1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn vui nơi xứ người ...

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Buồn vui nơi xứ người ...

    Texas, ngày .. tháng .. năm
    -------------------------------------

    Thật lạ lùng . Nhà kề bên trái nơi mình ở, có 2 vợ chồng già người Mỹ gốc Ý ở . Họ chắc cũng phải trên cỡ 60 đến 75 thì phải . Hai vợ chồng mới ly dị nhau . Cái lại là ông chồng ... sau khi ly dị, mua căn nhà .. kề bên phải mình và lui tới "1 cõi đi về" của ông ta .

    Hàng xóm ai cũng lạ lùng thắc mắc .

    Ông Tàu đối diện, hom kia cắt cỏ dừng tay nói chuyện với mình và thắc mắc . Nghe mình nói là họ ly dị nhau rồi . Ông ta thắc mắc :

    "why the guy not move out of the neighborhood hey ? Why have to buy and live just one house from his ex wife''s ?"

    Cái weird nữa là, tối hôm kia, đi ăn tối về khoảng 9 pm thì thấy 2 nhà mở party đông đúc xe hơi nguoi đứng noi chuyen truoc nhà râm ran . Nhung khách 2 bên tuyệt nhiên không nhìn và để ý đến nhau, dù là . chỉ cách 1 căn nhà, căn nhà của mình .

    Khi mình buoc ra khỏi xe, ông chồng (nhà bên phải) vẫy tay chào hỏi rủ mình ghé qua làm vài cốc rượu .. Ý mà ông ta tự làm lấy . Tính bước qua thì bà vợ ở nhà bên trái bước qua kéo tay qua bên bả mời ăn bánh kem bả làm .

    Hình như mấy đứa con của bả support bả và chống đối ông bố, vì tụi nó ở cả bên nhà bả khi viếng thăm mà không qua bên kia .

    Lạ thiệt đó nha .

    Ôi .. hàng xóm nhà tôi !

  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Texas , ngày .. tháng .. năm
    ==========================
    Nghe radio đài tiếng Việt của Dallas trong xe hơi ... Có 2 ông VN làm nghề buôn bán nhà cửa, giúp việc cho mượn tiền nhà bank mua nhà ect , 2 ông lên đài radio để cố vấn free cho cộng đồng người Việt , nhất là những nguoi già cả không biết nhiều về tiếng Anh , về cuoc sống bên Mỹ này .
    Hai ông VN này trơn tru thân thiết ra vẻ giúp đỡ những tin tức quý giá . Nào là, nếu quý vị đồng hương trên 40t mà có nhà cửa, đang đứng tên nhà cửa, đang đứng tên morgage thiếu nợ nhà bank, liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ có cách giúp các vị đổi chủ nợ thành nhà bank khác mà quý vị sẽ không phải trả một đồng tiền interest (tiền lời), cũng không phải trả tiền trong những tháng đầu tiên ...
    Nhiều nguoi Việt phone vô hỏi giọng dè dặt . Thế rồi, có 2 ông già VN kia phone vô . hehehe Hai ông này hỏi :
    - Thế hai anh có charge tiền fee tiền công giấy tờ hông vậy ?
    - Dạ hông thưa hai bác .
    - Thế thật ra 2 anh có charge bất cứ tiền gì thêm hông vậy ?
    - Dạ .. dạ .. ơ ... ơ, hai bác sẽ trả tiền point , dạ, cái tiền này thì đa số ai cũng phải trả khi làm việc với nhà bank đó bác .
    - À, bao nhieu tiền vậy 2 anh ? Sao 2 anh không nói rõ ra ? Sao lại dấu đến khi tôi hỏi . ...
    Và thế là, 2 ông cụ già phone vô radio đó, họ chửi wá xá ùm trời luôn . Chứi đến mức, cô làm trên đài radio tiếng Viet phải lật đật cúp phone của họ và nói : "Trời, mở show để phone vô hỏi chứ đâu phải phone vô chửi đâu nè" .
    hehehe
    Cũng đáng thật . Ghét nhất mấy tụi bán nhà cửa và làm morgage . Xạo và ăn được là ăn thôi .

Chia sẻ trang này