôi, tôi sẽ nói chuyện với người yêu tôi rõ ràng, chia sẻ cùng với nhau vì dù sao cũng sắp cưới rồi, tại sao lại đi cảm động trước tình cảm của một người khác và lại còn VÀO NHÀ NGHỈ. Thú thật tôi là con gái nhưng cũng ko chấp nhận nổi người con gái như vậy. Cô ta yếu lòng đến thế sao, thế thì làm sao trong cả cuộc sống sau này cô ta có thể ko yếu lòng lần nữa (hoặc vài lần nữa ) được. Bạn tha thứ cho cô ta lúc đó chẳng qua là bạn cũng như những người đàn ông đều ko muốn thấy con gái khóc (lại còn khóc thảm thiết). Nhưng bạn ko quên được, mà ko quên được là đúng. Quyết đinh chia tay hay ko là ở bạn, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chia tay.

Chia sẻ trang này