1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn vô hạn...!mình có nên tiếp tục nữa không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayxuaoi_78, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Trả thù kiểu này là không nên làm thế nó bửn người ra, nếu như cảm thấy không thể tha thứ đc, mà theo tôi là cũng không nên tha thứ thì bác nên dứt khoát chia tay. Đừng liên lạc và đừng nghe gái nó tỉ tê vào tai làm gì.
    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này :)
  2. sosexy

    sosexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bác giống em vậy, em cũng đang sock nè bác nhưng chuyện của em xong rồi. Người ta bảo rằng không thể sống với em vì cảm thấy không vượt qua nổi nỗi ân hận vi đã lừa dối em (em vừa nhận được tin họ đã đi đăng ký kết hôn với người khác). Em cũng khủng hoảng nặng bỏ bê công việc nhiều khi vất vưởng không còn ra thằng đàn ông nữa (đừng có ai bảo như thế là thế này thế kia nhé, ai cũng có quyền đau khổ cả). Em chỉ khuyên bác một câu tha thứ được thì nên tha thứ em cũng không chắc lắm nhưng em nghĩ nếu những điều như vậy đã tha thứ được cho nhau thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ rất hạnh phúc. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, con trai mình cũng vậy thôi. Em dám cả rằng có đến 90% con trai có người yêu có vợ, rất yêu những vẫn có lúc sa ngã vẫn có lúc ngủ với người khác thì sao. Đến tuổi này em thấy cái việc phản bội hay không phản bội no ko quan trọng lắm, quan trọng la có thể tha thứ và tiếp tục sống hạnh phúc với nhau không. Chúc bác mọi điều tốt lành (giờ em vẫn đang khung hoảng lắm)
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    , bác này giống tớ ngày hồi trước wá, hồi đó tớ đọc tâm sự của 1 bác có Xuân Lan rồi mà còn mơ tưởng về Thu Cúc ... mà chẳng hiểu j cả , thôi ! bác về đọc 1 trông 4 tiểu thuyết nổi tiếng của TQ đi là vừa ( cái này là lời thằng bạn tớ nói đấy nhé )
    theo tớ thì chủ topic và những bác có tương lai gần giống chủ topíc cũng nên noi tít mấy cái chỗ tím tím hồng hồng mà bác 3w đã nói ở trên chia buồn, chia buồn
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 26/11/2006
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    thôi đi chết đi..
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tha thứ , anh có cảm thấy thanh thản ko ?
    thật kinh khủng , nó sẽ ám ảnh cả cuộc đời ... cuộc sống chung sau này sẽ nảy ra nhiều va chạm , những khó khăn buồn bực rồi có thể anh sẽ nhắc lại chuyện cũ ... chỉ khổ những đứa con , hãy chấm dứt khi mọi chuyện chưa đi quá xa
  6. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Như thế mà cũng có người gào lên là tha thứ, mẹ cái loại ý thì hết thuốc chữa rồi. Yêu 4 năm, sắp cưới người yêu thì mới chỉ không quan tâm 1 chút (đàn ông còn phải lo sự nghiệp chứ) là theo ngay thằng khác vào NN để giải quyết. Kinh quá đi mất, thôi quên nó đi để ngày mai thanh thản. Gái còn đầy ý mà

Chia sẻ trang này