1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn wá, người yêu đi lấy chồng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovestorm2203, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá, người yêu đi lấy chồng!

    Hi mọi người,

    Dù rằng đã bít hai đứa đã chia tay, nhưng chúng ta chia tay vì cái gì, và lỗi vì ai nhỉ. Có lẽ sẽ không ai biết, chỉ bít rằng chúng ta ko thể tin tưởng nhau, khi hai người ở hai nơi rất xa nhau; em ở lại nơi xưa, còn anh thì lo toan học hành nơi phương trời nước Pháp xa xôi. Và mùa nghỉ hè đó anh về nhưng chỉ để hai đứa nói lời chia tay mãi mãi.

    Giờ em đi lấy chồng, sao anh thấy mình buồn wá. Mong em hạnh phúc bên người ấy. Rồi anh sẽ về để chúc phúc cho em.

    Salut my smallduck!
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đã biết ngày mai em lấy chồng
    Ba năm chờ đợi thế là xong
    Anh về mài lại con dao rỉ
    Quyết chặn xe hoa đổ máu hồng
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đẹp ngày có lẽ người yêu bạn này đi lấy chồng vào ngày này chăng
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần dứt áo ra đi đơn giản chỉ vì hai từ không hợp.nhìn lại vẫn thấy xót xa ,không chê trách em điều gì đơn giản bởi vì chúng ta không hợp. một giấc mơ buồn
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ , người yêu cũ đi lấy chồng là tớ cay lắm . Hic hic
  6. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    người yêu cũ của em sắp đi lấy chồng đây mà sao e vẫn thấy nó bình thường thế
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    ......................
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?

    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    trích Hai sắc hoa ti gôn
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    an ủi bằng 2 từ " duyên phận"
  9. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tráu vẫn thường hát cái bài jì mà có câu : Sự trừng fạt là duyên fận đổi thay í ... buồn nhắm Còn Tráu thì chỉ thik nghe Hoa bằng lăng của Jimmy Nguyễn thôi Mẹ Tráu bảo Kô và Trú thế là có duyên mà hông có fận đấy, nhưng Trú đừng buồn Trú ạ , rồi Trú sẽ gặp 1 người có duyên có fận với Trú ... và sẽ quên được Kô
    Yêu Kô, thấy Kô hạnh fúc thì Trú sao lại buồn, fải vui chứ , nhỉ
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ầy, người yêu cũ của tớ đã lấy vợ và có một bé trai xinh xắn --> tớ chả bùn giề.
    Người yêu cũ của người yêu hiện tại của tớ cũng đã lấy chồng và sắp có một đứa con xinh xắn --> lão chả buồn giề.
    Vì sao?
    Vì chúng tớ có nhau rồi, quan tâm nhiều đến quá khứ làm gì! Bạn cứ có người khác để yêu đi, rồi sẽ thấy thực sự người yêu cũ chỉ là người yêu CŨ thôi

Chia sẻ trang này