1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn vô hạn...!mình có nên tiếp tục nữa không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayxuaoi_78, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi_78

    ngayxuaoi_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và cho tôi những lời khuyên bổ ích.mấy hôm nay tôi đã suy nghỉ và rằn vặt nhiều lắm.Trong tôi đang có ý định len lói trả thù...nhưng không biết nên thưc hiện bằng cách nào,1 sự trả thù ngọt ngào có cần thiết ko các bạn nhỉ???
    * Thằng ôn đó đã dời bỏ Sài gòn đi làm ăn ở 1 nơi rất xa rồi các bạn ạ..
  2. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ban hay co gang di,minh cung chang biet noi gi nhieu,nhung ban tha thuc thi trong long ban co tha thu that k,hay ban chi so mat co ay ma thoi,tha dau thi dau 1 lan,tra thu lam gi ha ban,doi nay con gai con nhieu lam,k yeu nguoi nay yeu nguoi khac,lo sau nay 2 nguoi cuoi nhau co ay lap lai nhu cu thi sao,luc day con kho gap tram lan,neu minh ma ban thi minh bo,minh biet nhu the thi rat dau kho,dau lam chu,ban bay co len ban nhe,minh luon chuc ban may man
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cách trả thù ngọt ngào nhất là bác ngày ngày lượn ra lượn vào, quần áo chải chuốt, ăn mặc sạch đẹp, đi chơi vui vẻ, cười tươi roi rói, công việc thăng tiến ào ào. Nhưng không vội yêu e nào, cũng ko tỏ thái độ giận dữ, không tỏ vẻ yếu đuối sướt mướt, càng không nói đến chuyện cưới xin. Cái trò mỡ dử mồm mèo, có con mèo chả lộn tiết. Nếu vứt miếng mỡ ra xa nó, khuất mắt trông coi, nó nhanh chóng quên ngay. Còn nếu cho nó ăn kềnh bụng, nó lại kiếm chỗ khác nó ngủ.
    Người con gái yếu lòng trong lúc bác thiếu quan tâm thì có thể tha thứ được, và bác phải có biện pháp để test lại sự chân thành hối lỗi. Nhưng yếu lòng đến mức vô nhà nghỉ thì... E đây từ bi hỉ xả nhất thế giới cũng phải bó tay.... Vái chị nhà bác phát!
  4. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    bác ơi bỏ đi bỏ khẩn cấp[,loại đàn bà đó thì chỉ có thể bán sang trung quốc để làm hàng chư ko thể để làm vợ bác a ,thiếu gì phụ nữ tốt .bác mới có 29 tuổi mà sợ ko có em khác sao ?phụ nữ sơ chứ đàn ông sợ gìcòn việc trả thù thì viêc gì phải làm cho nó mất công ko thèm để ý nữa bác a tiìm em khác...........em hy vọng bác bỏ đươc loai đàn bà đó ,bác đừng để bọn con trai chung em thất vọng nhé
  5. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bỏ ! bác sẽ không quên được cái việc "ấy "đâu!
    Tận mắt chứng kiến thì đến chúa cũng không quên được chứ đừng nói là bác :(
  6. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác giống hệt với chuyện của bạn e. Đi theo tiếng gọi của tình yêu, nó đã quyết tâm theo người yêu sang Hà Lan du học mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ. Sau một thời gian rất hạnh phúc ở đất nước xa xôi đó 2 người trở lại Việt Nam. Trong một chuyến thực tập, cô bé đó đã phản bội nó để chạy theo một anh trưởng phòng nơi cô ta thực tập. Oái ăm thay, nó cũng nhìn thấy cô ta đi đến khách sạn với anh chàng mới và bị shock nặng. Nó quyết tâm chia tay nhưng có vẻ cũng không hề dễ dàng chút nào. Bởi cũng giống như bác, cô ta cũng khóc lóc, cầu xin sự tha thứ. Nó rất đau khổ, phân vân và bị rằng xé bởi tha thứ hay không tha thứ cho cô ta vì nó vẫn còn yêu cô ta rất nhiều. E không nói ra quyết định của bạn e bởi vì mỗi người sẽ có những suy nghĩ và có quyết định khác nhau tuỳ theo mức độ tình cảm của mình. Để có được quyết định đúng đắn trong tình cảnh này không phải dễ dàng chút nào. Nếu như tình yêu của bác dành cho cô ấy vẫn còn rất nhiều và bác cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy thì hãy tha thứ cho cô ấy. Hãy coi như đó là một sai lầm, một lần cô ấy vẫp ngã. Bác hãy tỏ ra độ lượng thì chắc chắn là cô ấy sẽ biết ơn bác vô cùng, và sẽ không bao h lặp lại sai lầm đó nữa. Tuy nhiên, nếu bác vẫn còn lăn tăn và vẫn chưa thực sự tha thứ cho cô ấy, thì hãy cho cả hai người một chút thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Nếu quyết định vội vàng chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tốt cho cả hai người. 28-29 tuổi tất nhiên là không còn qúa trẻ để bắt đầu lại từ đầu nhưng cũng đâu phải là quá già đặc biệt là đối với con trai nữa.
