1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui không Facebook

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 01/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Dont like the movie. I have someone better than that Samantha, why should I have an OS1?
    Almost texted her "I miss you", but I really want to slow down after all the things I have been going through recently. Somehow just loose the faith and I need time to get it back. Will you wait for me?
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo...

    Nhớ cái đèo đó quá.. Verona... "Có người lòng như nắng qua đèo"...
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ mà ko được nói là thế quái nào?
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sẽ rất lâu, lâu sau này..

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Minh-Yeu-Nhau-Di-Bich-Phuong/ZW6A796B.html

    Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau
    Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,
    Và muốn quan tâm nhau, phải không anh?
    Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh
    Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu
    Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau
    Có anh bên em là em yên lòng
    Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm qua say rượu vang, tí nữa thì nói linh tinh... o_O
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chuối thế, đi gặp làm gì xong lại phải nói những lời đấy ra, mệt cả đối phương, mệt cả mình. Trong lòng giờ khó chịu quá.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trời đất, đã đi cả buổi tối với nhau, về còn chat và buôn viber từ 11h30 đến 4h sáng. Lâu lắm rồi mới lại gọi điện nói chuyện với 1 người lâu như thế, mẹ nàng ko dậy giục đi ngủ thì ko biết đến lúc nào nữa. Ko yêu nhau hơi phí :rolleyes:
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mai, à không, hiện giờ đã bắt đầu một ngày rất mới, một tuần rất mới.. Hạnh phúc...
    Reset lại tất cả.
    6 tháng trước, chênh vênh đau buồn vì chuyện với người cũ lâu dài tan vỡ. Giờ thì thấy buồn cười, đau đớn xen lẫn không đáng vì 1 người chưa được coi là cũ khác.
    6 tháng trước, có người đã từng bước, từng bước đi vào trái tim, sưởi ấm nhau qua một mùa đông dài và lạnh, với tất cả dối gian, nghi ngờ, cãi nhau và đam mê. Giờ thì một tri kỷ đến cùng với những ngày đầu hè rực rỡ, tương đồng, hiểu nhau, cảm thông nhau đến lạ kỳ, động viên nhau vượt qua những gì tồi tệ nhất.
    6 tháng trước, xung quanh là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đến giờ, tất cả đều trở lại cùng nhau, như xưa.
    6 tháng trước, trời tối dần lạnh lẽo mưa phùn, giờ thì những ngày nắng dài đẹp đẽ.
    6 tháng trước, thu mình. Giờ hoạt động rất nhiều, có những mục tiêu mới, cảm thấy đời tươi đẹp.

    Chẳng việc gì phải buồn phiền mà cần suy nghĩ tích cực hơn. Có thể đây là số mệnh, có thể không, nhưng những gì đem lại cho mình là những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Chào tuần mới! Chào cuộc đời mới!

Chia sẻ trang này