1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui những gì đã có!Nên làm gì ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emyeunang, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị nói đúng rồi, bọn em đã chia tay thật rồi chị ạ!.Ngày đầu tiên bọn em hặp nhau ở Chùa Láng và đây ũng là nơi chúng em chia tay nhau, một cuộc chia tay rất bình lặng , một sự bình lặng đáng sợ,em không khóc, anh ấy cũng không nói gì nhiều, anh ấy chỉ nói rằng em vẫn còn quá trẻ con, đôi khi hơi không tin tưởng, tối ngày hôm qua em có để ý khi em nói rằng em đã được duyệt để làm người mẫu cho hội phopto.vn , anh ấy nói :quen với em nhiều người theo đuổi anh sợ lắm, gần đây có một anh bên ngân hàng cũng quý em vfa hay đi chụp ảnh cùng em( em có niềm đam mê nhiếp ảnh) anh ấy cũng để ý, anh ấy hay dò xét em những ngày trước, và hôm nay anh ấy nói, em chỉ để yêu được còn làm vợ thì có lẽ hơi khó, và thật sự khó, dồng nghĩa với việc anh ấy nói em thích cái mới, theo đuổi cái mới , và tình cảm anh ấy đã bị nhạt đi khá nhiều, em hỏi anh ấy quyết diịnh và anh ấy đã nói chia tay. Em có trả lời: Vậy em cũng không nói gì nữa, có lẽ nên về thôi, và lúc về anh ấy định đèo em qua cơ quan nhưng em đã không đồng ý và đi bộc dọc theo con đường từ Chùa Láng rẽ sang Nguyễn Chí Thanh, mọi hôm nó khá ngắn mà sao hôm nay dài thế, mình không khóc khi chia tay, nhưng về cơ quan không hiểu sao nước mắt cứ chảy hoài, chảy mãi không ngứt, tại sao lại nhanh như vậy, mới tối qua còn ôm nhau ,hôn nhau, còn về nhà bố mẹ chơi, mà hôm nay đã chia tay rồi, biết giải thích sao đây, biết nói gì đây với bạn bè, đồng nghiệp ai cũng đã biết? mới yêu được ba tháng thôi mà, đơn giản vậy thôi sao?Còn cái túi quà tặng tối qua vẫn còn ở cơ quan anh ấy, biết qua lấy và gặp người ta thế nào đây? Có nên qua không, có nên gặp không, gạp rồi mình sẽ khóc..........sẽ khóc!Làm sao ????
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nghe cái kiểu anh muốn gặp em để nói chuyện này là đã biết không ổn rồi, nên tìm hiểu xem dạo này anh ý với cô nhân viên kia sao rồi (hỏi thử đồng nghiệp của anh ý ) nếu mà anh ý đã ko còn tình cảm rồi thì hỏi anh ý xem anh ý giải thích thế nào ?
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oài... sinh năm 1980, đi du học về mà tính tình vẫn còn trẻ con và sến thế này thì nguy kịch lắm rồi đấy ợ... hi vọng đến giờ này, sau khi anh ấy nói lời chia tay xong thì chị không hành động gì quá tiêu cực, vì nước hồ rét lắm
    Thôi chị ạ, bỏ qua cho anh ấy đi, trong một giây yếu lòng anh ấy đã làm gì đó với cô ta, hoặc giả như nhà cô ta có quyền thế, chỉ có tiền của cô ta mới cứu được công ty của anh, hoặc giả như bố mẹ anh chỉ đồng ý anh ấy lấy cô ta thôi vì hợp tuổi... hoặc giả như cô ta bị ung thư và muốn sống nốt một quãng thời gian ngắn ngủi còn lại với anh ấy ... ... thì cuối cùng chốt lại là cô ấy cũng không bằng chị được.
    Em xin nhấn mạnh là nước ở các công viên bây giờ rất rét và bẩn nhé
  4. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, mình sinh năm 87, mình không bằng tuổi anh ấy đâu, vẫn còn trẻ con nhưng già trước tuổi .
    Giờp mình đang vô định, không biết sẽ làm gì, mình đã chạy ra khỏi cơ quan, ra khỏi nơi làm việc, mình đã ra ngoài, và khóc, khóc nhiều, mắt mình giờ đang tấy lên, đỏ ửng.... mình mong chờ một sự ngạc nhiên và hi vọng......... nhưng chắc sẽ không có gì như mong đợi đâu?
    Thôi, về đi .... về đi....
  5. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng biết nói sao, tại sao lại thế, tại sao không giải thích cho em, tối qua anh nói vẫn còn yêu em mà, hôm nay đã chia tay.......sao anh không giải thích,, anh nói anh không yeu một cô nào khác, không yêu được hai ba người cùng lúc, Vậy anh trách em gì , sao anh không nói với em, e có đi chụp ảnh với bạ anh không cho, em cũng nghe lời anh không đi nữa.Tại sao anh lại đưa em về nhà anh ?????????? anh độc ác thế sao??
    Được emyeunang sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 17/12/2008
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới 3 tháng chưa đủ thời gian để 2 người HIỂU về nhau, đừng nói là những cái xấu, ngay cả cái đẹp cũng còn chưa có cơ hội thể hiện vì thế bạn hãy VUI vì với anh bạn vẫn là BÍ MẬT.
    Sự thay đổi của anh có thể hiểu anh đã HI VỌNG ở bạn điều gì đó khi yêu và giờ THẤT VỌNG điều gì đó khi chia tay. Mình o biết nhưng qua những gì bạn nói thì mình thấy bạn YẾU ĐUỐI quá, có hơi phần TRẺ CON. Một người kinh doanh giỏi họ luôn NHÌN XA mọi vật mọi việc, có thể anh nghĩ phải mất 1 thời gian khá dài để bạn TRƯỞNG THÀNH trong khi anh đang cần 1 người để trở thành VỢ của mình.
