1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui những gì đã có!Nên làm gì ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emyeunang, 17/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    1 con mèo đỏng đảnh, tự cao yêu 1 người đàn ông ích kỷ. Không sớm thì muộn cũng phải chia tay.
  2. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đã ba ngày sau khi chia tay, anh vẫn như những lần trước, vẫn không một tin tức, không một lời hỏi thăm và chiếc điện thoại mà anh tặng em ngày xưa vẫn nằm im bất động, giờ này anh đang làm gì? anh có còn nhớ đến em, hay chỉ là được sự quan tâm gần gũi của một người con gái khác bên cạnh anh mà anh không còn nhớ ?
    Cả ba đêm , em không được chợp mắt, em cố gắng đi đến cơ quan thật sớm và về thật khuya, em da xin chuyển sang một Ban khác, nơi mà ở đó em phải chịu áp lực của công việc ngày một nhiều hơn, nguy hiểm hơn, thậm chí tết năm nay em cũng không được sum họp cùng gia đình vì yêu cầu của công việc. !Và, tối hôm ngày thứ ba, em đã nói chuyện với anh qua chat, em nói với anh: Buồn quá anh ơi, Noel này anh đã biết đi chơi ở đâu chưa? Anh bảo: anh chưa đi chơi Noel bao giờ, em nói em nhớ anh nhiều, chưa bao giờ em nhớ anh nhiều đến thế và em cũng không hề nghĩ em lại yêu anh nhiều đến như vậy?Anh không nói gì, anh chỉ lặng lẽ mở chếc webcam từ màn hình laptop của mình cho em xem.Đã 11h khuya, em hỏi anh chưa về sao, anh lại hỏi em là em về chưa , anh đề nghị qua đưa em về nhưng không hiểu sao em lại từ chối, em hẹn anh vào chiều thứ bảy ngày mai, anh nói anh phải đi dự hội thảo, vì bọn nó làm cả thứ bảy và chủ nhật, nhưng anh bảo cũng chi đến 4h là kết thúc và anh đồng ý gặp em.Em mừng !!!
    Ngày hôm sau, đến 3h chiều em gọi cho anh, lúc dó hình như anh đang ngủ, em lại xin lỗi anh, em bảo anh khi nao tỉnh giấc thì gọi lại cho em, đã qua 4h 30'' , em buồn và có lẽ chẳng có hi vọng gì nữa,nhưng.......tiếng chuông điện thoại lại reo lên, và anh bảo anh đang đến chỗ em, em rất vui , em đã gặp anh , anh chào em và bảo giờ qua công ty ......... em hơi sợ, hơi run.......... khi về đến công ty, anh đã hôn em, om em và ........cũng không nói gì cả, nhìn chai rượu( rượu vang ) trên bàn , em hỏi anh sao lại như thế, anh bảo anh chán nên muốn uống và mua về.Em hỏi anh có nhớ em không và còn yêu em khôngvà câu trả lời của anh là có.Em vẫn hi vọng, và cùng nhau nói chuyện, ngày hôm sau đi chơi ỡ bài Sông Hồng, và những nụ hoa đào đang bắt đầu hé mở,đón chào một mùa xuân mới đang về.......... mot .mùa xuân moi'' đang vẫy gọi phía trước..........
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gái quá dài dòng và kể lể, bạn nhờ anh Mod chuyển vào box Tâm sự nhá, đọc hết chuyện của bạn, cảm thấy bạn đang độc thoại 1 mình thôi, chứ chả thấy vẩn đề ở đâu mà tư với chả vấn cả, với lại, muốn hiểu nhau và nối lại với nhau, trong khi zai vẫn còn TY, có thể là nên đưa TOP này cho zai bạn đọc đấy. Chúc bạn Hạnh Phúc và Vui Vẻ!
  4. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đúng là em vẫn còn trẻ con và mơ mộng quá, đọc đến cái đoạn hoa đào với mùa xuân mà thấy ngộ ngộ. Chúc e và a người yêu của e hạnh phúc.
  5. Leonardp

    Leonardp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác đâm chém em y'' kinh thế.
    Em thấy câu chuyện của em be'' 87 này cũng hay đấy chứ, thêm hiểu ty trẻ con vs doanh nhân
  6. trang54321

