1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn wá, người yêu đi lấy chồng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovestorm2203, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có nhau trog đời
    em quên rằg mìh từg yêu nhữg người cũ
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của mình cũng đã lấy chồng rồi, lúc nàng đưa thiệp thì lòng cũng rối lắm thấy buồn buồn thế nào ấy như kg bao lâu sao ngày dực tiệt thì lòng thanh thản
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bác này thật là đa cảm nhở có mỗi cô người yêu cũ đi lấy chồng mà đã lên đây than vãn roài, chứ như em đây cả 3 cô người yêu cũ đồng loạt đi lấy chồng một lúc mà chả có cảm giác buồn gì cả mà lại thất zui zui là đằng khác
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Thế Trú hok buồn cho cái ví của Trú à
    là Tráu thì Tráu sẽ buồn ja jiết lắm
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy.Chẳng việc gì fải buồn
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, kiếm cô khác mà yêu, đáng lẽ phải kiếm ngay từ khi chia tay chứ lại, mà buồn làm zề, đời mấy tý, sống zui zẻ + trẻ khoẻ + sống lâu hia hia
  7. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có thế cũng buồn, buồn do chưa chén à??
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ví trú thì vẫn ở trong quần của trú thì làm sao mà phải bùn hở tráu?
  9. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ một thời gian nữa rồi mình cũng như thế. Cảm giác sẽ ra làm sao nhỉ?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ng` yêu cũ của tớ cũng lấy vợ rồi,lại là chị bạn thân ngày trước hay vun vào 2 đứa mới hay chứ.Nói chung là khi biết tin hơi nhoi nhói lên 1 tẹo nhưng ko đến nỗi đau buồn qá đâu.Chuyện cũ thì đã qa,ai chả phải lấy vợ lấy chồng,ng` ta lấy vợ ,lại vợ tốt thì chúc mừng n`g ta.Tớ còn đc mời đi dự cơ,đấu tranh mãi mới đi đấy,ko đi thì qá là còn j với nhau ah,nên thôi cứ đi.Đúng là 2 chữ duyên phận thôi mà,nhìn ng` ta cưòi hp thì mình cũng thấy vui,ít ra người ta cũng tìm đc người của mình,còn mình với ng` ta ngày xưa,dẫu sao cũng chỉ là kỉ niệm đẹp mà,Cứ jữ lấy

Chia sẻ trang này