    Bạn đừng lăn tăn việc anh ấy LÝ DO bạn đi chụp hình này nọ, 1 anh ngân hàng theo đuổi nọ kia....chỉ là LÝ DO. Bạn mới là LY DO chính của anh ấy. Việc dẫn bạn về nhà ko phải là CON DẤU chện vào mặt BỐ MẸ anh ta để xác định bạn là 1 cái gì đó đâu mà điều đó bây giờ thật ĐƠN GIẢN. Anh ta mới là NHÂN VẬT CHÍNH.
    Vì sao mình nói bạn vẫn là BÍ MẬT. Vì bạn vẫn có thể thay đổi mình, vẫn có thể làm mới bản thân. Mình biết dù o gần bạn nữa nhưng anh vẫn theo dõi sự thay đổi của bạn.
    Trường hợp anh thích cô em kia ( chắc chắn phải có lý do ) Anh o phải là thằng NGU mà bị DỤ DỖ theo kiểu RÂY MẬT DỤ RUỒi nếu như thế thì sớm muộn RUỒI kia cũng bị ĐẬP, mà còn bị ĐẬP thảm thương hơn bạn. Chắc cô em đó có gì HAY hơn bạn, HỢP với anh ta hơn bạn và có những ĐIỂM mà anh ta CẦN. Đó cũng chưa phải là tất cả. Thường mới thì ĐẸP phô ra, XẤU thì ỈM đi......Túm lại là anh của bạn vẫn đang ĐI TÌM và như thế bạn vẫn còn cơ hội.
    Trường hợp anh ta là 1 THẰNG ưa THÀNH TÍCH cưa gái, biết đâu thời gian bạn ở bên TÂY anh ta đã từng XẾP HẠNG CAO THỦ...nếu vậy thì....Mở tiệc ĂN MỪNG thay vì khóc lóc, anh chia tay bạn chắc vì vẫn còn 1 tí CẶN đạo đức, thấy bạn NON và XANH nên thương tình NHẢ ra. Bạn vẫn còn MAY MẮN chắn.
    HIỂU CHƯA!!! đừng khóc lóc nữa nhé, chả giải quyết được gì, cũng o làm anh quay lại với bạn ngay được.
  7. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời .Bài viết ngắn gọn và súc tích .Hâm mộ mâm mộ
  8. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    tớ hâm mộ chủ topic quá , tâm trạng vậy mà vẫn văn vẻ hoa lá hẹ giỏi .
    Thôi dù sao cũng chia buồn , nghe lời cái bạn emyeulacuoi ý , thấy đúng lắm
  9. haitimkiem

    haitimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn về phía trước, chẳng nên suy nghĩ quá những kỉ niệm đã xẩy ra trong quá khứ. Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn hiện tại.
  10. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã xin nghỉ việc ở cơ quan, và xin nghỉ luôn cho ngày mai nữa, mình không thể làm được một việc gì nữa, một khi tình cảm đã mất đi thì tiền bạc, mọi thứ là phù du .
    Em lại online, mỗi lần online là thấy nick anh lại sáng, em không cầm lòng được.Một người đã ra đi rồi, còn lại nơi đây là những kỉ vật của quãng thời gian anh và em yêu nhau: bao nhiêu bức ảnh anh tặng em, bao nhiêu ảnh anh và em bên nhau, bao nhiêu món quà anh tặng em, từ chiếc mũ bảo hiểm xe máy, con sâu bông, chiếc hộp đựng card visit và cả những chiếc card xinh đẹp do tư tay anh thiết kế nên!!!!.....vvv..... nhiều thư mà ỗi khi nhìn vào nó em chỉ biết khóc, đau lắm anh biết không, vì mới buổi sáng mai đây thôi, em đã nhịn đói từ sáng nay cho đến giờ, em đói lắm nhưng em chẳng thấy đói, em chẳng muốn ăn, chỉ muốn được nhìn thấy anh, được ôm anh vào lòng và nắm chặt bàn tay anh như mọi khi anh đèo em đi anh vẫn thường nắm lấy!Anh vẫn hay gọi là : vợ iu-chồng iu, điện thoại anh cũng lưu như vậy , giờ anh có còn nghĩ đến không? Em không biết được anh có buồn không, nhưng em tin anh vẫn còn yêu em nhiều, nhưng e không thể không khóc, em khóc nấc lên, lúc chia tay em không khóc, anh biết tại sao không, vì lúc đó cảm xúc của em đã chết như ngọn lửa kia sắp tàn, giờ em phải làm sao để quên anh đây, việc chia tay hôm nay anh cũng chưa muốn nói vì anh còn lưỡng lự điều gì, nhưng em nhận thấy rõ ràng là anh đang thay đổi, và em muốn anh nói ra , cuối cùng anh đã nó như vậy, anh có còn yêu em không hay là đã hết?
    Uh, mà giờ đây yêu thì còn có ích chi, chia tay rồi mà, em sẽ không quay lại nếu một ngày anh chọt nhớ về em, chắc chắn đấy, anh biết em hơi tự cao mà, còn nhớ có lần anh bảo anh phải làm cho em bầm dập tính ấy đi còn gì? giờ thì anh đã thành công , nhưng 50% thôi, em vẫn còn tự cao lắm anh ạ!
    Phải chăng mình tự cao quá chăng?
    Nước mắt lại ùa về.........đang khóc.......

Chia sẻ trang này