    trang54321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng sn 87 ah? Vậy là bằng tuổi rồi :)
    Ko biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng quả thực mình thấy sự kết hợp giữa 1 người đàn ông 28t ( có vẻ) chín chắn + thực tế + ích kỉ ( gia trưởng ra phết , ko biết mình nói đúng ko ) với 1 cô gái còn lãng mạn và hơi yếu đuối thường sẽ làm khổ cô gái nhiều, chưa nói đến có chung thủy hay ko..
    Cho đến thời diểm này bạn và ng` yêu quay lại rồi phải ko, dù j cũng xin chúc mừng bạn nhé! Theo dự cảm của mình thì yêu anh ấy, bạn sẽ phải chấp nhận và chịu đựng nhiều, và rõ ràng là bạn đang đánh mất sự tươi trẻ và cá tính của riêng mình , phụ thuộc vào anh ấy nhiều hơn. Có vẻ bạn đã, đang và sẽ tiếp tục "được" anh ấy đào tạo để trở thành 1 ng` vợ đảm và ko biết gì ngoài gia đình. Nhưng bạn nghĩ xem nhé, ngươì phụ nữ trưởng thành ng` ta quyến rũ hơn 1 cô gái mới lớn là bởi bản lĩnh và cá tính riêng, sự tự tin , sự độc lập về nhiều mặt, chứ ko phải sự ủy mị và hơi lãng mạn bay bổng mà bạn đang thể hiện qua câu chữ bạn viết. Khi bạn vẫn còn thế này thì khoảng cách 7 tuổi vẫn là cả 1 vấn đề to đùng đáy bạn ạ. Mà cái sự bản lĩnh thì lại ko phải là thứ có thể đạt đc trong 1 sớm 1 chiều, nên sau việc chia tay này ( biết đau cũng là 1 cách anh ấy làm có chủ ý , bạn đừng nên quá hy vọng vào điều j..nhất là khi bạn còn định đi du học j đó như bạn kể. Và hãy cứ là chính mình thôi, trẻ con thì cứ trẻ con, cái j chín ép lại thành ra dở . Bạn thích chụp ảnh thì cứ chụp, Mình đã đọc ở đâu đó, ng` ta bảo yêu nhau cái quan trọng nhất là phải tôn trọng nhau. Chụp ảnh là sở thích cá nhân của bạn cơ mà, anh ấy có vẻ hơi nhỏ nhen hay ko khi ko cho phép bạn đi chụp??
    Ôi, nói nhiều thành ra nói linh tinh. Anyway quan điểm của mình là " Đã yếu thì đừng ra gió".
    Một vài dòng vừa là hàn huyên với bạn, cũng là mượn topic hơi cùng tâm trạng để nói lòng mình thôi. Chúc bạn vui!
  7. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn rất nhiều!
    Cõ lẽ ở cái độ tuổi của mình và bạn thì cũng không thể nào nói là đã trưởng thành về mọi mặt được , phải không?
    Chính vì sự chênh lệch về tuổi tác của mình và người đó như thế, nên hiện giờ mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều, sau ba ngày chia tay ,mình và người đó đã quay lại nhưng .........không thể như ban đầu được nữa, và giữa bọn mình đã có một khoảng cách , một bức tường không thể phá vỡ, chẳng còn gì ngoài sự nhạt nhòa phôi pha và lạnh lẽo, không ai nói gì và cũng chẳng biết nói gì....... có gặp nhau đấy nhưng .......chẳng có gì , nhạt nhẽo quá, có lẽ lặng lẽ rời xa từng bước từng bước trên con đường rồi mất hút sau đi thì sẽ tốt hơn chăng?Và giờ mình đang làm cái điều đó đây, mĩnh hi vognj sẽ trở lại con người của chính mình và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, chia tay là điều chắc chắn nhưng mình không biết hậu chia tay sẽ là gì???
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cùng tuổi với bạn, cũng buồn khổ như bạn khi chtay vậy, nhưng hoàn cảnh thì khác thôi.
    Nói chung tuổi bọn mình, nhất là con gái, 1 khi đặt tcảm vào đâu quá nhiềuu thì thường khi thất vọng, mình rất yếu đuối (dù thường ngày là mạnh mẽ). Mình hiểu nỗi buồn của bạn, nhưng chỉ biết cố lên bạn ah, rồi mọi chuyện sẽ wa.
    Khi way lại đúng là sẽ có koảng cách, nhưng dù sao tuổi này cũng còn quá non trẻ cho 1 tình yêu (và 2 bạn còn cách xa nhau về tuổi tác).
    Bgiờ cứ nhìn thẳng vào vđề, là cả 2 cho nhau 1 thgian, vẫn cứ bth đi bạn, nếu xđịnh là yêu nhau thì tiếp tục, còn ko thì nên tôn trọng quyết định của mình.
    Tốt xấu zì thì cũng là mình.
    Chúc vui nhé! Người cùng tâm trạng!
  9. samsam11

    samsam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chủ topic này thì tớ biết, cả giai nhân vật chính tớ cũng biết...nói chung là đọc cho vui thôi, đừng đâm chém em ấy làm gì, khổ thân ra...
    Đời phức tạp, chả biết đằng nào mà lần, mình nghe thông tin 2 chiều ,đến khổ !
  10. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thật sự quá tốn thời gian khi đọc cái topic này . Nhảm quá !

Chia sẻ trang này