    Hy vọng bác sẽ có được quyết đúng đắn.
    Chúc hạnh phúc!
  7. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quyết định như thế nào là ở bác, nói chung chuyện bị người yêu cho mọc sừng như thế thì bất kể đàn ông phụ nữ đều cảm thấy đau khổ. Em thấy tại sao xã hội bây giờ nhan nhản đàn ông có bạn gái, có vợ vẫn đi ****, vẫn cặp bồ như cơm bữa... mà mọi người coi là bt, còn phụ nữ như thế thì bị lên án, bị chửi gay gắt, bị doạ "dìm xuống bùn" nhỉ. Mấy bác to mồm như thế trên này, liệu có dám chắc mình chưa bao h chơi ****, liệu có dám chắc sau này mình ko cặp bồ, ko lăng nhăng ko???
    Em hoàn toàn bất bình với chuyện bạn gái - vợ sắp cưới của bác vào nhà nghỉ với người khác, và chia sẻ với bác nỗi đau này. Tuy nhiên nếu bác còn rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng thực sự hối hận, thì hãy rộng lòng tha thứ bác ạ. Còn nếu cứ bị ám ảnh day dứt mãi, thì chia tay cho xong, chứ sống với nhau thế sau này mệt lắm.
  8. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bỏ khẩn trương đi. Là đàn ông, đừng để chuyện tình cảm đàn bà nó làm mất lý trí.
    Thà đau đớn 1 lần, còn hơn bị dằn vặt cả đời.
    Tôi cũng không cho em kia là xấu xa lắm. Em ý cũng chỉ làm theo tiếng gọi của tình cảm thôi. Mà cám dỗ thì ở xung quanh ta.
    Vấn đề là khuất mắt trông coi. Thà ko biết thì thôi, biết rồi thì bỏ ngay khẩn trương.
    Nếu mọi cuộc ngoại tình trên thế giới này đều bị lộ thì tỉ lệ ly hôn không khéo đến 99% mất ....
  9. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ -> Trả thù
    Đấy là việc Bác nên làm bây giờ. Nếu Bác bỏ cô ta thì nhẹ cho cô ta quá. Hãy chấp nhận tha thứ sau đó Bác từ từ hành hạ, có nhiều phương án để trả thù lắm ...... từ từ mà thưởng thức Bác à. Một lần nữa em khuyên Bác, không cần phải suy nghĩ nhiều đối với loại đàn bà này
  10. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đấy là việc Bác nên làm bây giờ. Nếu Bác bỏ cô ta thì nhẹ cho cô ta quá. Hãy chấp nhận tha thứ sau đó Bác từ từ hành hạ, có nhiều phương án để trả thù lắm ...... từ từ mà thưởng thức Bác à. Một lần nữa em khuyên Bác, không cần phải suy nghĩ nhiều đối với loại đàn bà này
    -----------------------------------------------------------------------------
    Nghe bác này nói đáng sợ quá. Chẳng nhẽ không ai phạm sai lầm bao giờ ư?
    Có lẽ không bao h có bình đẳng giữa nam và nữ cả. Đàn ông có thể quan hệ với rất nhiều người thì không vấn đề gì. Còn phụ nữ phạm sai lầm một lần thì không bao h tha thứ được. Đã là đàn ông thì hãy nên độ lượng một chút. Nếu tha thứ được thì nên tha thứ còn không thì thôi. Trả thù không phải là cách để chứng tỏ bản lĩnh của mình đâu.

Chia sẻ trang này