1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui _ Cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui _ Cuộc đời

    Khi buồn, đau, khi có điều bất ổn trong cuộc sống _ khi cần có một niềm động viên, an ủi và sẻ chia... em mới nhận ra đâu là cái mà một người con gái, nhất là một người con gái yếu đuối mong manh và dễ tổn thương như em cần đến. Và cũng khi ấy em mới biết nghĩ rằng cần cho em là một người thương em, biết lau nước mắt cho em khi em khóc... chứ không phải là người mà em yêu...và chỉ là người em yêu... ( mà cũng không biết đấy có phải là yêu không nữa, hic... mình đã bao giờ làm cái gì để em có thể nghĩ rằng phải yêu mình đâu nhỉ? .... Thôi thì cứ kệ nó vậy... em vẫn thường nói vậy... miễn là mình và em nói chuyện với nhau và cảm thấy vui là được... Đôi lúc em lại cứ buồn vớ vẩn thế này, có lẽ là do em quá nhạy cảm và dễ tủi thân, cũng có thể là do em hay nhầm lẫn giữa thực và ảo. Em thật là dở hơi.
    Hôm qua là một ngày đầy xui xẻo và buồn thảm với em. Buổi sáng gặp mẹ và chị của mình xong, em vào chợ mua thức ăn, chợ đông nên khi em mải mua bán thì tên kẻ cắp nó móc mất tiền trong túi của em, tiền em vừa đổi tiền Euro mà chị cho em, để mua quà gửi cho mình, để thi bằng lái xe máy và để đi bơi, như kế hoạch đã định... (May mà đã mua được quà cho mình và cả mua được một cái nhẫn để làm kỷ niệm, để nhớ chị)... Thế là tiêu tan mọi kế hoạch... Em chẳng giám nói với em trai em, sợ nó lại phiền lòng, em buồn là đủ rồi... rồi chiều lại bị đứt tay, em thấy tủi tủi trong lòng... Đã định không vào nói chuyện với mình rồi ( bởi khi buồn, em dễ nói linh tinh... khi buồn, dễ làm phiền người khác bởi nỗi buồn của mình...), thế mà rồi lại vẫn vào...
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sui quá!đang sạc pin cho cái diđộng ở nhà,thì lăn ra nằm ngủ,tỉnh dậy thấy mất tiêu cái điện thoại.Mà đứa nào đó lấy cái đt mà không lấy luôn cái đồ sạc pin,thế mới tức chứ,cái đt S-fone lấy về thì cũng có xài được đâu?thế mà cũng lấy....báo hại người ta không có cái để liên lạc,chán quá .
  3. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy mình yếu đuối đến đáng sợ. Mong manh đến như là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thậm chí có đôi lúc, em vô tình nghĩ đến một sự siêu thoát (Mình sẽ bực và buồn cười và... lắm nếu biết được cái ý nghĩ ngớ ngẩn này của em có phải không?... mà không chỉ mình, bất cứ con người bình thường nào trên quả đất này cũng sẽ bực, buồn cười và ... khi nghe đến cái ý nghĩ điên rồ này... em biết thế nhưng nó vẫn thỉnh thoảng đến với em, trong một lúc nào đấy, như lúc này chẳng hạn). Em sẽ không nói cho mình biết đâu, mình mà biết thì mình sẽ ghét em lắm đấy... em hư như thế mà...
    Mấy hôm nay, em gặp bao nhiêu là chuyện buồn và xui xẻo , em... rồi em muốn tâm sự hết với mình... nhưng lại sợ làm phiền mình, lại thôi...
  4. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình đã từng rất hạnh phúc vì có được một người bạn tâm lý như thế trên đời. Nhưng sao mọi việc lại trở nên tồi tệ đến thế này. Bạn có biết một điều rằng chưa bao giờ mình ghét bạn, ngay ca lúc giận bạn nhất. Nếu đã không thể là bạn bè của nhau thì hãy coi như không có người kia tồn tại trên đời đi, tại sao phải hằn học với nhau đến vậy?
  5. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thậ buồn khi những người bạn của mình chẳng hiểu được mình ,trong bạn bè mình luôn hết lòng vì mọi người chẳng 1 chút suy nghĩ ,khó khăn thì mình giúp đỡ có sao đâu mình chẳng suy nghĩ gì cả ,vì giúp được bạn mình rất vui ,nhưng hình như bạn chẳng hiểu ,là những người bạn thân của nhau mà sao còn khách sáo với mình thế ,niềm vui của bạn cũng là của mình mà .Cùng cảnh ở xa nhà cả mà ,bây giờ mình giúp bạn rồi cũng đến lúc minhcần bạn mà ,để có 1 người bạn tri kỉ thật khó.Nhiều bạn thân nhưng rồi cũng có những lúc hiểu nhầm nhau.Bây giờ mình chẳng thích gì nữa cả, mình muốn 1 mình thôi ,chẳng cần gì nữa cả ....T ơi hôm nay mày về nườc rồi , tao buồn khi phải nói lời tạm biệt lắm ,mày chắng cũng chưa hiểu được mấy ngày hôm nay tao như thế phải không ,vì có nhiều chuyện xảy ra với tao quá ,rồi những ngày này sẽ qua đi tao sẽ trở lại vui tươi như ngày nào thôi hiiiiiiiii

Chia sẻ trang này